Khi nào bạn cảm thấy mình không còn hợp với ngành nghề/công việc đang làm nữa?

  1. Hướng nghiệp

  2. Thấu Ngành Hiểu Nghề

  3. Tâm sự cuộc sống

Thời gian đấy mình vẫn luôn tự động viên bản thân mỗi ngày là phải cố gắng thêm vì công việc cũng đang ổn định và 1 phần là mình k dám mạo hiểm thay đổi môi trường khác nữa, mình rất sợ sẽ không làm được. Và nửa năm sau từ hiệu suất làm việc đến tinh thần mình đều giảm một cách trầm trọng...

Từ khóa: 

nghành nghề

,

công việc

,

hướng nghiệp

,

thấu ngành hiểu nghề

,

tâm sự cuộc sống

Khi mà mình cống hiến hết mình, đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vị trí hiện tại nhưng KHÔNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN. Họ luôn bác bỏ và lấy đó làm lí do khiển trách mình. Rồi mình tự hỏi bản thân liệu đây có phải hướng đi đúng đắn không? Mình nản lắm :(

Trả lời

Khi mà mình cống hiến hết mình, đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vị trí hiện tại nhưng KHÔNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN. Họ luôn bác bỏ và lấy đó làm lí do khiển trách mình. Rồi mình tự hỏi bản thân liệu đây có phải hướng đi đúng đắn không? Mình nản lắm :(

Khi mà bản thân không còn nhiệt huyết như ban đầu nữa. Nhưng mình lại giống bạn, muốn có công việc ổn định thì nó sẽ an toàn hơn cho tương lai.

Không hẳn là không hợp. Mà thời gian làm công việc đầu tiên này mình không cân bằng được công việc (trái ngành) và học tập (đúng chuyên môn). Mình cảm thấy khá quá tải mặc dù lúc đầu mình muốn thử sức ở nhiều lĩnh vực mới (mình là sinh viên năm 3). Bây giờ lại còn dịch bệnh nữa nên mình cứ thấy stress sao ấy :((((((