Làm quảng cáo thì một trong những cái phấn khích nhất chính là... quay TVC. Thiệt, cái cảm giác nhìn behind the scene nó sướnggggggg gì đâu á. Chưa kể được gặp celeb đồ thì còn đã nữa.
Nhưng mà cái chuyện shooting này cũng lắm mối tréo ngoe, quay real time nên nhiều vấn đề phát sinh vô cùng, từ đó cũng vô cùng lắm bi hài...
Giới thiệu ngắn gọn vậy thôi, kể nghe câu chuyện của bạn đi nào...
Mình chưa từng đi quay TVC, nhưng có một lần được làm producer + quay BTS cho một phim ngắn tốt nghiệp của bạn. Mình có một tuần để chuẩn bị và quay trong 2 ngày.
Cảm giác vui. Có lẽ do chỉ là dự án ngắn, làm tay ngang và vì niềm vui nên tuy có mệt mà mình thấy thích thú vì học được nhiều điều mới.
Mình có một tuần để chuẩn bị, thực hiện theo kế hoạch các anh chị trong nhóm đã lên trước. Mình có nhiệm vụ đi tới các nhà tài trợ để chọn đồ (phục trang, đồ vật dụng cụ), mình tìm địa điểm quay, thiết kế poster, quay video hậu trường, nói chung là đủ các khâu ở mảng sản xuất, được cầm cả boom kia kìa =)) vui phết.
Mình có cậu em làm producer mảng TVC này, thấy hay lắm. Được đi nhiều nơi, môi trường làm việc vui vẻ, thoải mái. Áp lực cũng nhiều, và cũng phải xử lý nhiều tình huống rủi ro bất chợt nữa. Từ chuyện thời tiết nắng mưa, tới chuyện hai diễn viên chính quay ra giận nhau không diễn, vân vân và mây mây