Hỏi chút về kiểu tình yêu thanh mai trúc mã ngoài đời?

  1. Tình yêu

1. Có ai từng gặp qua CP thanh mai trúc mã yêu nhau ngoài đời chư, và có gặp nhiều cặp như vậy không?

2. Có người từng nói kiểu tình yêu thanh mai trúc mã thực tế khó hình thành ngoài đời, có người thì cho rằng đã là bạn bè lâu năm từ nhỏ thì khó nảy sinh ái tình với nhau lắm. Theo bạn điều này có đúng không và vì sao?

Từ khóa: 

tình yêu

Mình cũng có thanh mai trúc mã nè, nhưng đáng buồn nó là cháu mình, gọi mình bằng cô :))) Hai đứa sinh cùng năm, lớn lên cùng nhau, sau này còn học chung lớp, ngồi chung bàn nữa. Mấy bạn con gái thích nó còn ib làm quen mình, gọi "cô ơi" ngọt sớt luôn.

Lúc mới lên cấp 3, ít bạn học chung cấp 2, mọi người nhìn thấy toàn nghĩ chúng mình một đôi. Các bạn lớp mình cứ trầm trồ: "Uầy, bạn trai m xịn thế". Mình quen luôn, sau giải thích mãi mọi người mới chịu hiểu. Với hai đứa mình thì họ hàng xa nên không yêu nhau được rồi, nhưng cảm giác có một người trưởng thành cùng mình thú vị lắm luôn. 

https://cdn.noron.vn/2022/12/16/150316498595028-1671205317.jpg

Trả lời

Mình cũng có thanh mai trúc mã nè, nhưng đáng buồn nó là cháu mình, gọi mình bằng cô :))) Hai đứa sinh cùng năm, lớn lên cùng nhau, sau này còn học chung lớp, ngồi chung bàn nữa. Mấy bạn con gái thích nó còn ib làm quen mình, gọi "cô ơi" ngọt sớt luôn.

Lúc mới lên cấp 3, ít bạn học chung cấp 2, mọi người nhìn thấy toàn nghĩ chúng mình một đôi. Các bạn lớp mình cứ trầm trồ: "Uầy, bạn trai m xịn thế". Mình quen luôn, sau giải thích mãi mọi người mới chịu hiểu. Với hai đứa mình thì họ hàng xa nên không yêu nhau được rồi, nhưng cảm giác có một người trưởng thành cùng mình thú vị lắm luôn. 

https://cdn.noron.vn/2022/12/16/150316498595028-1671205317.jpg

Mình chưa chứng kiến cặp đôi thanh mai trúc mã yêu nhau lâu dài, chỉ biết bạn mình và thanh mai trúc mã của nó hẹn 30 tuổi chưa cưới thì sẽ cưới nhau :DDD

Bạn mình kể nó và bạn nam kia lớn lên cùng nhau từ bé, học cùng mầm non, cấp 1, cấp 2, cấp 3. Không chỉ bố mẹ hai bên biết nhau mà cả ông bà, cô dì chú bác, anh chị em họ hai bên cũng biết nhau. Ở quê mà, cùng làng là cũng biết hết. Mẹ bạn nam kia còn xưng "bầm" (mẹ) với bạn mình, lúc nào cũng "L ơi, qua ăn cơm", "L ơi, con thích cái này ko" rồi bảo với con trai "mẹ chỉ thích L thôi" =))))))) Hai đứa nó cũng từng yêu nhau rồi, nhưng chỉ khoảng 1 tháng thôi là chia tay. Một phần cũng là do bạn mình là đứa nhanh chán, nó chưa yêu ai quá 2 tháng, phần còn lại thì mình ko biết 😅 Nhưng đến bây giờ là sinh viên rồi, học 2 trường khác nhau nhưng chúng nó vẫn thân lắm. Mỗi lần đi chung với nhóm bạn học cùng mẫu giáo đến cấp 3, bạn nam đó đều đón bạn mình, trả tiền ăn cho bạn mình. Thỉnh thoảng, bạn mình đòi trà sữa, bạn đó vẫn mua cho. Hai đứa cũng hứa hẹn 30 tuổi chưa cưới thì hai đứa sẽ cưới nhau =)))))))) Ôi cute lắm. Mình cũng trêu nhỏ bạn mình iu nó đi, nó ổn mà thì nó bảo "để cưới thôi" :D Sau này mà cưới thật thì cũng vui lắm nhỉ, một đống hình hồi nhỏ rồi kỷ yếu cấp 3 của chúng nó trông như thanh xuân vườn trường ý.

Dù ko yêu nhau nhưng có người bạn thanh mai trúc mã bên mình suốt từ nhỏ đến lớn cũng vui lắm mà nhỉ, đâu nhất thiết phải yêu đương, tự nhiên có một "đại ka" bảo kê :>

tôi cũng có nè ! nhà gần nhau lắm luôn đi vài bước là tới rồi. nói chung thì thanh mai trúc mã chỉ bảo vậy thôi nhưng coi nhau là anh em tuy bằng tuổi được cái hai đứa chơi thân nên mối quan hệ giữa hai gđình cũng tốt. về học tập thì cũng như nhau đều là học lớp chọn kiểu thi nhau học tập còn đôi luk buồn tâm sự cg vui lắm do cũng hiểu nhau từ nhỏ. nhưng mà mối quan hệ nào nó cũng có điểm dừng thôi giờ hai đứa bọn tôi lớn r chỉ nói chuyện qua loa thôi. chắc ngày càng lớn thì càng nhạt dần 

https://cdn.noron.vn/2022/12/19/150316498603195-1671451305.jpg

Con nít mà biết yêu mới sợ! Đúng quá chứ gì nữa! Phần não trách nhiệm chưa phát triển hết! Hôm qua thằng con trai nó nói gì, hôm nay còn chả nhớ nữa là, cứ phê trước đã rồi tính! Cho nên mấy bạn nữ đừng ảo tưởng dùm! Khổ ghê nơi! Hehe!

Xac xuât là thấp.hi

Minh thấy rồi, xác suất không nhiều nhưng vẫn có nha. Em họ mình, là hàng xóm, ở quê, học chung với nhau từ cấp 1 2 3, iu nhau từ cấp 2, lên đại học thì cùng nhau lên Hà Nội, cùng gây dựng sự nghiệp, dồn tiền mua nhà chung, sau khi tốt nghiệp 3 4 năm thì kết hôn, tương lai chưa biết thế nào nhưng hiện tại vẫn đang rất hạnh phúc. Đáng ngưỡng mộ ha, vì thật ra quanh mình cặp đôi thanh mai trúc mã ko có hiếm nhưng đi đc đến cuối chỉ có cặp này, đa phần toàn tạch sau 1 thời gian quen nhau.