Khán giả còn tin vào nghệ sĩ Việt hay không?

  1. Nghệ thuật

Bây giờ chỉ cần lướt news feed một lúc là các tin như nghệ sĩ A quảng cáo thuốc không rõ nguồn gốc, nghệ sĩ B livestream bán hàng giả vân vân và mây mây. Liệu sau bao nhiêu phốt về những nghệ sĩ Việt thì khán giá còn dành niềm tin cho nghệ sĩ nữa không?

Từ khóa: 

nghệ thuật

Còn tùy nghệ sĩ là ai, và họ nói cái gì chứ bạn. Nghệ sĩ (ca sĩ, nhạc sĩ) lên review bài hát, bình luận về chất giọng ca sĩ; nghệ sĩ (đạo diễn, diễn viên) lên review film, nói về diễn xuất, kịch bản... thì mình tin.

Còn nghệ sĩ quảng cáo thuốc? nghệ sĩ quảng cáo xe? nghệ sĩ (chuyển giới) lên dạy đời khán giả cách làm phụ nữ? nghệ sĩ livestream bán hàng giá rẻ bằng 1/10 giá shop chính hãng? Tin vào đấy thì có khác gì tin vào con cá dạy cách leo cây ko. Mua thuốc thì đi hỏi bác sĩ, hay ít nhất là mấy ông dược sĩ bán thuốc; mua xe thì đi hỏi thợ sửa xe, ý kiến chuyên gia, diễn đàn xe... Ko hiểu sao thay vì đi hỏi người có chuyên môn thì lại tin vào 1 đám nổi tiếng về những thứ chẳng liên quan gì đến lĩnh vực đấy.

Còn về từ thiện, cứu trợ, mềnh ko bao giờ gửi tiền cho nghệ sĩ làm từ thiện hay cứu trợ hộ. Chưa nói đến những người ko có tâm ăn tiền cứu trợ, hay găm tiền lại, kể cả có tâm làm, thì họ cũng ko có khả năng làm cho rõ ràng minh bạch được. Muốn rõ ràng và minh bạch phải có cả 1 hệ thống kiểm toán đi theo để làm hồ sơ giấy tờ, với 1 số tiền quá lớn thì cá nhân nghệ sĩ ko có khả năng đó.

Trả lời

Còn tùy nghệ sĩ là ai, và họ nói cái gì chứ bạn. Nghệ sĩ (ca sĩ, nhạc sĩ) lên review bài hát, bình luận về chất giọng ca sĩ; nghệ sĩ (đạo diễn, diễn viên) lên review film, nói về diễn xuất, kịch bản... thì mình tin.

Còn nghệ sĩ quảng cáo thuốc? nghệ sĩ quảng cáo xe? nghệ sĩ (chuyển giới) lên dạy đời khán giả cách làm phụ nữ? nghệ sĩ livestream bán hàng giá rẻ bằng 1/10 giá shop chính hãng? Tin vào đấy thì có khác gì tin vào con cá dạy cách leo cây ko. Mua thuốc thì đi hỏi bác sĩ, hay ít nhất là mấy ông dược sĩ bán thuốc; mua xe thì đi hỏi thợ sửa xe, ý kiến chuyên gia, diễn đàn xe... Ko hiểu sao thay vì đi hỏi người có chuyên môn thì lại tin vào 1 đám nổi tiếng về những thứ chẳng liên quan gì đến lĩnh vực đấy.

Còn về từ thiện, cứu trợ, mềnh ko bao giờ gửi tiền cho nghệ sĩ làm từ thiện hay cứu trợ hộ. Chưa nói đến những người ko có tâm ăn tiền cứu trợ, hay găm tiền lại, kể cả có tâm làm, thì họ cũng ko có khả năng làm cho rõ ràng minh bạch được. Muốn rõ ràng và minh bạch phải có cả 1 hệ thống kiểm toán đi theo để làm hồ sơ giấy tờ, với 1 số tiền quá lớn thì cá nhân nghệ sĩ ko có khả năng đó.

Sau bao nhiêu phốt về các nghệ sĩ trong thời gian vừa qua mình nghĩ niềm tin của khán giả dành cho nghệ sĩ Việt đã dám đi kha khá đấy, con mình là mình không còn tin từ sau vụ rất nhiều nghệ sĩ quảng cáo kem trộn mặc kệ sức khỏe của khán giả rồi.

Mình không tin vào nhân cách con người, mình chỉ tin vào tài năng. Vì nhân cách luôn có thể nói dối, tài năng thì không. Do đó, mình loại bỏ lòng tin trên khía cạnh nhân phẩm với bất cứ ai. Còn lại thì là cách nhìn vào tài năng của người đó. Nghệ sĩ Việt ngày nay có nhiều người có tài, nhưng chưa đủ tầm, chính vì thế nên sản phẩm (tạm gọi là) nghệ thuật của họ không có nhiều thứ mang giá trị nghệ thuật cao. Anh chàng Trấn Thành là một ví dụ, anh ta là một người có kỹ năng tốt ở nhiều phương diện: ăn nói, diễn xuất, thuyết phục người khác; tuy nhiên, anh chàng này, với mình, không có bất cứ một tác phẩm nào đủ mang tính nghệ thuật và mình chưa bao giờ coi anh ta là một người làm nghệ thuật. Với mình, anh ta là một kỹ nghệ gia, không phải nghệ sỹ. Một ví dụ khác về một diễn viên là NSND Bùi Bài Bình, thời này các bạn trẻ chắc cũng ít biết đến bác này nhưng ông là điển hình của một nghệ sỹ mà mình sẽ lấy làm thước đo cho nhiều nghệ sỹ tiếp bước sau. Khi ông đóng phim là hóa thân vào nhân vật, từng ánh mắt, lời nói, cử chỉ đều đạt đến độ chân thật hoàn mỹ mà mình chưa tìm thấy ở các diễn viên lớp kế cận. Chưa kể, dù là phim điện ảnh hay truyền hình, dù là vai chính hay vai phụ, mình đều nhận thấy sự chau chuốt trong từng nét diễn và phong cách diễn xuất của ông có thể dễ dàng nhận ra dù ở trong bất cứ vai nào, ông chưa từng khiến cho mình quên đi nhân vật của ông. Nên tóm lại, niềm tin của mình với một người làm bất cứ công việc nào là vào đạo đức nghề nghiệp của họ, không phải nhân phẩm - vì mình không biết đánh giá nhân phẩm người khác thế nào cho đặng cũng không có tư cách ấy, nhưng ở khía cạnh nghề nghiệp - có tiêu chuẩn chung, thì ai cũng có thể đánh giá, nhìn nhận được.

idol hàn quảng cáo làm đại sứ cho thương hiệu toàn cầu

idol việt nam đi quảng cáo thuốc giảm cân :))))

Qua sự việc này càng khiến mình không tin họ. Nhiều nghệ sĩ đứng ra kêu gọi từ thiện, nhưng mục đích của họ là để ăn chặn tiền từ thiện rất nhiều

Vẫn tin chứ bạn. Không vì ai mà đánh đồng tất cả bạn ạ.