Khủng hoảng khi bắt đầu đi làm?

  1. Chuyện tuổi 20s

  2. Tâm sự cuộc sống

Mình năm nay hơn 23 tuổi, đã ra trường gần 1 năm nhưng vì cảm thấy sợ hãi với môi trường làm việc nên mình đã lựa chọn nghỉ ngơi ở nhà hơn nửa năm và ra tết mới bắt đầu tìm kiếm một công việc. Mình thực sự không biết công việc này có phù hợp với mình không? Ngành mà mình học có phù hợp với mình không? Mọi thứ không hẳn là quá áp lực với một số người nhưng nó lại thực sự rất áp lực với mình. Mình cảm thấy mệt mỏi khi đi làm. Mình sợ hãi khi phải gặp đồng nghiệp, gặp cấp trên, gặp cả khách hàng. Mình cảm thấy rất mệt mỏi. Nhưng mình cũng không đủ can đảm để nghỉ việc, tìm kiếm công việc mới, mình sợ cv mới cũng sẽ như thế hoặc hơn thế. Mình thực sự hoang mang không biết nên làm gì. Không lẽ giờ cứ vô định sống và làm việc như vậy sao.

Từ khóa: 

chuyện tuổi 20s

,

tâm sự cuộc sống