Hướng dương 30k, đổ dồn tham gia vì từ thiện nhưng lại không ai rõ về sự minh bạch của chiến dịch?

  1. Tin Tức

Không có ý gì, rõ ràng mọi người đều thể hiện lòng tốt khi tham gia chương trình từ thiện này. Chương trình cũng đang chạy rất tốt và lan tỏa. Cũng muốn tham gia nhưng vẽ xấu quá :)))

Nhưng có vài thắc mắc:
1. BTC quy định là tranh vẽ, nhưng vẫn có rất nhiều hình không hợp lệ và copy. Thì sao?
2. Có công cụ tính toán không? Lỡ post vi phạm thì có tính không? Nếu không tính các post vi phạm thì có công cụ để tính đúng các post không vi phạm không? Lỡ công cụ bỏ sót rất nhiều post hợp lệ thì sao?
3. Giả sử số followers vượt lên 1tr share là 30 tỷ hoặc 5tr share là 150 tỷ, liệu công ty có chi trả không? Thời gian bao lâu, cách thức chi trả, có đại diện đứng ra nhận hay các em sẽ được nhận trực tiếp?

hoahuongduong
Từ khóa: 

hoa hướng dương 30k

,

tin tức

Thật ra đây là một chiến dịch có thật và đầy ý nghĩa do Tuổi trẻ phát động. Nhưng xuất phát điểm của chiến dịch là "các bức tranh vẽ / làm hoa hướng dương" tham gia, mỗi bức tranh vẽ tham gia chiến dịch sẽ góp 30.000 vnd vào quỹ ; và theo mình đọc ở bài báo này thì Nhà tài trợ đã quyên góp 100 triệu đồng cho 3.5000 bức vẽ hoặc làm thủ công hoa hướng dương.

Còn việc phát động share facebook nó là một hoạt động dạng "Tôi đồng hành" . Cụ thể nó như sau:

Bạn đọc có thể tham gia chiến dịch "Tôi đồng hành" thông qua mạng xã hội Facebook bằng ba bước đơn giản:

1. Thông qua mạng xã hội Facebook, vẽ tranh hoặc làm hoa hướng dương, viết thông điệp yêu thương dành cho bệnh nhi ung thư và ngày hội vào ảnh.

2. Đăng ảnh lên trang Facebook cá nhân của mình.

3. Gõ hashtag #ngayhoihoahuongduong2018, #uocnguyenhong2018; tag mời thêm ba người bạn Facebook của mình cùng ủng hộ.

Bạn cũng có thể đồng thời vận động cộng đồng góp hình ảnh hoa hướng dương, viết thông điệp hưởng ứng trước ngày hội và gửi hình ảnh về qua trang Facebook cá nhân kết nối với Tuổi Trẻ Online và trang fanpage Ước mơ của Thúy. 30 bông hoa đẹp nhất đi kèm với những lời chúc ý nghĩa do bạn đọc gửi về sẽ nhận được một phần quà của ban tổ chức. 

Ở đây có thể thấy là do cộng đồng mạng hoặc có một nguồn phát tán đọc ko rõ hoặc cố tình hiểu sai lệch thông điệp, nó khiến cho hoạt động viral tốt hơn. Nhưng dẫu sai việc viral này cũng tốt và nhân văn mà :) 

Trả lời

Thật ra đây là một chiến dịch có thật và đầy ý nghĩa do Tuổi trẻ phát động. Nhưng xuất phát điểm của chiến dịch là "các bức tranh vẽ / làm hoa hướng dương" tham gia, mỗi bức tranh vẽ tham gia chiến dịch sẽ góp 30.000 vnd vào quỹ ; và theo mình đọc ở bài báo này thì Nhà tài trợ đã quyên góp 100 triệu đồng cho 3.5000 bức vẽ hoặc làm thủ công hoa hướng dương.

Còn việc phát động share facebook nó là một hoạt động dạng "Tôi đồng hành" . Cụ thể nó như sau:

Bạn đọc có thể tham gia chiến dịch "Tôi đồng hành" thông qua mạng xã hội Facebook bằng ba bước đơn giản:

1. Thông qua mạng xã hội Facebook, vẽ tranh hoặc làm hoa hướng dương, viết thông điệp yêu thương dành cho bệnh nhi ung thư và ngày hội vào ảnh.

2. Đăng ảnh lên trang Facebook cá nhân của mình.

3. Gõ hashtag #ngayhoihoahuongduong2018, #uocnguyenhong2018; tag mời thêm ba người bạn Facebook của mình cùng ủng hộ.

Bạn cũng có thể đồng thời vận động cộng đồng góp hình ảnh hoa hướng dương, viết thông điệp hưởng ứng trước ngày hội và gửi hình ảnh về qua trang Facebook cá nhân kết nối với Tuổi Trẻ Online và trang fanpage Ước mơ của Thúy. 30 bông hoa đẹp nhất đi kèm với những lời chúc ý nghĩa do bạn đọc gửi về sẽ nhận được một phần quà của ban tổ chức. 

Ở đây có thể thấy là do cộng đồng mạng hoặc có một nguồn phát tán đọc ko rõ hoặc cố tình hiểu sai lệch thông điệp, nó khiến cho hoạt động viral tốt hơn. Nhưng dẫu sai việc viral này cũng tốt và nhân văn mà :) 

nói chung chia sẻ là miễn phí, và không có nội dung phản động hay cấm nên chia sẻ cũng được ạ, thà là có tí hy vọng cho các em, người ta nói bạn sẽ không biết kết quả ra sao nếu bạn không thực hiện nó mà a :D