Khi bị bạn bè tẩy chay vì suốt ngày cứ cắm mặt vào sách thì nên làm gì?

  1. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Chào em, nếu em bị bạn bè tẩy chay vì "cứ cắm mặt vào sách" thì có lẽ đã đến lúc em phân chia thời gian cho sách và bạn bè cân bằng, hài hòa hơn.

Em nên lập thời gian biểu cho việc đọc và hoạt động kết nối với bạn bè. Đừng vì sách hay quá, mà đọc thâu đêm suốt sáng, em nhé. Như vậy vừa hại cho sức khỏe, vừa khiến mình mất đi cơ hội được tận hưởng cuộc sống với bè bạn và những người mà em yêu thương.

Hãy hình dung lúc em vui, cũng như khi em buồn, một lời hỏi han, động viên, chia sẻ từ bè bạn sẽ đáng giá chứng nào, so với một chồng sách nằm im lìm, lặng lẽ.

Trả lời

Chào em, nếu em bị bạn bè tẩy chay vì "cứ cắm mặt vào sách" thì có lẽ đã đến lúc em phân chia thời gian cho sách và bạn bè cân bằng, hài hòa hơn.

Em nên lập thời gian biểu cho việc đọc và hoạt động kết nối với bạn bè. Đừng vì sách hay quá, mà đọc thâu đêm suốt sáng, em nhé. Như vậy vừa hại cho sức khỏe, vừa khiến mình mất đi cơ hội được tận hưởng cuộc sống với bè bạn và những người mà em yêu thương.

Hãy hình dung lúc em vui, cũng như khi em buồn, một lời hỏi han, động viên, chia sẻ từ bè bạn sẽ đáng giá chứng nào, so với một chồng sách nằm im lìm, lặng lẽ.

Mình nghĩ bạn nên cân đối thời gian giữa việc dành cho bản thân (như đọc sách) và đầu tư cho mối quan hệ xung quanh ^^ Nhưng k phải đầu tư cho những người tẩy chay em vì em suốt ngày cắm mặt vào sách đâu nhé. Có thể vì em dành quá nhiều tgian cho bản thân mà đã quên đi việc phải "chọn lọc" bạn bè rồi đấy.

Đọc sách k xấu mà ngược lại rất tốt là đằng khác nhưng em cũng nên cân đối để mình có những người bạn thật chất lượng nha ^^ biết đâu họ có chung sở thích đọc sách như em, mấy đứa có thể ngồi tám chuyện và chia sẻ về sách hoặc tìm đc ra nhiều sở thích chung thì sao ^^

em đọc sách vì sở thích đam mê hay vì do không biết nói chuyện với bạn bè thế nào, nên rảnh thì em lại đọc sách? Sách và bạn bè đều là 2 thứ đồng hành cùng em suốt cuộc đời, nên c nghĩ nên cố gắng cân bằng cả 2 nhé. Nếu các bạn trong lớp quen nhau hết rồi em cảm thấy bơ vơ thì nên thử làm quen với bạn nào đó tính cách dễ gần và vui vẻ, tìm những chủ đề chung để bàn luận. Từ đó em có thể quen nhiều bạn khác nữa qua người bạn kia. Hồi c3 chị cũng dùng cách này, em thử xem sao nha!

Cũng phải xem xét từ 2 phía, 1 là bạn của bạn vô lý và ích kỉ, hai là bạn đang thực sự bỏ quên bạn bè rồi. Nhưng mình nghĩ việc cắm mặt vào sách nó không tiêu cực đến nỗi bị tẩy chay, nếu mình rơi vào tình huống đó mình nghĩ mình sẽ không cần đến tình bạn đấy nữa. Có 1 thời gian mình chỉ biết yêu đương và ít đi chơi vs bạn bè, chúng nó rất giận mình nhưng chưa bgio có ý định bỏ rơi, thậm chí còn khuyên nhủ và dạy mình cách cân bằng thời gian, cân bằng các mối quan hệ. Còn đây là bạn quá chú tâm vào việc đọc sách, bạn của bạn nên khuyên nhủ bạn nên sắp xếp thời gian hợp lí nghỉ ngơi và học tập chứ k phải tẩy chay =)))) Nghe tập trung yêu đương quên bạn bè tẩy chay còn nghe lọt chứ trường hợp của bạn nghe từ chối hiểu ghê

1. Là bạn đã chọn sai bạn để chơi và việc cần làm của bạn là tìm lại cộng đồng yêu thích cho mình. Mỗi chúng ta đều có 1 nơi thuộc về. Bạn bè mà không tôn trọng sở thích của nhau thì oke fine! Chúng ta không thể đi được quãng đường dài với nhau. Bye càng sớm càng tốt.

2. Xem xét lại bản thân mình vì đọc sách là để bạn hiểu, chia sẻ và yêu thương người khác nhiều hơn, chứ bạn đọc để không giao tiếp với mọi người thì không đúng lắm. Vấn đề là ở bạn thôi.

Trên noron cũng có hội đọc sách, mọi người hay chia sẻ với nhau vui lắm, bạn có thể nói chuyện với mọi người ở topic sách nè. Không nên chơi với những người ko tôn trọng sở thích của mình nhé. Chúc bạn sẽ có những người bạn tốt hơn

Bạn giải thích rõ hơn về tình huống được ko? "cắm mặt" là như nào vậy bạn? Nếu mà 1 ngày bạn vẫn dành thời gian chơi với bạn bè và cân bằng được với thời gian đọc sách thì mình nghĩ bạn nên chọn bạn khác chơi cùng.

Còn trong trường hợp bạn cắm đầu vào đọc sách mà bỏ quên bạn bè, các mối quan hệ xã hội khác thì nên dừng lại, lắng nghe góp ý từ những người xung quanh nhé. Mỗi khi 1 mối quan hệ dừng lại thì luôn đến từ 2 phía chứ ko baoh từ 1 phía đâu nè ^^

Hồi lớp 6 mình là lớp phó học tập, mình không giao tiếp với ai trong lớp, chỉ ngồi một chỗ trong lớp.... Con bé lớp trưởng thấy mình im re ko muốn nói chuyện với ai nên là cuối tuần sinh hoạt lớp cứ báo cô gvcn là mình không hòa đồng cùng các bạn kakaka..... Tại mình rất lười!!!