Khoảng khắc nào bạn nhận thấy bạn đã trưởng thành rồi?

  1. Xã hội

Có chuyện, liền sinh ra thái độ ỷ lại để người lớn giải quyết giúp. Nhưng lại chợt nhận ra, mình chính là người lớn. 
Từ khóa: 

xã hội

Chắc là lúc mình thấy ngại khi xin tiền bố mẹ và muốn tự mình kiếm ra tiền để có thể chi trả cho bản thân và báo hiếu được bố mẹ đấy. Hồi trước, mình thấy rất lạ trước ai mà ngại ngùng không dám xin tiền phụ huynh vì mình nghĩ đơn giản là bố mẹ có trách nhiệm nuôi dưỡng mình mà, họ chẳng bao giờ tiếc mình cái gì cả đâu mà với lại bme là người gần gũi nhất thì tại sao lại phải ngại. Nhưng bây giờ, xin tiền mua gì hoặc học gì mà đắt tí thôi là mình đắn đo cả tuần rồi, nhiều khi còn từ bỏ vì xót tiền bố mẹ xong cũng suốt ngày nghĩ về tương lai là có làm được gì để có thể nuôi bố mẹ, cho bố mẹ đi chơi đi du lịch hưởng tuổi già không nữa. Giờ cũng làm này làm kia để có thể lo được tiền trọ hoặc tiền phí sinh hoạt hàng tháng, xin bme tiền học thôi. Mới năm 2 còn phải phụ thuộc bố mẹ nhiều lắm nên mình cũng nhắc bản thân phải nỗ lực cố gắng nhiều.

Trả lời

Chắc là lúc mình thấy ngại khi xin tiền bố mẹ và muốn tự mình kiếm ra tiền để có thể chi trả cho bản thân và báo hiếu được bố mẹ đấy. Hồi trước, mình thấy rất lạ trước ai mà ngại ngùng không dám xin tiền phụ huynh vì mình nghĩ đơn giản là bố mẹ có trách nhiệm nuôi dưỡng mình mà, họ chẳng bao giờ tiếc mình cái gì cả đâu mà với lại bme là người gần gũi nhất thì tại sao lại phải ngại. Nhưng bây giờ, xin tiền mua gì hoặc học gì mà đắt tí thôi là mình đắn đo cả tuần rồi, nhiều khi còn từ bỏ vì xót tiền bố mẹ xong cũng suốt ngày nghĩ về tương lai là có làm được gì để có thể nuôi bố mẹ, cho bố mẹ đi chơi đi du lịch hưởng tuổi già không nữa. Giờ cũng làm này làm kia để có thể lo được tiền trọ hoặc tiền phí sinh hoạt hàng tháng, xin bme tiền học thôi. Mới năm 2 còn phải phụ thuộc bố mẹ nhiều lắm nên mình cũng nhắc bản thân phải nỗ lực cố gắng nhiều.