Không giỏi thì phải làm sao Cách để cải thiện bản thân hơn?

  1. Tâm sự cuộc sống

Người ta hay nói không giỏi cái này thì giỏi cái khác nhưng bản thân em thấy mình chẳng giỏi gì cả đặc biệt là chuyện đi học. Em vừa trở thành một sinh viên năm nhất và mọi người ở đây thật sự rất giỏi nên em bắt đầu quan ngại về bản thân mình. Em đi học một cách rất cho có, điểm số của em chỉ vừa đủ, kiến thức của em nói thẳng ra chẳng bao nhiêu, trên lớp em cố gắn nghe giảng nhưng tổng kết lại em chẳng hiểu gì, mỗi khi làm bài tập nhóm em thật sự không biết phải làm như thế nào, mọi thứ đối với em nó lan man lắm cái gì cũng không biết. Bản thân lại khá nhút nhát nhìn mọi người giải quyết vấn đề một cách dễ dàng làm em bắt đầu thấy sợ và tự ti, áp lực về chuyện đi học thậm chí là ghét, với khả năng này em không biết liệu bản thân có thể tốt nghiệp được không nữa.

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Học tập: Tìm một bạn để học chung, tìm bài giảng trên mạng để nghe, chuẩn bị bài trước ở nhà. Chỉ cần đủ nổi bật thì tự khác sẽ có người tìm đến cùng chơi với bạn thôi. Thường thì năm nhất mới vào sẽ có vài buổi đầu các bạn thường tổ chức chơi để kết nối với nhau, đó là thời gian vàng để chúng ta làm quen.

Mình rất may vì tìm được một bạn ngay từ vào đầu năm nhất, hai đứa cùng nhau đi học, cùng nhau học tập (hẹn ra thư viện hoặc xuống chỗ nào đó cùng nhau học), nếu không hiểu thì cùng nhau tìm tòi. Có bạn tự khắc có động lực thôi, nhưng phải tìm bạn chất lượng nhé, đừng cố tìm bạn mà đánh mất bản chất của mình.

Mình là người khá nhút nhát, hướng nội thế nên bạn mình cũng thế, hơi hướng nội nên tụi mình chơi cùng rất thoải mái. Nếu không tìm đuợc bạn thì cậu có thể tìm mấy a c khóa trên để nhắn tin hỏi anh chị bài học rồi chuẩn bị trước (mình hay nhắn tin xin tài liệu rồi đọc trước chuẩn bị bài cho tiết học trước).

Vẻ ngoài: Cách nhanh nhất là giảm cân nè, nhưng yêu cầu chịu khó, để xem cậu có quyết tâm thay đổi mình đến mức nào nhé.

Hoặc thay đổi thói quen ăn uống của mình, hạn chế ăn đồ dầu mỡ, ăn mặn (gây xấu da với rụng tóc), hạn chế ăn đồ ăn động vật, ăn nhiều rau củ, uống nước,... những tips nhỏ này có thể giúp bạn cải thiện rất nhiều.

Học cách phối đồ, chọn cho mình những kiểu quần áo phù hợp. Mình mất khá lâu để chọn được cái này, bạn có thể lên mạng tìm hiểu, nếu người mập có thể mặc đồ theo hướng vintage, đồ tối màu, lùn thì váy, quần cao,....

Thói quen:

Không được gù lưng, cúi mặt khi đi, phải nhớ điều này. Thói quen này ảnh hưởng rất lớn đến khí chất của bản thân.

Đọc nhiều sách, đọc sách có thể thay đổi khí chất của một người rất lớn, nếu bẩm sinh không có khí chất, hãy cố gắng trau dồi khí chất của tâm hồn, tự dưng khí chất của mình cũng dần thay đổi thôi.

Lập thời gian biểu cho bản thân mình, đặt mục tiêu định hướng rõ ràng cho bản thân.

Trả lời

Học tập: Tìm một bạn để học chung, tìm bài giảng trên mạng để nghe, chuẩn bị bài trước ở nhà. Chỉ cần đủ nổi bật thì tự khác sẽ có người tìm đến cùng chơi với bạn thôi. Thường thì năm nhất mới vào sẽ có vài buổi đầu các bạn thường tổ chức chơi để kết nối với nhau, đó là thời gian vàng để chúng ta làm quen.

Mình rất may vì tìm được một bạn ngay từ vào đầu năm nhất, hai đứa cùng nhau đi học, cùng nhau học tập (hẹn ra thư viện hoặc xuống chỗ nào đó cùng nhau học), nếu không hiểu thì cùng nhau tìm tòi. Có bạn tự khắc có động lực thôi, nhưng phải tìm bạn chất lượng nhé, đừng cố tìm bạn mà đánh mất bản chất của mình.

Mình là người khá nhút nhát, hướng nội thế nên bạn mình cũng thế, hơi hướng nội nên tụi mình chơi cùng rất thoải mái. Nếu không tìm đuợc bạn thì cậu có thể tìm mấy a c khóa trên để nhắn tin hỏi anh chị bài học rồi chuẩn bị trước (mình hay nhắn tin xin tài liệu rồi đọc trước chuẩn bị bài cho tiết học trước).

Vẻ ngoài: Cách nhanh nhất là giảm cân nè, nhưng yêu cầu chịu khó, để xem cậu có quyết tâm thay đổi mình đến mức nào nhé.

Hoặc thay đổi thói quen ăn uống của mình, hạn chế ăn đồ dầu mỡ, ăn mặn (gây xấu da với rụng tóc), hạn chế ăn đồ ăn động vật, ăn nhiều rau củ, uống nước,... những tips nhỏ này có thể giúp bạn cải thiện rất nhiều.

Học cách phối đồ, chọn cho mình những kiểu quần áo phù hợp. Mình mất khá lâu để chọn được cái này, bạn có thể lên mạng tìm hiểu, nếu người mập có thể mặc đồ theo hướng vintage, đồ tối màu, lùn thì váy, quần cao,....

Thói quen:

Không được gù lưng, cúi mặt khi đi, phải nhớ điều này. Thói quen này ảnh hưởng rất lớn đến khí chất của bản thân.

Đọc nhiều sách, đọc sách có thể thay đổi khí chất của một người rất lớn, nếu bẩm sinh không có khí chất, hãy cố gắng trau dồi khí chất của tâm hồn, tự dưng khí chất của mình cũng dần thay đổi thôi.

Lập thời gian biểu cho bản thân mình, đặt mục tiêu định hướng rõ ràng cho bản thân.

 Xuất phát điểm của mỗi người khác nhau, hãy yêu bản thân hơn b ạ. 
 Một mặt thì nên biết mình kém cỏi và phấn đấu từng ngày. Quá trình này sẽ rất chậm, rất chậm, cực kì chậm với những người bình thường như bọn mình.
 Mặt khác thì hãy trân trọng việc được là một người bình thường cũng đã là một điều may mắn lắm rồi. Có cơm ăn no, có chăn nằm ấm, có mắt nhìn, có đôi tai, chân tay lành lặn. 
 Tớ vụng về cực kì, đi làm mà nta cho nghỉ vì chậm quá, học hành thì bất lực vì mãi không hiểu. Nhưng tớ luôn khích lệ bản thân, tớ tìm ra được niềm vui nho nhỏ từ việc học thêm được điều gì đó.
  Nghe Have a ship, đọc sách (bất kì thể loại gì, đừng ép bản thân phải đọc sách nổi tiếng, chị mình từng kh đọc nổi sách cho đến khi thấy sách dạy con), hạn chế dùng mạng xã hội, nhất là tiktok , thẳng tay ấn block những nội dung nhảm. Thường xuyên gọi điện cho người thân. Chậm rãi ngắm nhìn những điều nho nhỏ trong cuộc sống như cái cây, vườn rau đám mây, hai ông cháu dắt nhau, mẹ dặn con, hai ông bà chở nhau trên xe đạp, nụ cười của trẻ con...
 Chỉ là chậm thôi mà, chúc bạn thong thả tiến bộ nhé. Chúc cả tớ cũng thế :3

Suốt năm nhất và năm hai mình cũng đã rơi vào trạng thái mất định hướng, lì cảm xúc y như bạn bây giờ vậy. Ngành của mình là một trong những ngành học hot nhất nhì trường, lớp mình cũng toàn các bạn trường chuyên lớp chọn, thậm chí nhà có người làm trong ngành, còn mình chẳng có gì ngoài sự lười biếng và lo sợ. Và rồi trải qua suốt 3 kỳ học, mình nhận ra không phải lúc nào mình cũng tệ và không phải đầu vào của họ tốt hơn là họ hơn mình thật. 

Mình có thể lười biếng cả kỳ, nhưng cuối kỳ mình phải thực sự trả giá, phải đầu tư thời gian để giành điểm tốt. Mình có thể bỏ mặc thông tin người này nhận học bổng, người kia đi làm bằng cửa sau, vì mình biết mình cố gắng trước tiên vì bản thân mình, còn việc hơn thua với ai chỉ khiến mình mất đi định hướng thực sự phù hợp với mình.

https://cdn.noron.vn/2023/02/12/gt0-15840632319551964867676-crop-1584063238576401466740-1676160231.png

Đến giờ mình vẫn chán ngấy việc lên giảng đường nghe nhiều kiến thức không vào đầu, mình cũng chẳng ưa gì việc làm nhóm, nhưng đôi lúc khi mình dành sự tập trung và tìm hiểu trước cho lớp học, mình lại nhận thấy bài học hôm đó thực sự rất hay. Mình học tập rất quan trọng cảm hứng, vì thế vấn đề của bạn có lẽ là chưa tìm được sự hứng thú để tập trung một cách hiệu quả mà thôi.

Nếu bạn vẫn muốn yên bình hết 4 năm thì phải tự nhận thức và ghi nhớ lựa chọn của bạn bây giờ là ước mơ của bạn trong quá khứ, vì vậy bạn phải có trách nhiệm với bản thân mình và những đồng tiền sương máu của bố mẹ. Còn nếu bạn thật sự quá mất phương hướng rồi, mình nghĩ bạn nên Gap Year khoảng 1 kỳ để đi làm thêm, để trải nghiệm, sau đó quay trở lại trường để học tập dựa trên cơ sở liên hệ thực tiễn. Mình thấy cách này ít ai dám thử nhưng trong những trường hợp tệ nhất thì đây cũng không phải ý kiến tồi. Lựa chọn như thế nào là tùy thuộc vào mong muốn của bạn. 

có lẽ b nên lắng nghe bản thân nhiều hơn, xem mình thực sự muốn gì và xác định mục tiêu. Sau khi xác định mục tiêu rồi thì bạn cần vạch ra kế hoạch để thực hiện nó. Mình đã làm và trộm vía là đạt được target đề ra đó là được 7.0 Ielts. Chúc bạn thành công nhéhttps://cdn.noron.vn/2023/02/11/2333179934219841-1676132997.jpg