Khoảng bao nhiêu phần trăm kiến thức bạn đã học được ở đại học trở nên có ích với cuộc sống sau này của bạn?

  1. Tâm sự cuộc sống

Bạn có nhớ và áp dụng được nhiều những kiến thức ở hồi đại học không?

Từ khóa: 

đại học

,

tâm sự cuộc sống

Khoảng 80 - 90%, 10% còn lại là kiến thức về cuộc sống thường ngày lúc mình còn đang học đại học :))

Thông thường các kiến thức học đại học là để các bạn học về tu duy, khi gặp 1 bài toán trong cuộc sống bạn sẽ biết cách để giải nó như thế nào cho hợp lý. Bạn làm đúng ngành nghề thì kiến thức đại học nó vẫn giúp ích cho bạn, bạn làm trái ngành thì nó cũng chỉ là bổ trợ cho tư duy của bạn mà thôi :)) Có nhiều cách để rèn luyện tư duy nhưng không phải cứ áp vào là xong :)) Bạn không học rèn luyện thì lấy đâu ra để áp dụng rèn luyện. Học là 1 cách vừa có kiến thức, vừa có tư duy. Chỉ là đại học thì bạn học cao hơn, bạn đi sâu vào các đối tượng bên trong, tư duy của bạn cũng sẽ đi sâu thêm 1 bậc

Trả lời

Khoảng 80 - 90%, 10% còn lại là kiến thức về cuộc sống thường ngày lúc mình còn đang học đại học :))

Thông thường các kiến thức học đại học là để các bạn học về tu duy, khi gặp 1 bài toán trong cuộc sống bạn sẽ biết cách để giải nó như thế nào cho hợp lý. Bạn làm đúng ngành nghề thì kiến thức đại học nó vẫn giúp ích cho bạn, bạn làm trái ngành thì nó cũng chỉ là bổ trợ cho tư duy của bạn mà thôi :)) Có nhiều cách để rèn luyện tư duy nhưng không phải cứ áp vào là xong :)) Bạn không học rèn luyện thì lấy đâu ra để áp dụng rèn luyện. Học là 1 cách vừa có kiến thức, vừa có tư duy. Chỉ là đại học thì bạn học cao hơn, bạn đi sâu vào các đối tượng bên trong, tư duy của bạn cũng sẽ đi sâu thêm 1 bậc

Chào bạn, đối với mình thì kiến thức thời đại học khá phong phú. Nhưng điều thực sự khiến mình cảm thấy tâm đắc nhất, lại là bài học từ những người mình từng được gặp trong khi học đại học.

Có những kỷ niệm, những mẫu chuyện vui, thậm chí là cả những cuộc nói chuyện phiếm đã để lại cho mình ấn tượng sâu sắc. Để rồi, cứ mỗi năm trôi qua, mình lại nhận ra thêm một tầng ý nghĩa của những sự kiện này. Vào thời khắc mình nhận ra là đã tìm thấy sự liên kết giữa chúng, mình bắt đầu ráp nối những chi tiết rời rạc lại để có thêm góc nhìn về con người và cách con người ta tồn tại, học tập, làm việc, yêu đương, vui chơi và mơ ước.

Kiến thức là điều ai cũng cần tích lũy, đặc biệt là khi chúng ta còn trẻ, thế nhưng cá nhân mình nhận thấy nếu chỉ có kiến thức và tìm cách áp dụng kiến thức ấy thì hình như cuộc sống sẽ hơi đơn điệu. Và biết đâu, chúng ta sẽ bỏ lỡ điều gì đó?

Câu trả lời của mình có thể chưa hoàn toàn đúng với vấn đề bạn quan tâm, bạn có thể để nó lại đây, để một lúc nào đó đọc lại hoặc không bao giờ đọc lại.

Vì cách nào cũng tốt thôi bạn ạ :)