Hồi ký ngày 02/01/2023, 9 giờ 56 phút sáng.

  1. Sáng tác

  2. Tâm sự cuộc sống

Chuyện là hôm nay đang ngồi viết sách thì ông bạn của bà mình lên lầu để thắp nhang, người này hồi xưa đã đính hôn với bà mình nhưng chưa kịp cưới thì phải đi chống giặc ngoại. Thế là bà mình tưởng đã mất do lâu quá không về, nên mới gả cho ông mình. Qua bao nhiêu năm, giờ hai người gặp lại nói chuyện vẫn ngọt.

"Anh thấy gì không, bách hoá xanh với điện máy xanh giờ kế bên luôn này."
-
"Ừm anh thấy rồi."
.... và gì gì đó tui k nghe do chạy chỗ khác cho hai người 70~80 tuổi đời nói chuyện với nhau...
-
Nghĩ lại thì duyên phận con người đúng là đã thật, bởi vậy đó giờ gặp ai mình rất ít khi muốn cắt đứt liên lạc với người khác, trừ những trường hợp không níu kéo được nữa.
https://cdn.noron.vn/2023/01/09/2370587413435125-1673221300.jpg
Ảnh: Google
Từ khóa: 

sáng tác

,

tâm sự cuộc sống

Vậy nên mới có bài Ông bà anh đó bạn, hehe. Tình yêu thời ông bà và của ông bà bao giờ cũng đầy ngọt ngào và giản đơn như thế. Giờ ước một tình yêu như của ông bà thì khả thi ko nhỉ?😁😁

Trả lời

Vậy nên mới có bài Ông bà anh đó bạn, hehe. Tình yêu thời ông bà và của ông bà bao giờ cũng đầy ngọt ngào và giản đơn như thế. Giờ ước một tình yêu như của ông bà thì khả thi ko nhỉ?😁😁

Umm bài này Chung đã đọc ở đâu đó của Long rồi thì phải, nhưng không nhớ rõ nữa