Khi nào thì con người nên ích kỉ 1 chút?

  1. Tâm sự cuộc sống

  2. Xã hội

nhà mình sắp đi chơi thì bà bị ốm nên phải vào nhà mình nghỉ tạm mấy ngày, nhm trùng hợp là quãng ngày đấy trùng vào ngày mình đi chơi. Bà ở nhà 1 mình không quen, không ngủ được vì nhà rộng quá, bà cũng đang đi chữa trị. Mẹ mình định hủy chuyến đi trc ngày G. Mình nghe vậy đã rất buồn lòng vì bọn mình đã kì vọng rất nhiều vào chuyến đi này. Còn bà đang ốm cũng không bỏ mặc được. Nếu bh hủy thì sẽ ảnh hưởng tới rất nhiều ng cùng đoàn xe. Vậy bh mình nên chonj cái nào? Trách nhiệm hay niềm vui của bản thân

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

,

xã hội

Đây không hẳn là trách nhiệm đâu bạn, chăm sóc người thân thì không chỉ gói gọn trong mấy chữ trách nhiệm hay bổn phận, đó còn là tình cảm gia đình nữa mà. Lời khuyên cho bạn là chắc chắn hãy chọn ở lại với bà. Như mọi người cũng đã nói, đi chơi thì lúc nào mà chẳng được còn thời gian cùng bà thì ít lắm, đối với ông bà chỉ có con cháu mà thôi, người già lại sợ cô đơn nữa. Như mình chẳng hạn, đến giờ vẫn hối hận vì đã không giành nhiều thời gian cho ông bà, phải trải qua cảm giác mất người thân chúng mình mới biết trân quý nhưng dù vậy mọi thứ đã không trở về như trước nữa rồi.

Trả lời

Đây không hẳn là trách nhiệm đâu bạn, chăm sóc người thân thì không chỉ gói gọn trong mấy chữ trách nhiệm hay bổn phận, đó còn là tình cảm gia đình nữa mà. Lời khuyên cho bạn là chắc chắn hãy chọn ở lại với bà. Như mọi người cũng đã nói, đi chơi thì lúc nào mà chẳng được còn thời gian cùng bà thì ít lắm, đối với ông bà chỉ có con cháu mà thôi, người già lại sợ cô đơn nữa. Như mình chẳng hạn, đến giờ vẫn hối hận vì đã không giành nhiều thời gian cho ông bà, phải trải qua cảm giác mất người thân chúng mình mới biết trân quý nhưng dù vậy mọi thứ đã không trở về như trước nữa rồi.

Nếu là mình thì mình sẽ chọn làm tròn trách nhiệm của mình. Không chơi lúc này thì lúc khác. Bạn còn trẻ, còn khỏe, còn được đi nhiều nơi, còn được trải nghiệm nữa nhưng bà bạn cũng già yếu rồi, ở cái tuổi gần đất xa trời ai mà chẳng mong được gần con, gần cháu, nhất là những lúc ốm đau con cháu tụ họp lại hỏi han, quan tâm, chăm sóc. 

Mình nghĩ thay vì hủy chuyến đi với tất cả mọi người thì bạn nên hủy với gia đình mình thôi, nghĩa là gai đình bạn sẽ không đi và mọi người khác vẫn đi bình thường. Sẽ hụt hàng vì bạn đa rát mong chờ vào chuyến đi nhưng mình chắc rằng, nếu bạn cứ cố chấp lên xe đi chơi thì bạn cũng không thể chơi hết mình vì bà đang ốm, lại ở nhà một mình, không có ai chăm sóc. Vốn dĩ bà đã không thể tự chăm sóc bản thân mình nên mới vào nhà bạn nghỉ tạm mấy ngày như bạn có nói. Bà như vậy là mong con, mong cháu ở bên chăm sóc, động viên bà. 

Đó chỉ là quan điểm và suy nghĩ, lời khuyên mà mình đưa ra cho bạn. Mình không áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác nên mong bạn có thể đưa ra cho mình quyết định hợp tình hợp lí.^^

Chúc bà bạn mau khỏe nhé!

Bà nội/bà ngoại của bạn? Nếu vậy thì bạn chỉ có 1 người như vậy thôi. Đi chơi thì năm nào cũng có thể đi đc. Nếu có ng chăm thì bạn hoàn toàn có thể chọn chuyến đi vì tất nhiên năm nào cũng có thể đi nhưng ko phải cứ muốn là đi đc.

Nhưng khi ko có ai chăm lại là chuyện khác, ng già rất sợ cô đơn, lại đau ốm, mà nhà rộng nữa, quá nhiều thứ để ảnh hưởng xấu đến tâm lý bà của bạn. Nên trường hợp này, có lẽ gia đình tạm gác việc vui chơi lại, hoặc ít nhất cũng có 1-2 người ở nhà chăm. Ng già thời gian sống tính từng ngày từng giờ, thiết nghĩ bạn nên trân trọng khoảng thời gian này. Việc hủy có thể ảnh hưởng đến người khác nhưng điều đó ko quan trọng bằng người thân, và nếu những người đó trách cứ gia đình bạn vì "lo cho người ốm mà hủy chuyến" thì chuyến đi này bạn càng ko nên đi.

Tóm lại, làm con chữ hiếu làm đầu. Nếu ở trường hợp như vậy, có người chăm sóc bà, và bệnh tình cũng đơn giản thì bạn hoàn toàn có thể tận hưởng chuyến đi. Nhưng nếu ko có ng chăm thì tốt nhất bạn hoặc người nhà nên ở nhà, vui chơi có lúc, vui vài ngày mà có khi phải hối hận cả đời, hoặc chỉ đơn giản người khác sẽ đánh giá chữ Hiếu của bạn. Đừng nghĩ bạn có thể bơ mà sống, dư luận đôi khi mang nhiều hệ lụy ko lường hết được đâu. 

Đây là ý kiến của mình, còn lựa chọn vẫn là của bạn, bạn ở hoàn cảnh của mình sẽ có bức chân dung đầy đủ hơn 1 người nhìn qua 6-7 dòng mô tả :D

Mình thì mình cũng sẽ rất rất tiếc đó, vì mọi sự chuẩn bị đã xong và sau bao lâu bận rộn mới có thể thu xếp thời gian để được một chuyến đi như ý muốn. Bạn thử nghĩ thế này đi, một ngày nào đó khi bà không còn nữa và bạn thì đã có thêm nhiều chuyến đi mới, bạn có sẵn lòng đổi một chuyến đi xa lấy một lần được gần gũi thêm với ông bà không? Mình cá rằng tất cả những người có ông/ bà đã mất sẽ đồng ý chọn sự đánh đổi này. Lúc này, khi bà vẫn còn đây thì chúng mình sẽ chưa cảm nhận được sự tiếc nuối khi không dành thêm nhiều thời gian cho những người thân yêu đâu.
Nếu không có cách ổn thoả hơn mà phải hoãn chuyến đi thì hãy biến thời gian bên cạnh bà trở nên ý nghĩa nhé! Sau này ngẫm lại bạn sẽ thấy nó thực sự xứng đáng.
Điều quan trọng là bạn còn sống vs bà được bao lâu trong khi người già luôn sống vs những hoài niệm về con cháu.