Kể về khu nhà của bạn đi...?

  1. Phong cách sống

Trong 1 lớp học viết, anh thầy nói: người viết nên quan sát kỹ mọi thứ. Đến chỗ mình ở gần gũi vậy mà không nhận ra điều gì đặc biệt thì khó viết hay lắm :))

Và dù bạn làm gì, ở đâu thì nơi đó vừa mang điểm chung của tỉnh/thành phố vừa có đặc điểm riêng chứ nhễ? Kể về nó đi :D

Mình trước:

1/ Đường Lê Quang Định: con đường đông đúc, đắt đỏ còn thích ăn mặn. Vâng, nó đông, nó uốn khúc, nối 2 đầu chợ Bà Chiểu và đường Phạm Văn Đồng mà khi trời mưa, chạy để nước ko bắn vào người là 1 trò chơi ba môn phối hợp: lái xe, vượt ổ gà, tránh ninja.

2/ Khu chợ Thị Nghè: thiên đường của các quán hủ tiếu Hoa (ít món Hoa khác lắm) và các thể loại sườn nướng, thịt nướng. Ở khu này, mình học thói quen tốt là bận quần áo sạch mỗi ngày. Vì mỗi lần ăn về đều bị ám mùi nướng ko thể tái sử dụng áo được.

Khu này rẻ hơn nhưng đối với một số quán lề đường, nếu bạn đi một mình và không thể gây chú ý thì không được phục vụ nhanh. Bạn nên không ăn hành hay cà chua để gây sự bực tức, chú ý cho chủ quan khiến họ dằn mặt bạn bằng dĩa cơm, như vậy bao tử bạn sẽ mau có thứ để co thắt hơn.

Có lần, mình tiết kiệm ăn chỗ dơ 1 chút (vì hôm trước đã vung tay quá trán). Xúc muỗng cơm cuối cùng, chợt thấy cô chủ ôm con chó đen vào lòng. Mình nghĩ: "Ôi dơ quá nhưng dù sao cô cũng yêu động vật, chắc cũng tốt với con người!". Nhưng không, cô còn đét đít con chó trìu mến: "Cầy cỡ này xáo lên ngon hết biết".

Ôi thật, nếu không vì vận hết nội công để tách được miếng thịt ra khỏi miếng xương sườn kia thì mình đã phun hết ra rồi.

Mình sắp chuyển qua khu thứ 3 - ở đâu thì chưa biết.

Chân thành mong tìm được khu nào thú vị qua Reply của các bạn <3

Từ khóa: 

phong cách sống

Mình từng ở khu chợ Bà Chiểu hơn một năm, rất thích. Ở đó buổi chiều tới tối đêm có xôi gà, rẻ quá nên ăn hơi lo, mặc dù cũng ngon.

Mình lớn lên ở một khu tập thể ở Hà Nội, xây từ những năm 90. Khu nhà 5 tầng, các nhà đều làm ban công cơi nới (hay gọi là chuồng cọp), nên trông giống một lô cốt khổng lồ, hay hồi bé mình tưởng tượng như tàu vũ trụ với nhiều module vậy.

Mình đã ở đây hơn 20 năm, từ ngày mà con đường vào khu còn là đường đất, rồi đổ bê tông, rồi trải nhựa, rồi phá hết đi để làm đại lô to cho xe chạy.

Khu tập thể, nên trẻ con chơi với nhau rất thân và vui. Cũng có nhiều giai thoại, như có bạn Linh Xù rơi từ tầng 4 xuống lưới thép ở tầng 2 mà không sao; hay hồi cô Oanh mắng chồng xong cầm dép đánh, làm chú Thái chạy khắp tầng 3; hay nhóm bọn mình thường hay bặt nạt một cu em tầng 5, mà nghĩ cũng may, đời sống tâm lý ngày đó không phức tạp như bây giờ, chứ nếu xảy ra bây giờ thì với hình thức bắt nạt đó, cu em kia dễ sẽ bị tự kỷ hoặc ảnh hưởng tâm lý khá nặng :-ss.

Hiện giờ mình vẫn đang sống ở đây. Hàng xóm đều là các cô chú bác đồng nghiệp với Bố Mẹ, đều đã quen biết nhau cỡ 30 năm hơn, nên có nhiều tình cảm.

Trả lời

Mình từng ở khu chợ Bà Chiểu hơn một năm, rất thích. Ở đó buổi chiều tới tối đêm có xôi gà, rẻ quá nên ăn hơi lo, mặc dù cũng ngon.

Mình lớn lên ở một khu tập thể ở Hà Nội, xây từ những năm 90. Khu nhà 5 tầng, các nhà đều làm ban công cơi nới (hay gọi là chuồng cọp), nên trông giống một lô cốt khổng lồ, hay hồi bé mình tưởng tượng như tàu vũ trụ với nhiều module vậy.

Mình đã ở đây hơn 20 năm, từ ngày mà con đường vào khu còn là đường đất, rồi đổ bê tông, rồi trải nhựa, rồi phá hết đi để làm đại lô to cho xe chạy.

Khu tập thể, nên trẻ con chơi với nhau rất thân và vui. Cũng có nhiều giai thoại, như có bạn Linh Xù rơi từ tầng 4 xuống lưới thép ở tầng 2 mà không sao; hay hồi cô Oanh mắng chồng xong cầm dép đánh, làm chú Thái chạy khắp tầng 3; hay nhóm bọn mình thường hay bặt nạt một cu em tầng 5, mà nghĩ cũng may, đời sống tâm lý ngày đó không phức tạp như bây giờ, chứ nếu xảy ra bây giờ thì với hình thức bắt nạt đó, cu em kia dễ sẽ bị tự kỷ hoặc ảnh hưởng tâm lý khá nặng :-ss.

Hiện giờ mình vẫn đang sống ở đây. Hàng xóm đều là các cô chú bác đồng nghiệp với Bố Mẹ, đều đã quen biết nhau cỡ 30 năm hơn, nên có nhiều tình cảm.

Trước giờ mình mới chỉ ở mỗi 1 nơi chưa đi đâu cả - home sweet home XD.

Nhà mình ở khu hồ ba mẫu, ngay đối diện công viên Thống Nhất. Ở đây khá là thích, view đẹp nhìn thẳng ra công viên, cũng ko có mấy nhà cao tầng, đêm có thể ngồi ngắm chị Hằng, lễ tết có thể ngồi nhà xem pháo hoa. Cây xanh nhiều, không khí khá là thoáng mát, nhất là buổi đêm ra cv đi dạo rất tuyệt vời. Downside là mùa hè đôi khi gió thổi mùi hương "tảo" vào nhà, đóng hết cửa chính cửa sổ, có cái gì bịt được là bịt hết vào mà vẫn ngửi thấy một mùi hương nồng nàn khủng bố.

Đồ ăn thì hẳn là không thiếu rồi, khu KT với BK full đồ ngon, rẻ nhưng ko bổ, ăn xong ko biết lúc nào Tào đại ca sẽ vác mã tấu rượt bạn tới số. BK thì có chè, hoa quả dầm, bánh xèo BK, bánh mỳ "ông già", cháo sườn... KT thì có cả dãy quán ốc, nem chua... nơi mà khi đi qua đó chỉ cần ko để ý 1 chút thôi là bạn sẽ bị lôi vào quán theo đúng nghĩa đen. Ah còn có ngõ chợ Khâm Thiên nơi có thể mua đủ thứ nữa.

Bạn bè thì hồi mình còn nhỏ rất vui, ace chơi với nhau đủ trò, từ đá bóng, đuổi bắt, trốn tìm rồi đi vặt trộm quả, đi đào trộm khoai, trêu chó, câu trộm cá... Rồi những lần đá bóng rơi xuống hồ ae xúm vào cầm gạch ném bóng, ném vào thì ít mà ném ra thì nhiều; rồi có thanh niên thể hiện nhảy xuống hồ cứu bóng, bóng thì cứu được có điều đến lúc về bị đánh tan xác =)). Cơ mà đúng như lời bài hát "The friends I made, all seemed somehow to drift away, And only I am left, on stage to end the play.". Sau đó vài năm ae thằng thì chuyển nhà, đứa thì theo bố mẹ ra nước ngoài, 1 số thì vanish ko bao h thấy mặt nữa. 

Bình Tân: Bến xe Miền Tây đông đúc xe cộ từ 4 giờ khuya đến vãn chiều là thưa thớt, dân tứ xứ ở Miền Tây kéo về đây, kẻ đi làm người đi học. Em ở đây 3 tháng.

Quận 10: cái trung tâm Sài Gòn sầm uất, đủ thể loại con người với đủ thể loại ẩm thực, giải trí,... Một nơi ở khá tuyệt vời, đến với Quận 10 thì cái gì cũng có, nhất là Sư Vạn Hạnh, từ shopping mall đến karaoke, rạp phim, bệnh viện, siêu thị, trường học, ăn vặt,...em ở đây được 1 năm.

Quận Bình Thạnh: như Quận 10, đầy đủ không thiếu gì cả. em ở được 1 năm lại dọn đi tiếp.

Quận Thủ Đức: không phải đánh đồng nhưng ở đây nguy hiểm, trộm cắp tệ nạn nhiều và rải rác, khu Hiệp Bình Chánh là đáng sợ nhất. Sơ suất em bị kẻ gian lấy mất chiếc Winner mới mua. Lại câu chuyện dọn nhà sang Tân Bình. =)))