Khi nhìn thấy người yêu mình ôm hôn người đàn ông khác bạn sẽ có phản ứng như thế nào?

  1. Tình yêu

Từ khóa: 

tình yêu

Xác định, mối này coi như bỏ -)))) Dù yêu thương em lắm nhưng ôm hôn người đàn ông khác như thế thì đúng là bị đội mũ xanh, đầu bị cắm cái sừng rõ ràng. Cảm xúc lúc ấy chắc là sẽ bàng hoàng, bất ngờ và thất vọng lắm, rồi tức giận. Và theo tính đàn ông thường sẽ nổi nóng, chạy đến làm trận cho bõ tức với gã đàn ông kia hoặc làm trận đánh nhau xong thì ra quán nhậu ngồi nhâm nhi chua xót. 

Nhưng mà khuyên không nên thế, lớn rồi, hiện đại rồi, có bị cắm sừng thì cũng hành động trưởng thành và biết suy nghĩ để có gì sau này em ấy còn thấy hối hận (đây như sự trả thù đau đớn ấy nhở ). Nhớ là phải bình tĩnh, bình tĩnh cùng em ngồi xuống nói chuyện rõ ràng về mối quan hệ này và không nên luyến tiếc, em đã thế rồi thì mình cũng buông bỏ để em đi thôi. Kết thúc trong nhẹ nhàng, êm đềm và chúc em hạnh phúc. Đấy, rồi có gì mình kiếm em khác sau

Trả lời

Xác định, mối này coi như bỏ -)))) Dù yêu thương em lắm nhưng ôm hôn người đàn ông khác như thế thì đúng là bị đội mũ xanh, đầu bị cắm cái sừng rõ ràng. Cảm xúc lúc ấy chắc là sẽ bàng hoàng, bất ngờ và thất vọng lắm, rồi tức giận. Và theo tính đàn ông thường sẽ nổi nóng, chạy đến làm trận cho bõ tức với gã đàn ông kia hoặc làm trận đánh nhau xong thì ra quán nhậu ngồi nhâm nhi chua xót. 

Nhưng mà khuyên không nên thế, lớn rồi, hiện đại rồi, có bị cắm sừng thì cũng hành động trưởng thành và biết suy nghĩ để có gì sau này em ấy còn thấy hối hận (đây như sự trả thù đau đớn ấy nhở ). Nhớ là phải bình tĩnh, bình tĩnh cùng em ngồi xuống nói chuyện rõ ràng về mối quan hệ này và không nên luyến tiếc, em đã thế rồi thì mình cũng buông bỏ để em đi thôi. Kết thúc trong nhẹ nhàng, êm đềm và chúc em hạnh phúc. Đấy, rồi có gì mình kiếm em khác sau

Cùng là con trai, mình hiểu cảm giác đau lòng và phẫn nộ của bạn khi phát hiện ra bản thân bị phản bội, lừa dối bởi chính người mà mình vô cùng yêu thương.

Theo mình thấy, mối quan hệ này có thể dừng lại được rồi ạ, nhưng bạn không nên có một thái độ không đúng hay gắt gỏng đánh đập chửi bới gì với bạn nữ kia. Bạn hãy nói chuyện thẳng thắn với bạn nữ đó, vì biết đâu có thể có hiểu nhầm. Nếu bạn ấy thật sự có người khác, và thừa nhận với bạn thì hai người có thể chia tay trong hòa bình, tất nhiên trong lòng bạn vẫn có cảm giác không thoải mái vì bị lừa dối sau lưng. Nhưng nếu cô ấy kiên quyết phủ nhận thì lúc này lựa chọn hoàn toàn là ở bạn. Bạn có thể đơn phương chia tay cô ấy, vì mình tin là một người thẳng thắn và chân thành sẽ không thể chấp nhận được sự lừa dối này.

Nói chung lại thì cũng xong rồi,phản ứng ra sao cũng chả quan trọng lắm chả nhẽ quỳ xuống cầu xin khóc lóc tìm sự thương hại  mà cũng có phải trẻ con nữa đâu để cãi cọ rồi xô xát nhau