Hội An đẹp như thế nào trong mắt bạn?

  1. Du lịch

Bạn từng tới Hội An lần nào chưa? Nếu rồi thì ấn tượng Hội An trong mắt bạn như thế nào ?

P/s : Hội An hôm nay trong ngày thả đèn hoa đăng (14 âm lịch)

Từ khóa: 

du lịch hội an

,

hội an

,

du lịch

Hội An đẹp lắm chị à, tuy hiện nay nó đã tấp nập hơn, nhộn nhịp hơn, xe cộ cũng qua lại nhiều hơn ngày xưa một tí, nhưng cái nét cổ kính trong nó vẫn còn, đôi khi đêm không ngủ được mà đi dạo Hội An thì ta mới cảm nhận thấy được cái thanh bình nhẹ nhàng của một đô thị cổ nhưng chưa hề cổ.

Có thể Hội An ngày nay chặt chém hơi nhiều, người cơ hội cũng nhiều, song dân Hội An vẫn thân thiện vẫn mến khách lắm,em thích nhất làm gắm cái cảnh người dân qua lại trên những con đường nơi phố cổ, lâu lâu có và bóng áo dài trắng lướt qua nổi hẳn lên trên những bức tường màu vàng rực rỡ.

Và thích nhất là những ánh sáng của Hội An khi đêm về, huyền ảo, thơ mộng và hoài cổ làm sao.

undefined

Mà hình như có một chương trình tên là "Ký ức Hội An" coi cũng hay lắm đó chị.

Trả lời

Hội An đẹp lắm chị à, tuy hiện nay nó đã tấp nập hơn, nhộn nhịp hơn, xe cộ cũng qua lại nhiều hơn ngày xưa một tí, nhưng cái nét cổ kính trong nó vẫn còn, đôi khi đêm không ngủ được mà đi dạo Hội An thì ta mới cảm nhận thấy được cái thanh bình nhẹ nhàng của một đô thị cổ nhưng chưa hề cổ.

Có thể Hội An ngày nay chặt chém hơi nhiều, người cơ hội cũng nhiều, song dân Hội An vẫn thân thiện vẫn mến khách lắm,em thích nhất làm gắm cái cảnh người dân qua lại trên những con đường nơi phố cổ, lâu lâu có và bóng áo dài trắng lướt qua nổi hẳn lên trên những bức tường màu vàng rực rỡ.

Và thích nhất là những ánh sáng của Hội An khi đêm về, huyền ảo, thơ mộng và hoài cổ làm sao.

undefined

Mà hình như có một chương trình tên là "Ký ức Hội An" coi cũng hay lắm đó chị.

Nhân dịp có cơ hội quay lại Hội An sau gần 4 năm, dù chỉ 1 ngày nhưng có nhiều cảm xúc quá thể nên phải post để note và chia sẻ với mọi người:

- Lần đầu đi xe bus tới Hội An, gặp được chú lơ xe dễ thương vô cùng, sợ mình ngồi phía nắng nên lúc xe giãn khách còn nói cô bên cạnh chuyển ghế khác để mình ngồi né chỗ nắng.

- Gặp được người bạn mới là một thành viên Noron! quá đỗi tuyệt vời, chân thành và hơp cạ tám hoài không hết chuyện.

- Khong gian Reaching Out cafe van tuyệt vời như ngày xưa

- Bãi biển An Bàng đẹp quá, mình muốn thử dù lượn và sẽ quay lại An Bàng sớm .

- Phố cổ khi vắng người vẫn khiến người ta ngơ ngẩn, từng ngóc ngách vẫn đẹp , góc nào lên hình cũng đẹp. Nhưng đẹp nhất khi ít người thôi.

- lần đầu được thấy lễ thả đèn hoa đăng: trên sông đep, lung linh quá, nhưng trên bờ và cầu người chật như nêm. Mình định thử thả đèn nhưng nhìn thấy một bạn vừa thả xuống đèn tắt, cái đèn thành rác lềnh bềnh trên sông , tự hỏi ngày mai ngày kia chẮc phải có người dọn rác lại thôi. Nhưng đen lên, điện tắt mọi thứ lung linh rất đep

Những điều hơi bớt thích:

- Hội An giờ đông quá, người như nêm, đâu đâu cũng thấy người, kẹt xe ầm ỹ . Chắc tại hôm nay mình đi đung ngày nhiều sự kiện nên kẹt thực sự.

- Bị chặt chém khi đi làm nail ở Hội An, vào một quán do Google suggest và bị chém đẹp với 1 giá x3 lần giá làm ở sài gòn cho một bộ sơn gel và gội đầu. Lúc sau nói chuyện với tài xế, anh ấy nói lỗi do Google suggest sai cho mình, chứ giá phố cổ cũng siêu rẻ. Lỗi tại Google nên lần sau sẽ hỏi Noron!