Kể về những lần "não cá vàng" của bạn cảm thấy ngớ ngẩn nhất?

  1. Phong cách sống

Mình trước:

1. Quên đi thi, thấy bạn đi thi về hỏi ''Ơ mày đi học đâu đấy?'' rồi thì bay luôn môn đó đóng hơn 2 triệu học lại

2. Đi xe bỏ chìa khoá vào cốp rồi tìm, người nhà phải mang chìa khoá dự phòng ra tận trường cách tận 20 km, đi xe bỏ chìa khoá vào cốp rồi đi tìm, đi học quên cầm balo, áo hay ô mũ bỏ ngăn bàn về không bao giờ nhớ, kính để trên đầu nhưng đi tìm cả buổi...

3. Tìm airpods và airpods nằm trong tai.

Hic toàn những thứ ngớ ngẩn hết mức

Từ khóa: 

phong cách sống

Kinh điển nhất đời mình là đeo kính lên đầu để rửa mặt xong k nhớ, vẫn tìm kính còn huy động cả phòng đi tìm mới sợ chứ. Ấy thế mà chúng nó cũng không biết luôn vẫn tìm cùng. Nghĩ lại thấy thương mà mắc cười dễ sợ haha...

Trả lời

Kinh điển nhất đời mình là đeo kính lên đầu để rửa mặt xong k nhớ, vẫn tìm kính còn huy động cả phòng đi tìm mới sợ chứ. Ấy thế mà chúng nó cũng không biết luôn vẫn tìm cùng. Nghĩ lại thấy thương mà mắc cười dễ sợ haha...

Ui nhiều lắm, để liệt kê vài cái mình nhớ nhất:
  1. Đi học được nửa đường thấy cặp nhẹ, dừng lại mở ra thì trong cặp chả có gì, đợt này còn học c3, may mà đi xe máy🥲
  2. Vẫn là c3, cũng một lần vứt chìa vào cốp xe, cả trường về hết r mình vẫn một mình ở lại tìm vì nghĩ rơi mất, sau một lúc truy hồi ký ức thì nhớ ra ở trong cốp, may thò tay vào lấy đc
  3. Tiếp là lên đh nè, khá thường xuyên, chạy lung tung trong trạng thái hoảng loạn tìm điện thoại mặc dù điện thoại ở trong balo
  4. Vẫn là quên điện thoại, nhưng quên ở cty
  5. Vẫn liên quan tới điện thoại, là quên sạc ở công ty (có đêm nào mà mình off mọi mặt trận là bình thường)
  6. Vứt chìa trong phòng xong khóa lại (cũng may có bạn cùng phòng :v)
  7. Vẫn là bạn cùng phòng bị mình chốt cửa ngoài nhốt ở trong, mình ở chỗ làm thì nhận đc tin🥲
  8. Vân vân mây mây trường hợp nữa....
Kể chuyện cuộc sống thì nhạt thật nhưng nhờ nhiều lần rớt não vậy mà đời mình thêm "vui"
P/s: À còn lần mới gần đây, đôi giày đi mưa bị ướt nên mình cho vô túi bóng đen đem về nhà. Hôm sau lúc đem vứt rác mình vơ vất luôn🥲🥲  lúc sau tìm giày để giặt thì giày đi xa rồi 🥲🥲🥲🥲🥲🥲

Hồi tiểu học, hôm mới vào năm học, chuẩn bị sách vở đầy đủ, bố đèo đến trường. Bố vừa về thì mik phát hiện quên đem cặp sách. Đành cuốc bộ về nhà, nhờ bác hàng xóm gọi điện để bố mở cửa nhà lấy cặp sách rồi lại đèo đến trường lần 2...

Ngủ dậy tìm cái dây chun buộc tóc(vì tóc rất dài và dày nên ngủ dậy cần buộc tóc đầu tiên, buộc tạm cx đc), tìm từ phòng nọ sang phòng kia, huy động thk em tìm cùng, lục trí nhớ xem nó ở đâu, tìm riết rồi phát hiện mik đang đeo trên tay

Mong mỏi đến sinh nhật, đến sinh nhật rùi thì k bt, mn nói mik ms nhớ ra:"Ủa, hnay là sinh nhật mình hã"

Còn nhiều lần não cá vàng lắm, nhưng nói chung cũng zui:)

Con em gái mình tháo đôi bông tai vàng để ngoài không cất. Mình tính giấu cho nó kiếm chơi, cho chừa. Ai dè nó biết mình giấu, cũng chả thèm đòi. Bẵng 1 thời gian sau nó mới đòi và mình cũng quên luôn mất giấu ở đâu =))
Thế là mất 1 triệu tiền ngu vì phải mua lại đôi bông tai cho nó. 

Những lần kiếm tìm những thứ " ngay gần trước mắt-xa tận chân trời" :)))

- Đi tập thì đi xe máy của mình, lúc về lại hồn nhiên đi nhờ xe khác về quên luôn cả xe máy
- Quên áo tại 2 cửa hàng ăn khác nhau trong cùng 1 ngày
Nhiều khi mình cảm thấy bất lực với cái đầu của mình.
Tìm mắt kính. Ôi trời mắt kính thì ở trên mắt nhưng lại cuống cuồng đi tìm mắt kính khắp phòng, lại giục mọi người tìm cùng nữa chứ. Lát sau lại phát hiện mình đang đeo nó haha

Chuyện quên là bình thường bạn ạ, cá nhân mình cũng hay quên những chuyện hơi ngớ ngẩn, vứt chìa khóa vào cốp, đi tìm điện thoại khi điện thoại đang cầm trên tay.

Hôm nay, tôi, sáng nhìn 1 chiếc áo trắng có cổ nghĩ là "thôi để thứ 6 mặc", vì vphong tui phải mặc nghiêm túc t2 và t6, và khi tôi đến văn phòng thì tại sao mng đều mặc nghiêm túc zị 🙃🙃🙃
Vào ngày đẹp trời mình bật flash tìm điện thoại. Mình cảm thấy mình thật kì diệu.