Khi lớn lên, điều bạn ghét nhất thời đi học là gì?

  1. Xã hội

  2. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

học hành

,

xã hội

,

tâm sự cuộc sống

lúc đi học thì có ghét. ghét thi cử :v còn lớn rồi thì ko, khá là bình thường khi nghĩ lại.

Trả lời

lúc đi học thì có ghét. ghét thi cử :v còn lớn rồi thì ko, khá là bình thường khi nghĩ lại.

Dù đã trải qua rồi nhưng mình vẫn ghét cách lớp 12 phải thi thường xuyên và liên tục với danh nghĩa củng cố kiến thức. Nào là thi khảo sát chuyên đề hằng tháng, thi cuối kỳ, bài 1 tiết, thi thử,... Thời gian đó mình và các bạn cũng thực sự áp lực vô cùng. Đến bây giờ thấy mấy đứa nhỏ phải gồng lưng lên lo ôn thi mà thương ghê.

https://cdn.noron.vn/2022/11/30/68308102943721144-1669826195.jpg

Điều t ghét nhất khi còn học cấp 3 là thầy cô luôn nghĩ đứa nào chăm học điểm mới cao, còn đứa nào học ít thì dù có thông minh tới đâu cũng học kém. T thấy chăm học mà không có phương pháp học tốt thì cũng băng không thôi. Khóa tôi ra trường đầy đưa học ít nhưng hiệu quả vẫn đỗ trương top 1. Mấy ông bà cày này cày đêm, có khi còn trượt nv2. 

Thay vì nhắc học sinh học ngày học đêm, t ước gì thầy cơ dạy cho học sinh cách học hiệu quả, giữ gìn sức khỏe cho ngày thi thì hơn 🙂

https://cdn.noron.vn/2022/12/02/c38bd006526f133d04969c3253edda66-1669977805.jpg