Học giỏi để phát triển đất nước hay để ra khỏi đất nước này?

  1. Giáo dục

  2. Xã hội

Mk có xem được video của một bạn nam trên tik tok với nội dung như này:"Học giỏi để phát triển đất nước - Học giỏi để ra khỏi đất nước này" ( Câu thứ 2 có thể hiểu nôm na là rời khỏi VN để đi du học ).Trong phần cmt có khá nhiều ý kiến trái chiều cho rằng đây là hành động vô ơn, quên đi cội nguồn? Mn nghĩ sao về vấn đề này ?

Từ khóa: 

học giỏi

,

giáo dục

,

xã hội

Tôi không muốn trả lời câu hỏi, chỉ bình luận cho vui thôi...
Cái khái niệm "đất nước này" và "dân tộc mình" quả là quá nặng nề, nó kìm hãm sự phát triển của biết bao nhiêu người, trải qua bao nhiêu thế hệ. Con người là loài sinh ra để tìm chân lý và hạnh phúc, đó mới là mong muốn sâu trong mỗi người, nhưng rồi họ bị môi trường giáo dục họ rằng phải đóng khung tư tưởng của mình trong một đất nước và một dân tộc mới là chân lý thật. Để rồi sau cùng họ phân biệt phải trái thông qua cái hình thức đóng khung đó. Người đi ra khỏi khung là phản bội, người ở trong khung là trung thành.
Các bạn muốn nghĩ sao thì nghĩ, tôi thì cho rằng thế giới này vốn dĩ không có biên giới, giúp cho VN phát triển với giúp cho thế giới phát triển là như nhau, thế giới này đã sinh ra tôi để tôi đóng góp khả năng của mình làm cho thế giới phát triển hơn. Đóng khung trong một đất nước, chẳng khác nào nói với mấy đứa trẻ "đừng ra khỏi nhà đi học và đi làm, gia đình này mới là nơi sinh ra mầy". Tào lao thật sự!
Trả lời
Tôi không muốn trả lời câu hỏi, chỉ bình luận cho vui thôi...
Cái khái niệm "đất nước này" và "dân tộc mình" quả là quá nặng nề, nó kìm hãm sự phát triển của biết bao nhiêu người, trải qua bao nhiêu thế hệ. Con người là loài sinh ra để tìm chân lý và hạnh phúc, đó mới là mong muốn sâu trong mỗi người, nhưng rồi họ bị môi trường giáo dục họ rằng phải đóng khung tư tưởng của mình trong một đất nước và một dân tộc mới là chân lý thật. Để rồi sau cùng họ phân biệt phải trái thông qua cái hình thức đóng khung đó. Người đi ra khỏi khung là phản bội, người ở trong khung là trung thành.
Các bạn muốn nghĩ sao thì nghĩ, tôi thì cho rằng thế giới này vốn dĩ không có biên giới, giúp cho VN phát triển với giúp cho thế giới phát triển là như nhau, thế giới này đã sinh ra tôi để tôi đóng góp khả năng của mình làm cho thế giới phát triển hơn. Đóng khung trong một đất nước, chẳng khác nào nói với mấy đứa trẻ "đừng ra khỏi nhà đi học và đi làm, gia đình này mới là nơi sinh ra mầy". Tào lao thật sự!
Chào bạn Love Germany,
Bạn nam tiktoker trong câu hỏi của bạn, có lẽ chỉ là ngẫu nhiên, cao hứng khi ước mơ, hoài bão tung cánh chưa đạt được nên thể hiện phút cảm xúc nhất thời mà viết thế thôi. Mình muốn chia xẻ cùng bạn câu hỏi "Học giỏi để làm gì" cho gọn nhé.
Theo ý kiến mình thì: Học để trang bị cho mình ít kiến thửc cơ bản khi mới bước vào đời với nhiều bỡ ngỡ và vô định về tương lai. Sau đó, như câu nói bất hủ Bác Hồ đã nhắn nhủ: Học, học nữa, học mãiViệc học có rất nhiều nguyên do:
  • Học là điều bắt buộc trong một xã hội. Chả vì thế mà nhiều quốc gia đang miễn phí hoàn toàn các cấp trung học.
  • Học để khẳng định mình và Học để chung sống với người khác: Bạn học giỏi luôn được nhiều người ngưỡng mộ.
  • Học để nâng cao giá trị bản thân: Học giỏi sẽ in giá trị riêng của bạn, được gia đình, xung quanh bạn chú ý bởi giá trị bạn mang lại cho cuộc sống này.
  • Học khẳng định giá trị tiến thân của bạn.
  • Học để bạn dễ dàng tự lập khi ra đời, giúp được gia đình khi có thể: Nếu bạn có tham vọng về một cuộc sống tươi đẹp, tự do mua sắm, tự do du lịch, khám phá thế giới và biết đâu...Ghi danh bạn vào danh sách những triệu phú của thế giới... 😄Ai mà biết được Love Germany ngày nào đó là CEO tập đoàn khủng nào đó không chừng😛.https://cdn.noron.vn/2022/08/03/1427971111971334-1659545354.jpg
Tất cả những điều trên đều bắt đầu bằng việc Học. Bây giờ, trở lại bạn tiktoker kia. Có thể tiktoker đang tâm trạng muốn ra đi vì chuyện cá nhân nào đó (khám phá chẳng hạn, gặp ny gì đó chẳng hạn, ect...) lên tiktok thể hiện cảm xúc gì đó thôi, hơi đâu bận tâm. Cũng giống như mình năm xưa vậy thôi😝, mình du học vì bị thất tình, muốn đi xa trốn tránh đau lòng; ngày nào cũng gặp ny cũ dung dăng dung dẻ ny mới, đau hơn hoạn lợn! Giờ quên tuốt rồi bạn😄. Trời thường bù đắp cho người thất tình😪giống như mình. It's fair 👍
Ok, tự sự cùng bạn nhiêu thôi hén, hẹn kỳ sau nhé.

Học giỏi để phân biệt được chức năng chính của Tik Tok là gì cũng tốt mà bạn :)

Chừng nào ở VN có ngành Cổ học Tây phương (Classical Studies), có coi trọng việc nghiên cứu cổ ngữ, hoặc chí ít ở đại học có dạy Latinh thì mình về còn hợp lý. Còn không mình ở nước ngoài là đóng góp cho xã hội được tốt nhất với đam mê và khả năng cá nhân.

Xét một khía cạnh nào đó thì con người chúng ta đều có những mặt ích kỉ riêng, và mình cho rằng, việc bạn ấy muốn học giỏi để đi du học cũng xuất phát từ việc muốn tối đa hoá lợi ích của mình. Ích kỉ đấy chính đáng không? Xin thưa là CÓ.

Ai mà chẳng muốn phát triển bản thân đến một mức nào đó, ai mà chẳng muốn có một môi trường mở, nơi mà họ được vẫy vùng, khám phá bản thân và thật nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến. Với những yêu cầu kia, mình cho rằng, du học là một bước tiến lý tưởng.

Tuy nhiên, nếu ai cũng suy nghĩ như bạn trên thì mình lo ngại hiện tượng chảy máu chất xám, và rằng trong 10 20 năm nữa, đất nước chúng ta sẽ thiếu hụt nhân tài. Mà nhân lực chính là cốt lõi của sự phát triển. Cho nên, muốn thu hút nhân tài trong và ngoài nước, mình nghĩ VN nên khuyến khích những chính sách phát triển tối đa hơn nữa. Có như vậy thì những người giỏi họ mới tìm thấy động lực ở chính trong đất nước của mình.

Thế thì tôi khuyên bạn nên đăng xuất luôn khỏi đất nước này, chịu khó kiếm vé đu càng qua âu châu ấy để được thu nhập gấp 10 lần Việt Nam ngay từ những công việc chân tay.... 
Cách đơn giản : Kết nối đồng thời với Việt Tân và số 2 đường Thiền Quang 

Vế thứ hai nghe có hơi nặng nề, chắc bạn nam này không để ý nên dùng từ sai. Nếu bạn thay bằng "...để đi du học?" thì sẽ nhẹ nhàng hơn. 
Theo mình thì cả hai vế nó đều hướng đến một kết quả là phát triển đất nước nên đây không hẳn là một câu hỏi nêu ý kiến, mà nó là lựa chọn cho mình một hướng đi:
  • Học giỏi đương nhiên sẽ giúp đất nước phát triển, củng cố tư duy thế hệ sau theo đuổi con đường học tập => Nâng cao dân trí người Việt Nam. 
  • Học giỏi đi du học sẽ giúp người Việt Nam được bạn bè Quốc tế biết đến nhiều hơn (tốt hoặc xấu) => Đưa tên tuổi Việt Nam đi xa hơn. 
  • Học giỏi đi du học nếu không định cư nhưng quay về Việt Nam làm việc => Việt Nam sẽ tiếp cận gần hơn với những nước phát triển.

Chọn gì là tuỳ hoàn cảnh, mơ ước của mỗi cá nhân. Miễn là không ngừng học hỏi thì Việt Nam mới vươn lên về kinh tế, khoa học - kỹ thuật được chứ tư tưởng thế hệ trước áp đặt thế hệ sau mãi thì trì trệ cả một đất nước.

Mình xin phép được trả lời câu hỏi này nhưng ở một phạm vi nhỏ hơn, mà mình có kinh nghiệm, đó là phạm vi doanh nghiệp.

Một người nhân viên giỏi thì nên rời khỏi công ty, để sang một công ty khác có nhiều người giỏi hơn, đồng đội giỏi hơn, tương lai tốt hơn, hay nên ở lại công ty cũ để cùng phát triển công ty, đào tạo đàn em, nâng tầm tổ chức?

Thực ra, không có lựa chọn nào là đúng hay sai, nó chỉ là những nét tính cách khác nhau mà thôi. Thực tế sẽ có rất ít những người giỏi, chọn ở lại để cùng kéo đồng đội, kéo team đi lên. Vì đa số sẽ lựa chọn phương án dễ dàng hơn là rời bỏ tổ chức và qua một nơi có vẻ là tốt hơn.

https://cdn.noron.vn/2022/10/12/62810215755525189-1665557408.png

Tổ chức nào cũng sẽ có những vấn đề của nó. Bạn có thể chọn cùng khắc phục những vấn đề đó, hoặc chọn rời bỏ tổ chức. Số rất ít người có tính cách gánh vác, tự chịu trách nhiệm, tự thay đổi sẽ dần trở thành các trụ cột của tổ chức mà họ tham gia. Còn phần đông những người tự nghĩ là giỏi hơn sẽ lựa chọn gắn bó với mỗi tổ chức 1 giai đoạn phù hợp với sự phát triển của họ.

Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì phải đi cùng nhau. Lựa chọn là ở bạn.