Hôm qua em bị gv gọi,giục em làm bài nhưng em lại bị tâm lý nên làm ko được,em sợ ánh mắt mọi ng nhìn mình là học kém, em ám ảnh giáo dục trường chuyên, h em nên làm gì ạ?
sức khoẻ
,giáo dục
,tâm lý học
,tâm sự cuộc sống
,tư duy
đấy là em đang bị để ý quá đến ánh nhìn của người khác, em không để ý nữa thì cũng thấy mọi thứ hết sức bình thường thôi. C cũng học trường chuyên, trong trường rất nhiều người xuất sắc và c cũng không phải nhân tố nổi bật. Ban đầu c cũng hơi áp lực vì mọi người học tốt mà thành tích của mình kém như vậy, nhưng sau cùng thì c cũng kệ luôn :))) và thành tích thi đại học của c vẫn rất ổn trong lớp. Cho nên em hãy cứ tập trung học thôi, đừng để ý xung quanh.
Nội dung liên quan
Nội dung sắp xếp theo thời gian
Đậu Đậu
đấy là em đang bị để ý quá đến ánh nhìn của người khác, em không để ý nữa thì cũng thấy mọi thứ hết sức bình thường thôi. C cũng học trường chuyên, trong trường rất nhiều người xuất sắc và c cũng không phải nhân tố nổi bật. Ban đầu c cũng hơi áp lực vì mọi người học tốt mà thành tích của mình kém như vậy, nhưng sau cùng thì c cũng kệ luôn :))) và thành tích thi đại học của c vẫn rất ổn trong lớp. Cho nên em hãy cứ tập trung học thôi, đừng để ý xung quanh.
Phương Thảo
Theo mik thì b nên mua những cuốn sách nói về áp lực học tập, về tự tin, hoặc b có thể kể rõ mọi việc vs gv, nếu khoảng cách giữa b và gv ko quá lớn, vì mik tin giáo viên luôn là ng sáng suốt, có thể giúp b trong trường hợp này. Hoặc ko đc nx thì xin bố mẹ cho xuống lớp thường, ko thì phk cố gắng hc tập tốt hơn nx