Kẻ thứ 3 có phải lúc nào cũng đáng ghét?

  1. Xã hội

  2. Phong cách sống

  3. Hỏi xoáy Đáp hay

kẻ thứ 3 là người chen chân vào một mối quan hệ yêu đương hoặc hôn nhân. Kẻ thứ 3 thường bị lên án vì phá hoại hạnh phúc của người khác. Nhưng có phải kẻ thứ 3 nào cũng đáng ghét hay không, khi lỗi thực sự có thể nằm ở người thứ 2 (kẻ không giữ được mình và đi ngoại tình). Thực tế thì cũng đã có những kẻ thứ 3 không hề biết rằng mình đang chen chân vào mqh của 2 người???

Từ khóa: 

người thứ ba

,

xã hội

,

phong cách sống

,

hỏi xoáy đáp hay

Theo mình thì kẻ thứ 3 không phải lúc nào cũng đáng ghét nhưng đa phần là sẽ đáng ghét, kẻ thứ 3 có thể được đồng cảm nhưng chắc chắn là người đang sai. Nó giống như việc gi*t người trước pháp luật vậy, dù bạn là vô tình hay cố ý, dù do bất kỳ nguyên nhân khách quan hay chủ quan nào thì vẫn không thay đổi được việc bạn phải chịu trách nhiệm và trả giá cho kết quả của việc đã xảy ra. Nói chung là dù có không đáng ghét thì đây cũng là thứ mà chúng ta không nên dính vào. 

Trả lời

Theo mình thì kẻ thứ 3 không phải lúc nào cũng đáng ghét nhưng đa phần là sẽ đáng ghét, kẻ thứ 3 có thể được đồng cảm nhưng chắc chắn là người đang sai. Nó giống như việc gi*t người trước pháp luật vậy, dù bạn là vô tình hay cố ý, dù do bất kỳ nguyên nhân khách quan hay chủ quan nào thì vẫn không thay đổi được việc bạn phải chịu trách nhiệm và trả giá cho kết quả của việc đã xảy ra. Nói chung là dù có không đáng ghét thì đây cũng là thứ mà chúng ta không nên dính vào. 

Người thứ 3 vừa là người đáng thương vừa là người đáng trách.Có những trường hợp họ còn không biết đối tượng mình hẹn hò đã có vợ,có con rồi vì người đàn ông kia cố che giấu,giữ kín không cho họ biết nhưng họ cũng có lỗi là đã không tìm hiểu kĩ mà vội vàng lao vào yêu.Hay có những người thứ 3 đã biết họ có gia đình rồi mà vẫn cố chen chân vào vì lí do tài sản,muốn đào mỏ,trục lợi hay do đã quá yêu không thể dứt ra khỏi người đàn ông kia được.Cũng không thể trách người thứ 3 rồi gán cho họ là tiểu tam trong khi người đàn ông cũng là người có lỗi khi không kiểm soát,tự chủ được bản thân mình khỏi cám dỗ mà đi lăng nhăng,ngoại tình bên ngoài.Hãy có một cái nhìn trực quan nhất có thể,đừng chỉ nhìn từ một phía của vấn đề mà lên án chỉ trích

mình thấy đôi khi người thứ 3 cũng là người bị hại, họ cũng bị chính người đàn ông họ yêu lừa dối, và họ cũng phải chịu tổn thương mà. Khi đó thì kẻ đáng ghét chính là kẻ đã đi lừa dối cả 2 người phụ nữ

Lúc nào người thứ 3 cũng đáng ghét cả. Nếu người thứ 3 không biết thì họ cũng đáng trách, vì họ ngu đến nỗi không tìm hiểu gì về nữa kia của mình, coi rẻ chính bản thân mình khi quan hệ với một người mà thậm chí nửa kia có vợ/chồng mà cũng không biết. Ngu như vậy không đáng trách hay sao. Nói đơn giản khi lên công ty, sếp giao việc thì bạn cần tự tìm hiểu để hoàn thành công việc chứ không phải gân cổ lên cãi :" Em có biết cái này đâu mà sếp giao cho em ?" :) Rồi thử nghĩ đến khi học đại học làm luận văn tốt nghiệp, bạn ở đó mà cãi với giáo viên, nói chung là không biết gì về nửa kia của mình trong một mối quan hệ có thể đưa đến hôn nhân là một điều đáng trách, và khi đó bị chửi thì đừng than. Có câu "ngu thì chết" là đúng trường hợp này đó.