Hỏi về nhổ răng mọc ngược?

  1. Sức khoẻ

Các bác cho e hỏi nhổ răng mọc ngược xong có đau lắm ko ạ? Sáng nhổ chiều đi làm luôn có đc vậy? Mấy ngày thì ăn uống, nói chuyện bình thường được.

Từ khóa: 

sức khoẻ

Hix, tâm hự với bạn luôn là mình cũng đã được trải nghiệm cảm giác khi nhổ 2 chiếc răng khôn mọc kiểu khác nhau rồi.

Cái đầu tiên là cái mọc lệch đâm vào răng số 7, răng chỉ nhú khỏi lợi khoảng 1/4. Nhổ mất hơn 30 phút, bs phải tiêm thuốc tê, rạch lợi, khoan răng thành 3 mảnh nhỏ rồi nhổ ra từng phần. Trong lúc nhổ cứ gọi là đau ối giồi ôi. Ngoài bs chính thì còn vài ba bạn thực tập sinh đứng cạnh cầm dụng cụ rồi có cả 1 bạn lau nước mắt cho mình, đau quá khóc ròng. Thỉnh thoảng cứ gọi là buốt giá con tim, nhất là lúc cắt thân răng với bẩy răng ra khỏi xương ổ răng.

Chiếc răng này lấy đi của mình khá nhiều máu và nc mắt, khâu vài mũi bằng chỉ tự tiêu. Suốt quãng đường về nhà thì phải có con bạn thân làm xế, vì đau đớn ko mần dk chi hết.

Bất kể là dùng thuốc giảm đau hay ko vẫn đau tê tái, sau 1h thì dk tháo miếng bông ngậm trong miệng ra. Những ngày sau đó là 1 quãng thời gian đằng đẵng với cháo trắng, mồm sưng vếu như ngậm chanh Đà Lạt. Nói chung, trải nghiệm đầu tiên này khá khủng khiếp với con ng mỏng manh, íu đúi, sợ đau, sợ máu như mình. Nếu bạn vào trường hợp như mình chắc có khi phải xin nghỉ làm 1-2 hôm. Mà răng mọc ngầm, chìm hoàn toàn dưới lợi thì mổ còn lâu nữa.

Còn cái răng thứ 2 mình mới nhổ là răng số 8 hàm trên mọc chìa ra má, răng đã mọc hoàn toàn, trông gần giống răng mọc thẳng nhưng bị sâu. Quả này mình đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước. Lúc bác sĩ tiêm thuốc tê vào lợi, mình đã nín thở chờ cơn đau ập tới, nhưng chưa kịp cảm nhận gì thì bs đã bảo xong rồi đấy em. CÓ muốn lấy răng về làm kỷ niệm ko. Hahaha, thực sự quá là ngỡ ngàng, chả đau tẹo nào ý, mặc dù bs nhổ bằng kìm thôi chứ ko phải công nghệ siêu âm gì hết. Bs cho đơn thuốc giảm đau, kháng viêm, về tới nhà lúc hết thuốc tê có đau hơn tí xíu nhưng hơn 1h là giảm. Mình vẫn ăn cháo 1 ngày để "tĩnh dưỡng" cho chỗ nhổ rằng, cái này mình ko phải khâu vì ko rạch lợi. Mặt cũng ko sưng, nói chung là trải nghiệm nhẹ nhàng kkk. Vẫn đi làm bình thường.

Trả lời

Hix, tâm hự với bạn luôn là mình cũng đã được trải nghiệm cảm giác khi nhổ 2 chiếc răng khôn mọc kiểu khác nhau rồi.

Cái đầu tiên là cái mọc lệch đâm vào răng số 7, răng chỉ nhú khỏi lợi khoảng 1/4. Nhổ mất hơn 30 phút, bs phải tiêm thuốc tê, rạch lợi, khoan răng thành 3 mảnh nhỏ rồi nhổ ra từng phần. Trong lúc nhổ cứ gọi là đau ối giồi ôi. Ngoài bs chính thì còn vài ba bạn thực tập sinh đứng cạnh cầm dụng cụ rồi có cả 1 bạn lau nước mắt cho mình, đau quá khóc ròng. Thỉnh thoảng cứ gọi là buốt giá con tim, nhất là lúc cắt thân răng với bẩy răng ra khỏi xương ổ răng.

Chiếc răng này lấy đi của mình khá nhiều máu và nc mắt, khâu vài mũi bằng chỉ tự tiêu. Suốt quãng đường về nhà thì phải có con bạn thân làm xế, vì đau đớn ko mần dk chi hết.

Bất kể là dùng thuốc giảm đau hay ko vẫn đau tê tái, sau 1h thì dk tháo miếng bông ngậm trong miệng ra. Những ngày sau đó là 1 quãng thời gian đằng đẵng với cháo trắng, mồm sưng vếu như ngậm chanh Đà Lạt. Nói chung, trải nghiệm đầu tiên này khá khủng khiếp với con ng mỏng manh, íu đúi, sợ đau, sợ máu như mình. Nếu bạn vào trường hợp như mình chắc có khi phải xin nghỉ làm 1-2 hôm. Mà răng mọc ngầm, chìm hoàn toàn dưới lợi thì mổ còn lâu nữa.

Còn cái răng thứ 2 mình mới nhổ là răng số 8 hàm trên mọc chìa ra má, răng đã mọc hoàn toàn, trông gần giống răng mọc thẳng nhưng bị sâu. Quả này mình đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước. Lúc bác sĩ tiêm thuốc tê vào lợi, mình đã nín thở chờ cơn đau ập tới, nhưng chưa kịp cảm nhận gì thì bs đã bảo xong rồi đấy em. CÓ muốn lấy răng về làm kỷ niệm ko. Hahaha, thực sự quá là ngỡ ngàng, chả đau tẹo nào ý, mặc dù bs nhổ bằng kìm thôi chứ ko phải công nghệ siêu âm gì hết. Bs cho đơn thuốc giảm đau, kháng viêm, về tới nhà lúc hết thuốc tê có đau hơn tí xíu nhưng hơn 1h là giảm. Mình vẫn ăn cháo 1 ngày để "tĩnh dưỡng" cho chỗ nhổ rằng, cái này mình ko phải khâu vì ko rạch lợi. Mặt cũng ko sưng, nói chung là trải nghiệm nhẹ nhàng kkk. Vẫn đi làm bình thường.

Chị sẽ thấy đau lúc tiêm thuốc tê vào lợi, cảm giác người ta cầm quả kim tiêm chọc vào lợi khiếp lắm chị. Sau đấy lúc nhổ sẽ không thấy gì mấy vì thuốc tê ngấm rồi. Sau khi mọi sự đã rồi, mấy tiếng sau thuốc tê tan thì tê tái luôn. Thường thì phải 3 4 ngày đầu là chỉ có ăn cháo, bên mặt chị nhổ sẽ sưng lên như bánh bao. Nói chung để bình thường chắc phải mất cả tuần đấy ạ.

ý bạn là răng khôn phải không, thường chỉ đau sau khi hết thuốc tê mà lúc nó đau rồi thì bạn không thể làm gì nổi đâu, chỉ có thể lăn đá trên má để giảm đau thôi. Nên mình nghĩ bạn nên xin nghỉ cả ngày. Tuy nhiên có 1 số trường hợp phải tiểu phẩu vì răng nhổ khó thì đau phải mấy ngày mới đỡ. 

mình cũng đang có 2 chiếc răng khôn mọc ngược vẫn chưa được nhờ đầu làm màn

Mình nhổ rồi, nhổ xong đi làm được luôn nhưng lúc hết thuốc tê thì đau lắm. Phải mất tầm 2 ngày mới hết đau. Còn sau đấy thì ăn cháo 1 tuần. :)