Không có một năng khiếu nghệ thuật nào thì có ổn không?

  1. Kỹ năng mềm

Bạn bè mình ai cũng có một khả năng nghệ thuật nào đó từ hát, ngảy, diễn kịch, chơi piano, guitar, violin tới chụp ảnh rồi vẽ vời. Không phải tới level nghệ sĩ nhưng cũng trên mức trung bình.

Đôi khi mình thắc mắc có phải vì không theo đuổi một môn nghệ thuật nào đó khiến mình hơi cứng nhắc hay khô khan  hơn các bạn ý đi kèm theo là cảm nhận nghệ thuật cũng kém hơn nữa.

Có ai không chơi/học bất kỳ môn nghệ thuật gì không?

Từ khóa: 

nghệ thuật

,

kỹ năng mềm

Hehe, quan điểm cá nhân của mình thì không cần thiết phải có năng khiếu để tham gia 1 môn nghệ thuật đâu.

Việc chơi những môn này mục đích thật sự đó là sự thoải mái, thư giãn và thưởng thức trong quá trình thực hiện, còn trình độ theo mình nghĩ đạt đến đâu cũng được. 

Giống như mình tậu bút mực về tập tành viết thư pháp nhưng cả năm trời mình cũng chỉ học và tập viết 1 nét là nét ngang thôi, vì mình thích viết nét ngang và mình thấy hoàn toàn thư giãn với việc đó. 

Và nhìn nhận theo góc độ này thì về bản chất mọi hoạt động (bao gồm cả hoạt động không liên quan đến các bộ môn trên) mà khi làm mình thấy thư giản, thoải mái, hoàn toàn thưởng thức thì nó cũng như 1 môn nghệ thuật thôi. Nên nếu mình thưởng thức việc sửa xe máy thì khi được hỏi mình có chơi môn nghệ thuật nào không thì mình trả lời "có, tui sửa xe máy" cũng như mình trả lời "có, tui chơi guitar" thôi. 


Nên nếu bạn thấy bạn đã có hoạt động khiến bạn thấy thư giản, thoải mái, thưởng thức khi thực hiện thì không sao cả, bạn không cứng nhắc hay khô khan, vẫn phong phú như bất kỳ ai chơi guitar hay vẽ tranh thôi.

Trả lời

Hehe, quan điểm cá nhân của mình thì không cần thiết phải có năng khiếu để tham gia 1 môn nghệ thuật đâu.

Việc chơi những môn này mục đích thật sự đó là sự thoải mái, thư giãn và thưởng thức trong quá trình thực hiện, còn trình độ theo mình nghĩ đạt đến đâu cũng được. 

Giống như mình tậu bút mực về tập tành viết thư pháp nhưng cả năm trời mình cũng chỉ học và tập viết 1 nét là nét ngang thôi, vì mình thích viết nét ngang và mình thấy hoàn toàn thư giãn với việc đó. 

Và nhìn nhận theo góc độ này thì về bản chất mọi hoạt động (bao gồm cả hoạt động không liên quan đến các bộ môn trên) mà khi làm mình thấy thư giản, thoải mái, hoàn toàn thưởng thức thì nó cũng như 1 môn nghệ thuật thôi. Nên nếu mình thưởng thức việc sửa xe máy thì khi được hỏi mình có chơi môn nghệ thuật nào không thì mình trả lời "có, tui sửa xe máy" cũng như mình trả lời "có, tui chơi guitar" thôi. 


Nên nếu bạn thấy bạn đã có hoạt động khiến bạn thấy thư giản, thoải mái, thưởng thức khi thực hiện thì không sao cả, bạn không cứng nhắc hay khô khan, vẫn phong phú như bất kỳ ai chơi guitar hay vẽ tranh thôi.

Mình đây, mình chẳng biết môn nghệ thuật nào cả, chỉ suốt ngày vẽ vời vớ vẩn (vẽ decor sổ này kia cho vui, chứ thực sự không có khiếu vẽ), chụp hình thì dăm ba cái ảnh ảo đăng instagram thôi, hát thì chỉ hát karaoke. Mình vẫn thấy yêu đời, cuộc sống cũng không có gì khô khan lắm. Ngược lại mình thích đọc sách, truyện, xem phim, mình cảm thụ thế giới bằng cách dành thời gian làm nhiều sở thích khác nhau. Mình nghĩ học cách cảm nhận nghệ thuật bằng các giác quan chứ không nhất thiết cứ phải tham gia vào tạo ra nghệ thuật thì mới cảm thụ được chúng đâu bạn ơi. :D