Khi gặp người giới tính thứ 3 thì bạn suy nghĩ gì?

  1. Tâm lý học

  2. Xã hội

  3. Giới tính

Lúc đó trong đầu bạn nghĩ gì? Và bạn có chấp nhận họ không?

Từ khóa: 

giới tính thứ ba

,

hẹn hò

,

người yêu

,

tâm lý học

,

xã hội

,

giới tính

Bà mình từng nói với mình " Cháu đừng kỳ thị mấy người bê đê (lúc đó bà t chưa biết các từ như LGBT, đồng tính,...) họ cũng thiệt thòi lắm rồi vì không được sinh ra đúng giới tính". Đến bà t năm nay 85 tuổi rồi có có thể hiểu được vấn đề này. T không hiểu tại sao có rất nhiều người vẫn ác cảm và buông lời miệt thị với những bạn đồng tính đến vậy.

Tôi có 1 anh bạn đồng tính nhìn anh ý kìm nén, ko dám công khai, sợ bố mẹ không chịu được, sợ bạn bè kỳ thị,... ngay lúc mà anh tâm sự với mình anh ko thích nữ. Lúc đó t thực sự đau lòng thay cho anh ý, và cũng hiểu tại sao từ trước đến giờ anh ý luôn một mình như vậy. Giờ anh ý 1 mình một nhà, nuôi 2 con chó, kết giao với 1 vài người bạn nếu không có gì biến cố chắc anh ý cứ sống như vậy thôi.

Trả lời

Bà mình từng nói với mình " Cháu đừng kỳ thị mấy người bê đê (lúc đó bà t chưa biết các từ như LGBT, đồng tính,...) họ cũng thiệt thòi lắm rồi vì không được sinh ra đúng giới tính". Đến bà t năm nay 85 tuổi rồi có có thể hiểu được vấn đề này. T không hiểu tại sao có rất nhiều người vẫn ác cảm và buông lời miệt thị với những bạn đồng tính đến vậy.

Tôi có 1 anh bạn đồng tính nhìn anh ý kìm nén, ko dám công khai, sợ bố mẹ không chịu được, sợ bạn bè kỳ thị,... ngay lúc mà anh tâm sự với mình anh ko thích nữ. Lúc đó t thực sự đau lòng thay cho anh ý, và cũng hiểu tại sao từ trước đến giờ anh ý luôn một mình như vậy. Giờ anh ý 1 mình một nhà, nuôi 2 con chó, kết giao với 1 vài người bạn nếu không có gì biến cố chắc anh ý cứ sống như vậy thôi.

có lẽ đôi lúc chúng ta có nhưng suy nghĩ không được tốt về giới tính thứ ba điều này vốn không thể trách, bởi trước kia chỉ có hai giới thôi đã khó suy nghĩ cho công bằng rồi huống hồ giờ là ba, nhưng bạn à vấn đề giới tính không hề ảnh hưởng tới một mặt nào của xã hội cả, chỉ có ảnh hưởng đến suy nghĩ của ta thôi, vì thế khi gặp một người thì bạn chỉ nên quan tâm họ là ai đừng quan tâm giới tính ví dụ họ là người tốt thì họ là người tốt không nam không nữ không giới tính thứ ba.

Mình không có vấn đề gì về chuyện này, làm người yêu nhau cũng chả sao.

Đối với mình người giới tính thứ 3 cũng chì là người thôi, chúng ta không nên lấy những thứ như giới tính, cội nguồn, sắc tốc, của một người ra làm thứ để phê phán. Giới tính không phải tính cách.

Cái thứ mình quan tâm ở một người rộng hơn thế nhiều, khả năng cảm thông, lắng nghe, độc lập, chia sẻ, hoà đồng, và gắn kết. Mỗi người có một chiều sâu riêng, và những thứ đó không thể và không nên gạt bỏ vì cái "nhãn dán".

Ở với nhau cũng chả có cái gì to tát, tại sao tình bạn phải có cái rào cản vô lý như vậy.

Mình chả có suy nghĩ gì cả, chơi đẹp thì chơi thôi. Nhưng có một sự thật là chơi với người giới tính thứ 3 hay mà, rất chi là vui luôn ý!

Mình thấy cái này bình thường, xung quanh mình có những người bạn giới tính thứ 3 khá là vui vẻ, hòa đồng. Mình thấy chơi với họ mình được đón nhận nhưng năng lượng tính cực giúp mình thoải mái cởi mở chia sẻ hơn rất nhiều.

Giới tính thứ 3 hay thứ mấy đều không sao. Chỉ có điều là đừng làm lố bản thân lên tạo cảm giác khó chịu cho mọi người xung quanh là được. Ai cũng có cs của mình, hãy sỗng cs của mình và đừng làm ảnh hưởng tới người khác là được.
Giới tính chưa bao giờ là một mục trong danh sách những điều kiện cần để kết bạn của tớ 😌
Giới tính thứ 3 là gì?
Nam thì hoàn toàn khác nữ. Và chung ta gọi là 2 giới tính. Nếu có giới tính thứ 3 thì nó phải khác nam và khác cả nữ.
Phải chăng là xu hướng tính dục sẽ chính xác hơn.

Mình thấy cái này bình thường, chính bản thân mình cũng là giới tính thứ 3 mình biết ngoại hình của mình là con gái nhưng giới tính thật lại là con trai

Mình cx có một vài ng như vậy nhưng họ rất vuiii tính hoà đồng thân thiện vs mình 
Mình thì k quan trọng giới tính lắm ai chơi đẹp vs mình thì mình chơi đẹp vs họ ...