Jenny đã cưới Forrest Gump cuối đời vì sự ích kỷ ?

  1. Phim ảnh

Mình nghĩ rằng Jenny yêu Forrest nhưng đó là một tình bạn thuần khiết. Vì vậy, Jenny đã quay lại (khi biết mình không thể sống được lâu nữa) để nhớ Forrest như một phần hoang sơ của quá khứ của mình, thay vì phải chạy trốn Forrest trong một cuộc sống hỗn loạn, nghiệp ngập và ma túy.

Khi Jenny lớn lên đã không còn liên lạc với Forrest, cô bỏ đi vì sợ rằng cô ấy sẽ hủy hoại cuộc sống của Forrest Gump, chỉ khi Jenny thực sự bị bệnh (AIDS) và cần Forrest chăm sóc cho con trai của cô, cô ấy đã ích kỷ kết hôn với Forrest Gump, biết rằng ngày chạy trốn của cô đã kết thúc.

Cuối cùng, Jenny đã lợi dụng cả cuộc đời của Forrest. Vốn dĩ Jenny chưa bao giờ yêu Forrest Gump.

Forrest Gump: "I'm Not A Smart Man But I Know What Love Is"



"Ai là người nói đúng? Mẹ tôi hay trung uý Dan? Cuộc đời như hộp socola, ta ko biết sẽ nhận được gì? Hay mỗi con người đều có số mệnh và ta chỉ vô tình lướt qua nhau? Số mệnh của ta là gì ?"


Từ khóa: 

,

phim ảnh

Cuộc đời FG đúng như là một hộp socola vậy, đầy bất ngờ, có những cục nó như thế này nhưng khi cắn vào nó thành như thế khác. Mình không biết Jen có thực sự yêu FG không nhưng thực sự FG đã tìm được hạnh phúc cuối cùng. Lúc FG tham gia chiến tranh thì cũng kết thúc chiến tranh với huy chươnh danh dự và đầy vinh quang, lúc chạy việt dã xong thì cũng tới lúc phải dừng lại nên mình nghĩ cái kết này khá là hạnh phúc rồi còn gì. Jen có yêu FG hay không cũng ko biết được vì họ sống với nhau quá ít thời gian. Mà dù ko yêu đi nữa sẽ biến FG thành một chàng khờ "đổ vỏ" nhưng không phải chàng khờ luôn là người may mắn hơn người từ đầu tới cuối phim đó sao =))
Trả lời
Cuộc đời FG đúng như là một hộp socola vậy, đầy bất ngờ, có những cục nó như thế này nhưng khi cắn vào nó thành như thế khác. Mình không biết Jen có thực sự yêu FG không nhưng thực sự FG đã tìm được hạnh phúc cuối cùng. Lúc FG tham gia chiến tranh thì cũng kết thúc chiến tranh với huy chươnh danh dự và đầy vinh quang, lúc chạy việt dã xong thì cũng tới lúc phải dừng lại nên mình nghĩ cái kết này khá là hạnh phúc rồi còn gì. Jen có yêu FG hay không cũng ko biết được vì họ sống với nhau quá ít thời gian. Mà dù ko yêu đi nữa sẽ biến FG thành một chàng khờ "đổ vỏ" nhưng không phải chàng khờ luôn là người may mắn hơn người từ đầu tới cuối phim đó sao =))

Vậy Jenny có lay bệnh HIV cho Forest Gump không? Nếu không lây thì làm sao Jenny có con. Nếu Jenny có con mà không lây cho FG có nghĩa là sao khi Jen có con rồi mà vẫn ngủ với người khác, hoặc trường hợp con đó không phải là con của Gump vì có sử dụng bao cao su. Sao rắc rối quá vậy, mọi người có thể giải thích chi tiết này giúp mình được không? Chân thành.

Cá nhân mình thấy việc JN có ích kỷ hay ko chẳng quan trọng, FG thấy hạnh phúc là được.

Mình nghĩ Jenny yêu FG hay ko ko quan trọng; quan trọng là anh ý hạnh phúc. Anh ý biết tình yêu là gì và được sống với tình yêu thuần khiết đó. Jenny mới là ko hạnh phúc.