Học sinh 12, stress bởi kì thi Tốt Nghiệp và Đại học thì khuyên gì (THẬT THỰC TẾ) cho các em ý vững tinh thần?

  1. Kỹ năng mềm

Mình có cậu em 12, đang stress do sắp phải thi kì thi quan trọng (12 năm, đối với nó là vậy :-)). Mình cũng đã trải qua thời gian đó nhưng vấn đề là lúc đó mình chẳng có một tí áp lực nào cả, vượt qua nhẹ nhàng lắm luôn. Lấy lại kinh nghiệm của mình ngày xưa bảo lại nó thì nó không đồng ý. Nó bảo: "Chị khác em khác!". Mong các cao nhân chỉ giáo! Cảm ơn mọi người ạ.

Từ khóa: 

kỹ năng mềm

Cố hết sức , để sau này Ko phải hối hận là được. Còn cong ăn cong, thẳng ăn thẳng - đời người nhiều khi có số rồi. Nỗ lực hết mình để k hổ thẹn với bản thân và gia đình là đủ rồi, căng thẳng chỉ làm mình kém minh mẫn- học hành kém hiệu quả hoen thpoy :))

Trả lời

Cố hết sức , để sau này Ko phải hối hận là được. Còn cong ăn cong, thẳng ăn thẳng - đời người nhiều khi có số rồi. Nỗ lực hết mình để k hổ thẹn với bản thân và gia đình là đủ rồi, căng thẳng chỉ làm mình kém minh mẫn- học hành kém hiệu quả hoen thpoy :))

Mình và chị gái từng tương tự. Tức là lúc thi đại học, mình áp lực kinh khủng nhưng chị gái thì lại nhẹ nhàng như không. Hồi đấy chị chả khuyên gì mình, chỉ giải thích vì lí do gì chị ý có thể bình chân như vại cho đến tận ngày thi như thế.

Mình cũng nghe và tiếp thu, cũng dặn lòng là phải giống chị để tâm lý thi ổn định, điểm sẽ cao (chị mình đi thi được 27 điểm, điểm của lứa năm 87 hồi đấy chị thi là điểm cao nhất toàn trường) nhưng cho đến ngày thi mình vẫn áp lực, cảm giác vào đến phòng thi mà khó thở luôn ấy.

Tâm lý mỗi người là khác nhau. Nên mình nghĩ bạn có khuyên thế nào cũng chưa chắc đã khiến em của bạn bớt áp lực, bởi vì đó là áp lực mà em ấy tự đặt lên bản thân, hoặc là những người lớn khác đặt lên. Mình nghĩ như vậy không hẳn là không tốt, sau này sẽ còn nhiều áp lực khác phải vượt qua.

Điều mình nghĩ bạn nên làm là khẳng định với em rằng, dù em ấy có đạt kết quả thế nào thì bạn vẫn luôn ủng hộ, và ở bên cạnh để hỗ trợ. Hồi đó chị gái mình cũng vậy đó. "Chị không khuyên gì mày cả, nhưng thi đến đâu thì thi, điểm thấp điểm cao thì vẫn có con đường phù hợp để cho mày theo." Vậy thôi à. Em bạn sẽ không hết áp lực đâu, nhưng sẽ yên lòng hơn.

Hẳn là tự lượng sức mình, chọn trường phù hợp, cố gắng hết sức.

Và cũng ko nên cấm đoán các sở thích của em bạn. Cá nhân mình thấy chỉ cần học ra học chơi ra chơi là được. Hồi mềnh thi vẫn cầy game online, đọc truyện đều, và thi vẫn đỗ.