Khi crush biết mình thích họ mà họ bị ghép đôi với người khác thì phải làm gì ạ?

  1. Tình yêu

Từ khóa: 

tình yêu

Bạn là nữ thì chắc chắn là:

"Khi crush biết mình thích họ" => bạn đã bị chinh phục thì khỏi đeo đuổi => Không đeo đuổi thì không yêu được! Đó là cách tình yêu của nam giới hoạt động, nó hoạt động theo hệ thống phần thưởng!
"Khi crush biết mình thích họ mà họ bị ghép đôi với người khác" => Bạn nghĩ là do việc bị ghép đôi với người khác mà không yêu được bạn à? Không! Nó không yêu bạn là vì bạn đã bị chinh phục trước khi đeo đuổi!
"thì phải làm gì ạ?" => Sống tiếp đời mình và không thèm crush anh nào cả! Crush cứ để tụi con trai nó làm! Con gái là người được chọn cho nên đừng trở thành người bị chọn nhé! Bạn tự bắn vào chân mình mà không biết đấy! :)
Trả lời

Bạn là nữ thì chắc chắn là:

"Khi crush biết mình thích họ" => bạn đã bị chinh phục thì khỏi đeo đuổi => Không đeo đuổi thì không yêu được! Đó là cách tình yêu của nam giới hoạt động, nó hoạt động theo hệ thống phần thưởng!
"Khi crush biết mình thích họ mà họ bị ghép đôi với người khác" => Bạn nghĩ là do việc bị ghép đôi với người khác mà không yêu được bạn à? Không! Nó không yêu bạn là vì bạn đã bị chinh phục trước khi đeo đuổi!
"thì phải làm gì ạ?" => Sống tiếp đời mình và không thèm crush anh nào cả! Crush cứ để tụi con trai nó làm! Con gái là người được chọn cho nên đừng trở thành người bị chọn nhé! Bạn tự bắn vào chân mình mà không biết đấy! :)

Ng ta bị ghép chứ đâu phải ng ta cố tình ghép với ng khác đâu. Còn nếu những ng khác biết nhưng lại cố tình gán ghép thì hoặc là họ đang chọc bạn, hoặc là họ ghét bạn, hoặc cũng có thể để bạn lo mà tấn công. Nhưng nó đâu quan trong lắm. Quan trọng là crush của bạn biết và cậu ấy phản ứng thế nào với bạn thôi.

Nhưng theo mình thì nên bỏ bớt giai đoạn crush đi. Thích là tán, ai thích ng đó tán. Ba thứ ngôn tình mới có chuyện cả 2 đều thích nhau rồi tiến tới. Thực tế thì ít vậy lắm. 1 ng thích rồi tán tỉnh cho ng kia đổ. Nên bạn thích cứ tìm dịp mà rủ rê tán tỉnh. Mà thấy ng ta ko đổ thì crush ng khác. Crush thì ko có khái niệm chung thủy đâu.

Nhớ, nhất cự ly, nhì tốc độ. Ở gần thì chắc ok rồi, nên tốc độ hàng đầu. Nhanh chân kẻo lỡ, mấy ng bị gán ghép hoài với nhau cũng dễ dính lắm, ko lo tấn công thì hỏng hết đấy.

Họ bị ghép đôi nhưng thái độ họ sao mới quan trọng bạn ạ.
Họ im lặng và không hồi đáp người kia thì không sao.