Hôm nay bạn có nhận được điều gì tốt đẹp không?

  1. Tâm sự cuộc sống

Mong là mỗi ngày bạn đều nhận thấy có điều tốt đẹp đến với bản thân, dù nhỏ hay rất tầm thường. Bạn chia sẻ một điều gì đó tốt đẹp trong ngày vào đây nhé!

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Mình đang bị covid ngày thứ 2, sốt cao và mệt, mình còn ở 1 mình, thuốc chưa kịp chuẩn bị. Sáng nay sốt cao quá, 6r sáng đã tỉnh không gọi dc ai phải ntin trong group chung cư nhờ mọi ng mua hộ thuốc. Có 1 cô giáo tầng 7 đã mua thuốc cho mình và còn mua cho mình 1 túi cam, ntin zalo dặn mình đủ thứ rồi treo đồ trước cửa phòng, cô cũng k gọi mình dậy mà chỉ treo ở đấy. Lúc mình tỉnh nhìn thấy tnhan zalo cô và ra cửa thấy túi đồ cô treo cẩn thận trước nhà mà mình tủi thân khóc luôn. 1 thân 1 mình covid trên HN tự dưng nhận được sự quan tâm từ 1 người lạ, cô còn chẳng lấy tiền của mình. Chỉ bt cảm ơn cô, bao giờ khỏi phải lên cảm ơn cô lần nữa.

Trả lời

Mình đang bị covid ngày thứ 2, sốt cao và mệt, mình còn ở 1 mình, thuốc chưa kịp chuẩn bị. Sáng nay sốt cao quá, 6r sáng đã tỉnh không gọi dc ai phải ntin trong group chung cư nhờ mọi ng mua hộ thuốc. Có 1 cô giáo tầng 7 đã mua thuốc cho mình và còn mua cho mình 1 túi cam, ntin zalo dặn mình đủ thứ rồi treo đồ trước cửa phòng, cô cũng k gọi mình dậy mà chỉ treo ở đấy. Lúc mình tỉnh nhìn thấy tnhan zalo cô và ra cửa thấy túi đồ cô treo cẩn thận trước nhà mà mình tủi thân khóc luôn. 1 thân 1 mình covid trên HN tự dưng nhận được sự quan tâm từ 1 người lạ, cô còn chẳng lấy tiền của mình. Chỉ bt cảm ơn cô, bao giờ khỏi phải lên cảm ơn cô lần nữa.

tự dưng nghĩ tới câu hỏi này của bạn khi mình nhận được điều tốt đẹp ngày hôm qua nên phải lục lại để cmt.

Hôm qua lúc đi làm về, tui có ra lấy giày để đi vào, ra thang máy rùi về ấy. Lúc ấy có một anh đồng nghiệp, ở công ty ít tiếp xúc nói chuyện lắm á. Lúc anh ấy ra bấm thang máy(khúc này tui vẫn loay hoay buộc giây dày, vì giày tôi đi là cv nên cũng khá cồng kềnh và mất thời gian nên tui có bảo anh cứ đi trước đi). Lúc ấy anh vào thang máy rồi, tôi cũng cũng tưởng ảnh sẽ đi rồi, nhưng không ngờ là anh ấy đi vào rồi lại đi ra xem toi đi giày tới đâu rồi( mà ngại ghê lúc đó tui mới đi sang chiếc t2). Chạy ra vẫn thấy anh ở trong giữ cửa chờ! Ôi đáng iu vch ấy, một con người thật ấm áp!

Hôm nay mình được 1 bạn nhỏ tặng cho 1 thanh bánh cream, ăn cực ngon, đúng loại mình thích. Chỉ thế thôi cũng đủ làm ngày hôm nay của mình trở nên có ý nghĩa và vui vẻ hơn rồi

Hôm nay mình được ra một nơi vắng vẻ, nắng nhè nhẹ, gió trong lành và trời rất xanh. Thấy cuộc đời rất tươi đẹp. Bức ảnh mình thấy trên mạng:

IMG_20220228_194215


Chắc là nhận hoa từ chồng nhân ngày 8.3 bạn ạ.

Có thể mình nói điều nay nghe thật sến súa. Nhưng hôm nay vô cùng tuyệt vời vì tối nay bố mình về và ăn cơm ở nhà. Đã khá lâu gia đình mình ko có bữa cơm cùng nhau, trò chuyện và tâm sự. Vậy nên mình hạnh phúc lắm