Kỉ niệm đáng nhớ nhất của bạn về ba của mình là gì?

  1. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

gia đình

,

tâm lí

,

cuộc sống mà

,

tâm sự ẩn danh

,

tâm sự cuộc sống

Mình và ba mình không có mqh cha con tốt lắm. Hoặc được thấu hiểu cho nhau lúc mình lớn, có thể gọi là mqh cha con cực kỳ toxic. 

Nhưng đổi lại ổng đã dành tình thương lúc mình còn nhỏ rất nhiều khi có thể, ba luôn bận rộn và lâu lâu mới về thăm mình. Ba mua cho mình một ly kem đón mình đi chơi. Và kỷ niện đáng nhớ nhất là khi mình được ở gần ba mình ngủ cùng ba và mẹ lúc mình được nằm trên tay ba mình cảm thấy rất ấm cúng không phải lúc nào hồi nhỏ mình được ở cùng với ba mẹ như thế.

Trả lời

Mình và ba mình không có mqh cha con tốt lắm. Hoặc được thấu hiểu cho nhau lúc mình lớn, có thể gọi là mqh cha con cực kỳ toxic. 

Nhưng đổi lại ổng đã dành tình thương lúc mình còn nhỏ rất nhiều khi có thể, ba luôn bận rộn và lâu lâu mới về thăm mình. Ba mua cho mình một ly kem đón mình đi chơi. Và kỷ niện đáng nhớ nhất là khi mình được ở gần ba mình ngủ cùng ba và mẹ lúc mình được nằm trên tay ba mình cảm thấy rất ấm cúng không phải lúc nào hồi nhỏ mình được ở cùng với ba mẹ như thế.

Với mình, kỷ niệm đáng nhớ nhất là lần đầu tiên cũng như lần duy nhất bị ba đánh cho đến bây giờ. 

Ba mình là một quân nhân nên ba khá nghiêm khắc và khó tính, ba còn là người nóng tính nữa. Những trận đòn roi nặng nhẹ đã cùng anh trai mình lớn lên. Nhưng với mình, "gái rượu" của ba thì được ưu tiên hơn hoặc do mình là "em bé" trong nhà, mình thua anh mình 11 tuổi lận. Ba chỉ cần trừng mắt thôi mà mình đã sợ rồi. Vậy mà lần đó, ko nhớ vì nguyên nhân nào mà bị ba cầm móc quần áo vụt cho một phát, khóc lên khóc xuống. Mình vẫn nhớ ba đánh xong ba lại xoa xoa cho mình, đúng kiểu hối hận vì đã đánh con ý. Sau lần đấy, ba chẳng bao giờ đánh mình nữa, thỉnh thoảng cũng chỉ cầm chổi dọa thôi. À sau lần đấy còn chuyển sang đỡ roi hộ mình, mẹ mình đánh là ba chạy vào ôm ><

Bây giờ gần 20 tuổi rồi, chắc ko bị đánh nữa đâu nhỉ 😅 Được ba che chở, cả đời chỉ muốn ở cùng ba mẹ thui chứ chả muốn đi đâu 😋

Kỷ niệm thì nhiều nhưng đáng nhớ nhất với mình vẫn là thời thơ ấu. Khi ấy, mình và bố là những người bạn thực sự với nhau. Hồi bé xíu thì mình bám mẹ, lớn dần lên thì bám bố. Bố là người dạy mình đạp xe, dạy mình nấu ăn, cũng là người dạy mình sự tử tế.

Trong ký ức của mình, ngày đẹp nhất là ngày mất điện, cả xóm tụ họp để ngắm trăng. Lúc đó bố sẽ dắt mình và em trai thong dong xuống cổng làng và hỏi "Có muốn được cõng không". Chị em mình thường luân phiên được bố cho ngồi lên vai, cảm nhận độ cao một cách vô cùng thú vị. Mình chưa bao giờ sợ ngã vì người đang cõng mình là bố chứ không phải bất kỳ ai khác. Khoảnh khắc tuyệt vời và an toàn nhất với mình luôn là trên vai bố.

https://cdn.noron.vn/2022/12/20/0d3ff488-9f63-4a8c-b2d5-771c9e5e46979-170524-1671510055.jpg

Càng trưởng thành, mình với bố càng có nhiều mâu thuẫn. Nói sao nhỉ, có lẽ vì bố con mình tính cách giống nhau quá, khó có thể dung hòa. Trên hết, mình biết bố vẫn luôn yêu thương mình, và mình cũng thực sự yêu bố. Sắp Tết rồi, hy vọng mọi người sẽ dành thời gian trở về với bố mẹ của mình🥰