Kẻ thù của môn Lịch sử là ai?

  1. Lịch sử

Trong chúng ta, chắc có lẽ có không ít người hoàn toàn không thích môn Lịch sử, thậm chí là ghét cay ghét đắng, thấy nó vô cùng đáng chán và chả có gì hay. Thế nhưng, có lẽ bạn không biết kẻ thù thật sự của môn Lịch sử là ai.

Tần Thủy Hoàng - vị vua nhiều tai tiếng nhất của lịch sử Trung Hoa.

Đó chính là Tần Thủy Hoàng - hoàng đế đầu tiên của cả Trung Hoa và cũng là một trong những chiến binh vĩ đại nhất trong lịch sử. Ông lúc đó ghét môn lịch sử đến nỗi năm 213 trước Công nguyên, ông đã ra lệnh tịch thu hết tất cả sách vở, tài liệu lịch sử và đem đốt sạch, cùng với những tác phẩm của Khổng Tử và Lão Tử. Ông cho đó là những thứ rác rưởi vô dụng chả có nghĩa lý gì. Ông chỉ cho giữ lại những sách dạy nghề nông và những gì theo ông là có ích mà thôi. Thậm chí, ông thù môn Lịch sử đến mức mà giả sử có ai ngoan cố muốn giữ lại tất cả sách, tài liệu liên quan là ông tử hình hết không nói nhiều.

Lý do nào khiến Tần Thủy Hoàng ghét lịch sử đến như vậy? Đó là bởi ông muốn xóa sạch dấu vết của những thời trước đó, để có thể tạo ra một đất nước Trung Hoa hoàn toàn mới - một đất nước của riêng ông. Đó là lý do sau đó mới có sự ra đời của công trình vĩ đại mang tên Vạn Lý Trường Thành, một bức tường kép xây bằng đá, có những tháp cao và thành lũy vững chắc. Ông xây dựng nên công trình này là để ngăn ngừa những bộ lạc du mục đến xâm lược cho nên nó cần phải đủ mạnh để cản lại những cuộc truy quét quyết liệt của ngoại bang. Một công trình có thể nói là đầy trí tuệ, mang đầy mồ hôi, máu và nước mắt, thậm chí là cái chết của người dân Trung Quốc xưa.

Tuy nhiên, việc Tần Thủy Hoàng đốt sách để người dân quên đi lịch sử thời xưa là hoàn toàn vô vọng. Bởi không có cách nào có thể ngăn cản được con người tìm hiểu lịch sử của chính mình, nhất là khi phải hiểu chuyện xưa mới có thể viết tiếp chuyện ngày nay. Với lại đơn giản là bởi khi nhà Hán lên ngôi thay cho nhà Tần sau đó, họ đã không hề thù ghét lịch sử như Tần Thủy Hoàng. Ngược lại họ luôn biết ơn Khổng Tử cũng như tìm mọi cách để khôi phục lại sách vở của Khổng Tử. Thành ra, lịch sử vẫn mãi tiếp diễn đến tận những đời sau.

Bạn có phải là người thù ghét lịch sử không? Thời đi học, bạn đã trải qua môn lịch sử thuận lợi và khó khăn như thế nào? Nếu ghét lịch sử như Tần Thủy Hoàng, và có quyền lực như Tần Thủy Hoàng, bạn sẽ làm gì để lịch sử mãi mãi biến mất? Bạn nghĩ điều đó có thực hiện được không?

Từ khóa: 

lịch sử

,

tần thủy hoàng

,

ghét lịch sử

,

đốt sách

,

vạn lý trường thành

,

lịch sử

Mk ko nghĩ Tần Thuỷ Hoàng ghét Lịch sử. Vì cho đến khi nhà Tần thống nhất Trung Hoa, có rất nhiều tư tưởng chính trị với các bạc học giả khác nhau hay chính là Bách Gia Chư Tử. Thuỷ Hoàng muốn trị quốc theo tư tưởng của Tuân Tử là dùng Pháp trị, vì thế các tư tưởng dùng Nhân, Lễ để trị của Khổng Tử, Mạnh Tử.... bị ông coi là đạo vô bổ, hão huyền; các học giả, Bác sũ theo những đạo này bị coi là làm nguy hại đến Đại Tần vì thế mới có chuyện đốt sách chôn nho. Ở đây cái cần nói là tư tưởng Chính trị chứ không phải Lịch sử

Trả lời

Mk ko nghĩ Tần Thuỷ Hoàng ghét Lịch sử. Vì cho đến khi nhà Tần thống nhất Trung Hoa, có rất nhiều tư tưởng chính trị với các bạc học giả khác nhau hay chính là Bách Gia Chư Tử. Thuỷ Hoàng muốn trị quốc theo tư tưởng của Tuân Tử là dùng Pháp trị, vì thế các tư tưởng dùng Nhân, Lễ để trị của Khổng Tử, Mạnh Tử.... bị ông coi là đạo vô bổ, hão huyền; các học giả, Bác sũ theo những đạo này bị coi là làm nguy hại đến Đại Tần vì thế mới có chuyện đốt sách chôn nho. Ở đây cái cần nói là tư tưởng Chính trị chứ không phải Lịch sử