Học Luật ở Đại học Luật TP HCM hay ở Đại học Kinh tế - Luật TP HCM tốt hơn?

  1. Hướng nghiệp

Hai trường này đều nằm trong những trường top đầu ở TPHCM về đào tạo Luật. Có ai học một trong hai trường này chưa cho mình xin review ạ.

Từ khóa: 

hướng nghiệp

Theo mình thì cũng khó có thể nói trường nào tốt hơn trường nào và mình cũng k nghĩ là có thể hay là nên so sánh giữa 2 trường này.

Mình học Kinh tế - Luật cho nên chắc chắn mình sẽ chỉ có trải nghiệm ở UEL thôi. Còn lúc ra trường thì đó k còn là môi trường học tập nữa, mặc dù làm việc với nhiều người bên UL. Vì vậy chắc mình chỉ có thể chia sẻ chút về UEL, có khi cũng khá chủ quan, còn về UL chắc đợi bạn khác hoặc bạn có thể tìm hiểu thêm từ người tốt nghiệp UL.

Đầu tiên là về lịch sử đi, UEL là trường mới, luật của UEL càng mới hơn nữa. Nên nếu phải so sánh với UL khi về lịch sử chắc chắn k thể so sánh được rồi. Khi nhắc đến học luật thì ai cũng sẽ nghĩ đến Luật Thành phố đầu tiên. Chính vì lý do này mình mới chọn UEL mà k phải là UL.

Bài này cũng nhiều chữ, mong bạn kiên nhẫn.

Đầu tiên mình chia sẻ về ngành luật UEL nhé.

Về học thuật thì mình k nghĩ là UEL thua kém UL đâu. UEL có nhiều giảng viên cơ hữu có tiếng, một số cũng chuyển từ UL qua. Mình nhớ là giờ còn có cả giáo trình riêng nữa.

- Các thầy cô đều rất nhiệt tình, dễ thương hỗ trợ sinh viên. Cái này mình nói thật chứ k phải khen xuông đâu. Hồi xưa mình có ở trọ cùng 1 anh giảng viên khoa luật nên cũng được kể khả rõ. Bất kì lúc nào bạn có việc cần hỏi thì các thầy cô đều sẵn sàng, chủ yếu là bạn phải tự tin và chủ động hỏi thôi. Các thầy cô thích như thế, nhất là bạn nào tự tin đập cửa văn phòng khoa vào đặt câu hỏi về học thuật. Học đại học là học kiểu này, trên lớp thầy cô chỉ cho bạn được những thứ căn bản thôi. Học luật phải đọc rất nhiều.

Và mình chia sẻ thêm kỉ niệm cực vui. Nếu bạn hơi nổi bật tí là tự khắc bạn phải chăm đọc hơn. Vì mình cũng hay tham gia ngoại khóa nên phải gặp thầy cô nhiều, cứ tới môn của các thầy cô ấy là tự giác phải đúng giờ, k cúp học, lên phía bên trên ngồi và kiểu: Anh Ninh nghĩ thế nào nhỉ?, anh Ninh đâu rồi?... Có đợt mình cúp học 1 tuần đi chơi, còn đăng hình fb nữa. Thầy còn trêu "Ninh đi chơi vui k? mai mốt dẫn tôi đi với".

- Mỗi khoa luật, luật kinh tế đều có các đội nhóm, câu lạc bộ học thuật và hoạt động ngoại khóa về học thuật thì cả đống, sợ bạn k tham gia kịp thôi. Khoa Luật có CLE, Luật kinh tế có LRAC... mình thì k tham gia nhưng mình chưa thấy ai ở 2 clb này mà dở cả, nếu bạn có quyết định Kinh tế Luật, hãy cố gắng tham gia nhé.

- Từ khóa mình đã bắt đầu có thêm các tiết học tăng cường, đứng lớp là cựu sinh viên, luật sư đang hành nghề luật. Đây là nội dung cung cấp thêm cho bạn về nghề nghiệp. Mình thấy khá hay, chỉ tiếc khóa mình còn ít. Đặc biệt đây là cơ hội cho các bạn thực tập sớm từ năm 2, năm 3.

- Hiện tại thì cựu sinh viên UEL đang khẳng định chỗ đứng ở TpHCM. Có nhiều người mà mình có biết cũng trở thành trưởng văn phòng, partner, giám đốc pháp chế... và được thị trường công nhận chứ k còn như nhiều năm trước khi các firm thường ưu tiên UL.

Học ở UEL được cái là ngoài luật còn có các ngành kinh tế, quản trị, hệ thống thông tin và nếu tích cực hoạt động bạn sẽ bị lây cái sự năng động của họ nên đa phần luật ở UEL khá năng động. Cái này mình k rõ UL thế nào.

Có nhiều CLB chung giữa 2 khối lắm. Ở bên các bạn ấy cũng tổ chức nhiều chương trình chuyên môn mà luật có thể tham gia. Mình muốn chia sẻ thật nhiều về phần này nhưng chả biết nói như nào.

Về vị trí thì trường ở Thủ Đức, khá xa SG nhưng thuê nhà lại rẻ hơn. Nhưng mà khu Thủ Đức giờ cũng phát triển nhưng nhiều người vẫn kiểu trường ở xa quá, khó đi học thêm, làm thêm. Mình thấy Thủ Đức gì cũng có. Đến lúc đi thực tập ở SG thì hơi xa thật nhưng lúc đó tự khắc phải siêng.

À tỷ lệ nam - nữ ở UEL là 30 -70. Nên nếu bạn là nam thì tốt rồi.

Mình toàn khen nhưng sự thực là thế. Mình k thấy một chi tiết nào để chê cả. Hi vọng bạn sẽ lựa chọn UEL, cụ thể là Luật kinh tế, cụ thể hơn là Luật thương mại quốc tế (cái tên này khá là ngầu, mình chọn ngành này cũng vì cái tên).

Trả lời

Theo mình thì cũng khó có thể nói trường nào tốt hơn trường nào và mình cũng k nghĩ là có thể hay là nên so sánh giữa 2 trường này.

Mình học Kinh tế - Luật cho nên chắc chắn mình sẽ chỉ có trải nghiệm ở UEL thôi. Còn lúc ra trường thì đó k còn là môi trường học tập nữa, mặc dù làm việc với nhiều người bên UL. Vì vậy chắc mình chỉ có thể chia sẻ chút về UEL, có khi cũng khá chủ quan, còn về UL chắc đợi bạn khác hoặc bạn có thể tìm hiểu thêm từ người tốt nghiệp UL.

Đầu tiên là về lịch sử đi, UEL là trường mới, luật của UEL càng mới hơn nữa. Nên nếu phải so sánh với UL khi về lịch sử chắc chắn k thể so sánh được rồi. Khi nhắc đến học luật thì ai cũng sẽ nghĩ đến Luật Thành phố đầu tiên. Chính vì lý do này mình mới chọn UEL mà k phải là UL.

Bài này cũng nhiều chữ, mong bạn kiên nhẫn.

Đầu tiên mình chia sẻ về ngành luật UEL nhé.

Về học thuật thì mình k nghĩ là UEL thua kém UL đâu. UEL có nhiều giảng viên cơ hữu có tiếng, một số cũng chuyển từ UL qua. Mình nhớ là giờ còn có cả giáo trình riêng nữa.

- Các thầy cô đều rất nhiệt tình, dễ thương hỗ trợ sinh viên. Cái này mình nói thật chứ k phải khen xuông đâu. Hồi xưa mình có ở trọ cùng 1 anh giảng viên khoa luật nên cũng được kể khả rõ. Bất kì lúc nào bạn có việc cần hỏi thì các thầy cô đều sẵn sàng, chủ yếu là bạn phải tự tin và chủ động hỏi thôi. Các thầy cô thích như thế, nhất là bạn nào tự tin đập cửa văn phòng khoa vào đặt câu hỏi về học thuật. Học đại học là học kiểu này, trên lớp thầy cô chỉ cho bạn được những thứ căn bản thôi. Học luật phải đọc rất nhiều.

Và mình chia sẻ thêm kỉ niệm cực vui. Nếu bạn hơi nổi bật tí là tự khắc bạn phải chăm đọc hơn. Vì mình cũng hay tham gia ngoại khóa nên phải gặp thầy cô nhiều, cứ tới môn của các thầy cô ấy là tự giác phải đúng giờ, k cúp học, lên phía bên trên ngồi và kiểu: Anh Ninh nghĩ thế nào nhỉ?, anh Ninh đâu rồi?... Có đợt mình cúp học 1 tuần đi chơi, còn đăng hình fb nữa. Thầy còn trêu "Ninh đi chơi vui k? mai mốt dẫn tôi đi với".

- Mỗi khoa luật, luật kinh tế đều có các đội nhóm, câu lạc bộ học thuật và hoạt động ngoại khóa về học thuật thì cả đống, sợ bạn k tham gia kịp thôi. Khoa Luật có CLE, Luật kinh tế có LRAC... mình thì k tham gia nhưng mình chưa thấy ai ở 2 clb này mà dở cả, nếu bạn có quyết định Kinh tế Luật, hãy cố gắng tham gia nhé.

- Từ khóa mình đã bắt đầu có thêm các tiết học tăng cường, đứng lớp là cựu sinh viên, luật sư đang hành nghề luật. Đây là nội dung cung cấp thêm cho bạn về nghề nghiệp. Mình thấy khá hay, chỉ tiếc khóa mình còn ít. Đặc biệt đây là cơ hội cho các bạn thực tập sớm từ năm 2, năm 3.

- Hiện tại thì cựu sinh viên UEL đang khẳng định chỗ đứng ở TpHCM. Có nhiều người mà mình có biết cũng trở thành trưởng văn phòng, partner, giám đốc pháp chế... và được thị trường công nhận chứ k còn như nhiều năm trước khi các firm thường ưu tiên UL.

Học ở UEL được cái là ngoài luật còn có các ngành kinh tế, quản trị, hệ thống thông tin và nếu tích cực hoạt động bạn sẽ bị lây cái sự năng động của họ nên đa phần luật ở UEL khá năng động. Cái này mình k rõ UL thế nào.

Có nhiều CLB chung giữa 2 khối lắm. Ở bên các bạn ấy cũng tổ chức nhiều chương trình chuyên môn mà luật có thể tham gia. Mình muốn chia sẻ thật nhiều về phần này nhưng chả biết nói như nào.

Về vị trí thì trường ở Thủ Đức, khá xa SG nhưng thuê nhà lại rẻ hơn. Nhưng mà khu Thủ Đức giờ cũng phát triển nhưng nhiều người vẫn kiểu trường ở xa quá, khó đi học thêm, làm thêm. Mình thấy Thủ Đức gì cũng có. Đến lúc đi thực tập ở SG thì hơi xa thật nhưng lúc đó tự khắc phải siêng.

À tỷ lệ nam - nữ ở UEL là 30 -70. Nên nếu bạn là nam thì tốt rồi.

Mình toàn khen nhưng sự thực là thế. Mình k thấy một chi tiết nào để chê cả. Hi vọng bạn sẽ lựa chọn UEL, cụ thể là Luật kinh tế, cụ thể hơn là Luật thương mại quốc tế (cái tên này khá là ngầu, mình chọn ngành này cũng vì cái tên).