Hôm nay em đi học như mọi ngày, và thứ 2 nên phải mặc đồng phục, em rất nhiều quần đen nên em lấy đại 1 cái trong tủ, em không biết rằng chiếc quần đó bị rách đằng sau?

  1. Tâm sự cuộc sống

Thứ 2 nên phải xuống chào cờ, vì em đi muộn nên hết ghế đành phải ngồi không ghế, mấy bạn đằng sau cứ lấy máy quay về phía trên rồi cười, em về nhà mới biết quần mình bị rách, em nghĩ rằng bọn họ đã thấy quần em rách cười em. Bây giờ em phải làm sao đây ạ, em cảm thấy ngại quá không dám tới trường.

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Mắt không thấy thì tim không đau, bạn cứ coi như không biết gì, không có chuyện gì xảy ra. Nếu các bạn mà cố tình nhắc lại để trêu chọc bạn thì quạc cho mỗi đứa 1 cái cho bõ ghét rồi bơ bọn nó luôn :))) Nhưng nếu thuộc dạng "anh chị" trong trường thì tốt nhất làm thinh, trêu 1-2 lần mà bạn không quan tâm hay phản ứng lại thì nó sẽ chán thôi. Nhớ là bạn k làm gì sai nên không có gì phải xấu hổ cả, sau chọn đồ cẩn thận là được rồi nè 😉

Trả lời

Mắt không thấy thì tim không đau, bạn cứ coi như không biết gì, không có chuyện gì xảy ra. Nếu các bạn mà cố tình nhắc lại để trêu chọc bạn thì quạc cho mỗi đứa 1 cái cho bõ ghét rồi bơ bọn nó luôn :))) Nhưng nếu thuộc dạng "anh chị" trong trường thì tốt nhất làm thinh, trêu 1-2 lần mà bạn không quan tâm hay phản ứng lại thì nó sẽ chán thôi. Nhớ là bạn k làm gì sai nên không có gì phải xấu hổ cả, sau chọn đồ cẩn thận là được rồi nè 😉

Hicc hôm đi lên cầu thang, bạn mình đi sau mình xách vali hộ mình khéo cũng thấy vết quần rách. Đến khi mình thay ra mình mới biết nó bị rách, bạn mình lại là con trai nên mình ngại quá trời quá đất. Nhưng họ không nói gì trước mặt mình thì mình cứ kệ, coi như không hay không biết. Còn cái kiểu mà lấy điện thoại ra quay, bạn muốn xóa thì hãy đến nói chuyện với người ta với thái độ gay gắt, còn muốn quên thì cứ kệ chúng nó. Bạn không quan tâm thì ắt chúng nó sẽ thấy chán thôi.

https://cdn.noron.vn/2023/02/06/9056dab14cde30bb95daa5820522ae7d-1675679096.jpg