Kaity Nguyễn: May mắn hay thực lực?

  1. Nghệ thuật

Ở đây ai đã từng xem phim "Em chưa 18" chắc chắn không thể không biết đến Kaity Nguyễn.

20 tuổi, Kaity Nguyễn đã đóng 4 vai chính trong 4 tác phẩm điện ảnh ăn khách. Xuất thân trâm anh thế phiệt. Nhan sắc yêu kiều. Thanh xuân thì tràn trề, mà danh tiếng đã vượt trội. Liệu những điều đó là do may mắn hay thực lực của cô nàng?

Từ khóa: 

nghệ thuật

Nhìn lại những bước đi trong sự nghiệp của Kaity Nguyễn, mình cảm thấy bất ngờ vì các tác phẩm điện ảnh có sự tương đồng với cuộc đời thật của bản thân cô ấy.

Sự nghiệp diễn xuất bắt đầu với hình ảnh một nữ sinh ngây thơ, kẹo ngọt trong Em chưa 18. Rồi chuyển tới một đứa con gái tinh nghịch, đáng yêu trong Hồn papa da con gái. Sau đó biến thành một người phụ nữ trẻ quyến rũ có cú trở mình mạnh mẽ trước những tổn thương trong tình yêu ở Tiệc trăng máu. Cuối cùng Kaity lột xác với vai diễn đầy nữ quyền, trưởng thành, và kiêu hãnh trong Gái già lắm chiêu V.

Mình cho rằng từng vai diễn phản ánh chính xác từng giai đoạn phát triển bản thân của Kaity. Và chắc chắn đó là sự may mắn. Chính những vai diễn đó cho Kaity cơ hội, thử thách, để trải nghiệm những thế giới quan khác nhau, tìm hiểu những cá tính ngầm, những lối tư duy mới. Từ đó, cô ấy lớn lên theo từng vai diễn, trưởng thành theo từng nhân vật. Đó là sự nỗ lực, cố gắng của cô ấy.

Vì vậy, cũng không thể nói là do 100% may mắn hay thực lực, mà những kết quả Kaity đạt được là đến từ cả 2. Và mình luôn ủng hộ Kaity Nguyễn!

Trả lời

Nhìn lại những bước đi trong sự nghiệp của Kaity Nguyễn, mình cảm thấy bất ngờ vì các tác phẩm điện ảnh có sự tương đồng với cuộc đời thật của bản thân cô ấy.

Sự nghiệp diễn xuất bắt đầu với hình ảnh một nữ sinh ngây thơ, kẹo ngọt trong Em chưa 18. Rồi chuyển tới một đứa con gái tinh nghịch, đáng yêu trong Hồn papa da con gái. Sau đó biến thành một người phụ nữ trẻ quyến rũ có cú trở mình mạnh mẽ trước những tổn thương trong tình yêu ở Tiệc trăng máu. Cuối cùng Kaity lột xác với vai diễn đầy nữ quyền, trưởng thành, và kiêu hãnh trong Gái già lắm chiêu V.

Mình cho rằng từng vai diễn phản ánh chính xác từng giai đoạn phát triển bản thân của Kaity. Và chắc chắn đó là sự may mắn. Chính những vai diễn đó cho Kaity cơ hội, thử thách, để trải nghiệm những thế giới quan khác nhau, tìm hiểu những cá tính ngầm, những lối tư duy mới. Từ đó, cô ấy lớn lên theo từng vai diễn, trưởng thành theo từng nhân vật. Đó là sự nỗ lực, cố gắng của cô ấy.

Vì vậy, cũng không thể nói là do 100% may mắn hay thực lực, mà những kết quả Kaity đạt được là đến từ cả 2. Và mình luôn ủng hộ Kaity Nguyễn!

1 bộ thì còn bảo nhờ may mắn chứ cả 4 bộ thì nói may mắn có phần phủ nhận công sức của người ta quá. Tất nhiên làm gì cũng cần có may mắn, nhưng chỉ dựa mỗi may mắn để thành công thì ngay cả dị nhân Domino cũng chưa thể 100% đc. Nên có thể nói đây là thực lực và có lẽ có thêm chút may mắn nữa.

Với mình, mọi măn mắn đến với một ai đó đều là từ thực lực của họ cả. 
Ngta gọi là: May mắn bằng thực lực của mình đó ạ.

Cũng không rõ bạn này may mắn như thế nào nhưng mà xem phim thấy diễn xuất tốt. Dù có may mắn nhận được vai này vai nọ nhưng mà không có thực lực thì công chúng người ta cũng có đón nhận đâu, nên là bạn ấy xứng đáng mà