Khoảng cách từ nhà đến trường có ảnh hưởng đến việc học của sinh viên hay không?

  1. Giáo dục

Mình thì từ nhỏ đến lớn đều có trường học gần chỗ ở nên không thấy có gì ảnh hưởng. Nhưng bạn gái mình thì nhà cách trường cả 15km, thi thoảng mưa hay mệt quá là thôi cúp học ở nhà luôn.
Từ khóa: 

giáo dục

bây giờ em cũng khá suy nghĩ về vấn đề này! Nhà em cách trường em yêu thích tới 24km từ Nhà bè đến trường khoa học tự nhiên và nếu chỉ là khoảng cách thì không nói gì vì nếu em chuyển ra ktx thì không đủ cho sinh hoạt phí và em phải đi làm thêm, chưa kể học đại học không chỉ là học ở đại học mà còn về tự học và tham gia các cuộc thi để tô đẹp cv, cũng phải đi intern từ năm 2-3 vì bh rất trọng kinh nghiệm làm việc nếu đợi năm 4 thì em thấy khá trễ. Nếu với những thứ trên thì em còn sợ em không qua được môn. Mọi người cho em xin lời khuyên được không ạ?( em chạy xe nhiều thì dễ mệt nên sau khi chạy xe cần nghỉ ngơi và chưa kể nếu lịch dày đặc em mệt thì chạy xe cũng rất nguy hiểm)

https://cdn.noron.vn/2022/01/05/53736503114521491-1641395072.jpg
Trả lời

bây giờ em cũng khá suy nghĩ về vấn đề này! Nhà em cách trường em yêu thích tới 24km từ Nhà bè đến trường khoa học tự nhiên và nếu chỉ là khoảng cách thì không nói gì vì nếu em chuyển ra ktx thì không đủ cho sinh hoạt phí và em phải đi làm thêm, chưa kể học đại học không chỉ là học ở đại học mà còn về tự học và tham gia các cuộc thi để tô đẹp cv, cũng phải đi intern từ năm 2-3 vì bh rất trọng kinh nghiệm làm việc nếu đợi năm 4 thì em thấy khá trễ. Nếu với những thứ trên thì em còn sợ em không qua được môn. Mọi người cho em xin lời khuyên được không ạ?( em chạy xe nhiều thì dễ mệt nên sau khi chạy xe cần nghỉ ngơi và chưa kể nếu lịch dày đặc em mệt thì chạy xe cũng rất nguy hiểm)

https://cdn.noron.vn/2022/01/05/53736503114521491-1641395072.jpg
Cũng tuỳ người thôi. Trong lớp mình có những bạn nhà ở rất xa trường học, kiểu như trường dưới tuốt q.7 nhưng chúng nó ở Gò Vấp hoặc q.2, (chắc khoảng cách xa không kém gì bạn gái bạn)...nhưng rất hiếm khi đi học trễ. Mỗi lần mình lân la hỏi bí quyết thì luôn nói là phải đi học từ rất sớm. Ví dụ nếu tiết học bắt đầu lúc 8h sáng thì 5h chúng nó đã phải dậy và lật đật ăn sáng, chuẩn bị đến trường.
Những bạn nhà gần trường thì mình để ý lại hay đi trễ, có lẽ do tâm lý chủ quan. Như chỗ mình ở chỉ cách trường khoảng 5km, cả đi cả về chỉ khoảng 30 - 40', nhưng nhiều hôm không chú ý giờ giấc thì vẫn đi trễ. Còn cúp học vì lý do thời tiết hay mệt mỏi buồn chán là cái bệnh muôn thuở của sinh viên rồi bạn ạ :)))
Theo như những gì mình đã quan sát thì ở gần có khi còn đi muộn nhiều hơn ấy. Do bản thân mỗi chung ta thôi
Mình cũng đi học cách nhà khoảng 14km nhưng mình không bị ảnh hưởng. Mình thích học các môn trong chuyên ngành của mình nên mình ko chán cái việc đến trường cho lắm.
9h học thì cỡ 7h30 mình chạy xe đi rồi, lần nào cũng sớm 15-30 phút. Và mình thường ở lại trường hoặc gần trường để làm bài sau khi học xong đợi chiều tối mát mẻ mình chạy về nhà.
Có chứ sao ko, vd nhà bạn cách trường vài chục km, mỗi lần từ nhà đến trường và từ trường về nhà là cả tiêng. Chưa kể tắc đường như cơm bữa, có khi đến nơi mất xừ nửa buổi học chẳng hạn. Hay mưa gió bão bùng chẳng hạn, đi đường xa dễ xảy ra tai nạn nên cũng ngại đi.