Mình là một người ít nói, công việc mình đang làm cần giao tiếp nhiều và mình trước đây mình khá ngại khi đưa ra ý kiến của bản thân. Mình nhận thấy được đó là điều không nên, vì không nói thì sẽ không biết mình sai ở đâu.
Gần đây, mình đã cố gắng thay đổi, mình tập nói chuyện nhiều hơn khi ở nơi đông người, tập đưa ra quan điểm của bản thân và mình rất vui khi làm được điều đó. Tuy nhiên, có lúc mình vẫn bị ngộp khi có nhiều người và sau đó mọi người vẫn cứ đánh giá rằng mình là người không có chính kiến, chẳng chịu nói chuyện. Tại sao họ chỉ chăm chăm nhìn vào những lúc mình sai xót, còn những lúc mình đã cố gắng thì lại lờ nó đi.
Đầu tiên thì xin chúc mừng bạn đã có tinh thần sửa chữa, thay đổi để hoàn thiện bản thân hơn. Đọc những dong bạn chia sẻ, mình biết bạn đã cố gắng rất nhiều. Dù không thể tránh khỏi những lúc người ngoài không nhận ra và phủ nhận cố gắng của bạn. Tuy nhiên hãy nhớ một điều rằng bạn chỉ cần tốt hơn chính bản thân mình hôm qua là được. Ngoài này người kia chê bai, cũng tổn thương và tức giận đấy. Nhưng nhìn lại thì những gì họ nói đâu phải vậy. Chính bạn cũng nhận ra và vui mừng vì những thay đổi của bản thân còn gì. Vậy nên đừng bận tâm quá nhiều đến những lời nói đó, hãy coi chúng thành động lực giúp bạn thay đổi và tự tin bày tot quan điểm cá nhân hơn nhé !