Hồi sáng em vừa thi văn, em có làm được bài nhưng giờ em buồn quá. Em muốn khóc, em sợ không đỗ, em không biết vì sao lại buồn nữa ạ?

  1. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

không sao cả, em cứ tự tin lên nhé!
hồi trước chị cũng như em, làm được bài mà còn làm rất ổn nhưng bất giác vẫn cứ khóc òa lên thế ý. rùi vẫn có chút lo lắng là không biết trượt hay đỗ nhưng dù gì thì mình cũng hoàn thành bài thi rồi, nộp bài rồi nên giờ lo lắng cũng không giải quyết được gì. mình cứ gác lại mớ cảm xúc ấy để chuẩn bị cho mấy môn tiếp theo nha! còn nếu em thi xong hết rùi thì ra ngoài chơi với bạn bè cho tạm quên đi nỗi sợ ý cũng được nè:>> chúc bé có thật nhiều điểm cao và đỗ được nguyện vọng mình mong muốn nha ^^ iu em

Trả lời

không sao cả, em cứ tự tin lên nhé!
hồi trước chị cũng như em, làm được bài mà còn làm rất ổn nhưng bất giác vẫn cứ khóc òa lên thế ý. rùi vẫn có chút lo lắng là không biết trượt hay đỗ nhưng dù gì thì mình cũng hoàn thành bài thi rồi, nộp bài rồi nên giờ lo lắng cũng không giải quyết được gì. mình cứ gác lại mớ cảm xúc ấy để chuẩn bị cho mấy môn tiếp theo nha! còn nếu em thi xong hết rùi thì ra ngoài chơi với bạn bè cho tạm quên đi nỗi sợ ý cũng được nè:>> chúc bé có thật nhiều điểm cao và đỗ được nguyện vọng mình mong muốn nha ^^ iu em

Hôm nay chị mới nhìn thấy câu hỏi này của em. Chị đoán giờ đây em cũng đã thi xong và biết được kết quả của mình rồi nhỉ. Vậy nên trước hết chị muốn chúc mừng em đã hoàn thành kỳ thi quan trọng này ! Hãy tự thưởng cho bản thân một món quà: làm điều mà em thích, ăn những món ngon, ngủ thật ngon nếu em đã dành nhiều ngày để ôn thi...Vì em đã cố gắng hết sức mình !

Chúc em sẽ sớm nhận được kết quả tốt nhất. Còn nếu không như mong muốn thì cứ tin rằng mọi chuyện xảy ra đều có nguyên nhân của nó. Quan trọng là em k hối tiếc vì những gì mình đã làm. 

Hihi một cuộc thi chưa làm nên một cuộc đời đâu em. Hãy vui lên nha!

Em hãy có niềm tin vào bản thân mình, bản thân mình làm được thì mình không phải sợ gì hết, như chị trước thi lên cấp 3 chị không học gì nhưng lúc nào chị cũng có niềm tin là mình đỗ vì chị biết bài mình làm không tệ. Nên em hãy tự tin vào bản thân mình nhé.