Hung nô có phải mối hiểm họa của nhà Tần không?

  1. Lịch sử

Từ khóa: 

lịch sử

Đầu tiên phải nói rằng nhà Tần là 1 vương triều có lịch sử rất dài hơi, họ bắt đầu từ 1 chư hầu nhỏ kiểu bộ lạc bé tí của nhà Thương, theo sách tàu thì phải xuyên qua đến cả 8-900 năm họ mới bắt đầu trở thành một liệt cường.

Còn có phải là nguy cơ không? Không nhé. 

Mông Điềm chỉ cầm 30 vạn quân đã đánh cho người Hung Nô phải lùi lại hơn 2000 dặm. Các nhà khoa học hiện đại đã chứng minh rằng Vạn Lý Trường Thành hoàn toàn không có năng lực quân sự, mà năng lực chính của nó là năng lực hành chính để thuận tiện cho tuần tra và thu thuế, tựa như đường tuần tra biên giới hiện nay của chúng ta, là một tuyến cao tốc chạy dọc biên giới để quân đội thuận tiện di chuyển và tuần tra, khác hẳn sự ngu xuẩn của bọn Nho học cứ dạy dỗ rằng Vạn lý trưởng thành để phòng ngự. Thằng khùng nào lại phòng ngự ở hậu phương xa chiến tuyến tới 1000 km?.

Để so sánh, dưới thời Tần Thủy Hoàng, khi nhà Tần diệt nước Sở, họ huy động 1 triệu quân tinh nhuệ, lực lượng lớn gấn 3 lần lực lượng Mông Điềm sử dụng để đánh Hung Nô.

Như vậy có thể thấy, lực lượng quân sự của Trung Quốc thời chiến quốc mạnh như thế nào, vì Tần/Sở đã huy động đến 2 triệu người để phang nhau, 4 nước còn lại tối thiểu cũng có thể có đến 20-30 vạn quân mỗi nước. 

Tất nhiên, các nước thời đó đều theo chủ nghĩa toàn dân giai binh, lực lượng chuyên nghiệp như Lam Điền Doanh của Tần nhiều nhất chỉ được 3-4 vạn đã rất mạnh rồi.

Thực tế quân đội Hung Nô giai đoạn nhà Tần có mạnh không? Không! Năm đó người Hung Nô xài cung gỗ, đến giáp da còn chả có, Hung Nô chỉ bắt đầu mạnh lên sau khi họ xâm chiếm miền Bắc Trung Quốc, cướp về Hung Nô một lượng lớn thợ thủ công có tay nghề cao, cải thiện tầm bắn của cung tên, áo giáp và kỹ thuật quân sự. Tựa như mấy trăm năm sau, người Mổng Cổ sau khi diệt nước Kim thì trở thành một lực lượng đáng sợ đủ lực lượng càn quét châu Âu.

Trả lời

Đầu tiên phải nói rằng nhà Tần là 1 vương triều có lịch sử rất dài hơi, họ bắt đầu từ 1 chư hầu nhỏ kiểu bộ lạc bé tí của nhà Thương, theo sách tàu thì phải xuyên qua đến cả 8-900 năm họ mới bắt đầu trở thành một liệt cường.

Còn có phải là nguy cơ không? Không nhé. 

Mông Điềm chỉ cầm 30 vạn quân đã đánh cho người Hung Nô phải lùi lại hơn 2000 dặm. Các nhà khoa học hiện đại đã chứng minh rằng Vạn Lý Trường Thành hoàn toàn không có năng lực quân sự, mà năng lực chính của nó là năng lực hành chính để thuận tiện cho tuần tra và thu thuế, tựa như đường tuần tra biên giới hiện nay của chúng ta, là một tuyến cao tốc chạy dọc biên giới để quân đội thuận tiện di chuyển và tuần tra, khác hẳn sự ngu xuẩn của bọn Nho học cứ dạy dỗ rằng Vạn lý trưởng thành để phòng ngự. Thằng khùng nào lại phòng ngự ở hậu phương xa chiến tuyến tới 1000 km?.

Để so sánh, dưới thời Tần Thủy Hoàng, khi nhà Tần diệt nước Sở, họ huy động 1 triệu quân tinh nhuệ, lực lượng lớn gấn 3 lần lực lượng Mông Điềm sử dụng để đánh Hung Nô.

Như vậy có thể thấy, lực lượng quân sự của Trung Quốc thời chiến quốc mạnh như thế nào, vì Tần/Sở đã huy động đến 2 triệu người để phang nhau, 4 nước còn lại tối thiểu cũng có thể có đến 20-30 vạn quân mỗi nước. 

Tất nhiên, các nước thời đó đều theo chủ nghĩa toàn dân giai binh, lực lượng chuyên nghiệp như Lam Điền Doanh của Tần nhiều nhất chỉ được 3-4 vạn đã rất mạnh rồi.

Thực tế quân đội Hung Nô giai đoạn nhà Tần có mạnh không? Không! Năm đó người Hung Nô xài cung gỗ, đến giáp da còn chả có, Hung Nô chỉ bắt đầu mạnh lên sau khi họ xâm chiếm miền Bắc Trung Quốc, cướp về Hung Nô một lượng lớn thợ thủ công có tay nghề cao, cải thiện tầm bắn của cung tên, áo giáp và kỹ thuật quân sự. Tựa như mấy trăm năm sau, người Mổng Cổ sau khi diệt nước Kim thì trở thành một lực lượng đáng sợ đủ lực lượng càn quét châu Âu.

Hung Nô là mối họa của mọi vương quốc ở hoa hạ từ nhà Hán đổ về trước, trong điều kiện ưu thế về Kỵ binh, các thế lực Hung Nô dù ít về số lượng nhưng lại mạnh mẽ về sức khỏe và tốc độ, tạo nên những uy hiếp nhất định với các vương quốc này cũng như nhà Tần, chính vì vậy việc kết nối các vị trì của Vạn Lý trường thành đã được gấp rút triển khai, bất chấp, quốc lực chưa hồi phục 

Nếu Lý Ông Trọng có thật thì mình tin Hung Nô không phải mối hiểm họa quá lớn đối với nhà Tần. Minh chứng rõ ràng nhất là khi quân lính đẩy tượng của ông ra thì từ xa quân Hung Nô nhìn thấy đã vội bỏ chạy tháo thân. Điều này chứng tỏ uy danh của ông to lớn và có sức nặng thế nào với quân Hung Nô. Thực tế Tần Thủy Hoàng cũng quá sốt ruột và trông cậy vào Lý Ông Trọng. Sâu xa hơn thì mình không đủ kiến thức để bàn, nhưng về cơ bản mình nghĩ một đội quân bỏ chạy hết hồn hết vía chỉ vì một vị tướng thì cũng không đáng lo sợ cho lắm.