Hôm nay, mình lại muốn chết thêm một lần nữa... 29/1/2023.?

  1. Tâm sự cuộc sống

Có muốn khóc thêm cũng cạn kiệt rồi, chẳng dám tâm sự với bạn bè dù mình luôn là đứa đi an ủi?

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Mình từng rơi vào trầm cảm một thời gian. Ý nghĩ trên của bạn khá phổ biến với những người gặp vấn đề tâm lý nặng. Năm lớp 8,  trường mình  có 1 chị khóa trên tutu bằng vim sau mâu thuẫn gia đình, chắc lúc đó chị cũng cùng đường rồi, gia đình đưa đi cấp cứu bệnh viện bó tay. Chị mất trên đường về nhà, câu cuối chị ấy cố nói với mẹ chị ấy rằng: "Con thương mẹ nhiều lắm" rồi chị ấy mất. Có lẽ lúc đó chị đã hối hận, và nếu được quay lại, mình tin rằng chị sẽ không làm thế.
Trả lời
Mình từng rơi vào trầm cảm một thời gian. Ý nghĩ trên của bạn khá phổ biến với những người gặp vấn đề tâm lý nặng. Năm lớp 8,  trường mình  có 1 chị khóa trên tutu bằng vim sau mâu thuẫn gia đình, chắc lúc đó chị cũng cùng đường rồi, gia đình đưa đi cấp cứu bệnh viện bó tay. Chị mất trên đường về nhà, câu cuối chị ấy cố nói với mẹ chị ấy rằng: "Con thương mẹ nhiều lắm" rồi chị ấy mất. Có lẽ lúc đó chị đã hối hận, và nếu được quay lại, mình tin rằng chị sẽ không làm thế.

Bây giờ, mọi thứ là rất lớn trong tâm trí bạn. Nhưng 5-10 thậm chí ngàn năm nữa thì nó cũng như 1 hạt bụi. Khó khăn, nhưng bạn ơi, bạn hãy cố gắng sống nhé. Bạn thử ra ngoài, nhìn bầu trời, tìm nơi xa thành phố tâm trạng có lẽ sẽ tốt hơn đó. Hoặc có thể tâm sự với người lạ như mình, có những ngày bầu trời xám mịt, nhưng ngày nắng vẫn rất nhiều đấy thôi.

https://cdn.noron.vn/2023/01/30/2333179934179001-1675053636.png
Có những ngày mưa giăng kín đường em về... mùa thu đi qua hay do em ước mong vời xa
"Có những ngày tuyệt vọng cùng cực, tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau" - Trịnh Công Sơn. Hãy mạnh mẽ lên nhé!

Mình biết, giờ phút này không một ai có thể ngăn bạn ngoài chính bản thân bạn. Với tư cách là một người bạn, bạn của mình cũng đã tuyên bố không muốn sống nữa trước mặt mình. Khi đó mình đã nói hết lời, bạn ấy lựa chọn tự bắt xe về, mình làm thế nào cũng không thể đi theo. Suốt buổi tối hôm đó mình lo khủng khiếp, chỉ sợ bạn mình làm liều, nhưng cũng may, mọi thứ vẫn ổn.

Vậy đó, chuyện của bạn mình thì chỉ có mình biết thôi. Nhưng chuyện của bạn đã có nhiều anh/chị/em/bạn bè trên Noron quan tâm rồi, mình tin mọi người đều đang lo cho bạn. Điều đó chứng tỏ bạn vẫn còn người đồng hành mà. Thôi, có gì thì cứ lên đây tâm sự nha, mình và các norion đều sẵn sàng chia sẻ với bạn.

Bạn nói vậy vì thực tâm bạn vẫn muốn được sống.
Bạn muốn được xoa dịu cảm xúc, mình nói thật, trăm ngàn lời xoa dịu không bằng chính bản thân mình nói với mình: "Tôi muốn sống".

Ngày mai cảm giác dễ chịu qua đi, bạn biết tìm kiếm lời an ủi ở đâu?

Vướng mắc ở đâu thì nói ra, ai giúp được gì thì giúp, ẩn danh sợ cái quái gì.

Chứ bạn nói vậy, mình cũng chỉ trả lời: Sống tiếp đi bẹn.

Đừng làm gì do một phút bốc đồng. 
Mình có một quá khứ tối tăm và giống như bạn, mình đã nghĩ về việc tự tử vì rất đau đớn. 
Nhưng tự tử không giải quyết được vấn đề. Mình biết bây giờ nghe câu này bạn sẽ cảm thấy rất chán, vì hồi đó mình cũng vậy. 
Mình có thể cho bạn một lời khuyên là; coi như bạn đã tự tử vào ngày hôm nay, và kể từ ngày mai, mỗi ngày đều là một ngày "miễn phí" được tặng cho bạn. bạn muốn làm gì thì làm. Trước đây bạn có ước mơ gì thì dũng cảm lên và theo đuổi chúng. thất bại thì thôi. vì dù thế nào bạn đã chết vào hôm đó. Có gì tệ hơn cái chết? Bạn còn đủ can đảm để nghĩ về việc tự tử rồi thì ko có gì đáng sợ hơn nữa.
Nếu bạn thực sự cần một người để tâm sự thì bạn có thể nt cho mình. Mình không thể thay đổi cuộc đời của bạn, nhưng mình biết rằng đôi khi điều mình cần chỉ là một người trên thế giới này có thể dừng bước để lắng nghe câu chuyện của mình. 
Chúc bạn vượt qua được những khó khăn. Cố lên. 

không rep trong 3 ngày chứng tỏ chủ tus đã chết và mọi người không cần phải an ủi gì thêm.🥰