Kiểu thời tiết yêu thích của bạn là gì?

  1. Phong cách sống

Không biết có ai như mình không, chứ mình cực thích trời kiểu se se lạnh một chút, nhưng bầu trời phải hơi âm u một chút cơ, chứ kiểu trong xanh mình lại không thích :))

Từ khóa: 

phong cách sống

kimcuong-1-docx-1581175728719 (1)

“Mưa lại bắt đầu. Nó rơi rất nhiều, dễ dàng, không có ý nghĩa hay ý định nào ngoài việc hoàn thành bản chất của chính nó, đó là rơi và ngã” – Helen Garner

“Và khi trời mưa trên cuộc đời của bạn, hãy nhìn lên chứ không nhìn xuống. Không có mưa, sẽ không có cầu vồng” – Gilbert K.Chesterton

Có những ngày tại am tôi, trời mưa thật lành và thật đẹp!

Tiếng mưa rơi vào từng đọt lá, cành cây, mưa rơi trên mái am, trên lầu chuông và Quan Âm Các, mưa rơi và vỡ tan thành những vòng nước loang tràn trên nền gạch trước hiên. Những giọt mưa tựa hồ như lớp lớp những nỗi buồn rơi rơi vào lòng. 

Khi thong thả lắng nghe có một “nỗi buồn” rất đẹp đang có mặt trong mình thì những hạt mưa cũng thản nhiên thả mình từng giọt xuống để đi đến một thực tại. Không phải là thực tại tan vỡ, mà là thực tại trút bỏ cái riêng để hòa vào cái chung trong sự dung chứa vô cùng.

Mưa cũng như là nỗi buồn. Nếu mình yên lắng đủ để ngắm nhìn, nó cũng trở nên dịu ngọt và thật đẹp! Tĩnh lặng để chạm vào nỗi buồn sâu trong lòng mình, nỗi buồn được lên tiếng, được cất thành lời hát, được nở thành những đóa hoa cho trái tim thêm mềm ấm. Trong tĩnh để cảm nhận cái động. Trong yên lắng để nghe mưa rơi những tiếng rì rào, tí tách thật trong và thật êm💦

Trả lời
kimcuong-1-docx-1581175728719 (1)

“Mưa lại bắt đầu. Nó rơi rất nhiều, dễ dàng, không có ý nghĩa hay ý định nào ngoài việc hoàn thành bản chất của chính nó, đó là rơi và ngã” – Helen Garner

“Và khi trời mưa trên cuộc đời của bạn, hãy nhìn lên chứ không nhìn xuống. Không có mưa, sẽ không có cầu vồng” – Gilbert K.Chesterton

Có những ngày tại am tôi, trời mưa thật lành và thật đẹp!

Tiếng mưa rơi vào từng đọt lá, cành cây, mưa rơi trên mái am, trên lầu chuông và Quan Âm Các, mưa rơi và vỡ tan thành những vòng nước loang tràn trên nền gạch trước hiên. Những giọt mưa tựa hồ như lớp lớp những nỗi buồn rơi rơi vào lòng. 

Khi thong thả lắng nghe có một “nỗi buồn” rất đẹp đang có mặt trong mình thì những hạt mưa cũng thản nhiên thả mình từng giọt xuống để đi đến một thực tại. Không phải là thực tại tan vỡ, mà là thực tại trút bỏ cái riêng để hòa vào cái chung trong sự dung chứa vô cùng.

Mưa cũng như là nỗi buồn. Nếu mình yên lắng đủ để ngắm nhìn, nó cũng trở nên dịu ngọt và thật đẹp! Tĩnh lặng để chạm vào nỗi buồn sâu trong lòng mình, nỗi buồn được lên tiếng, được cất thành lời hát, được nở thành những đóa hoa cho trái tim thêm mềm ấm. Trong tĩnh để cảm nhận cái động. Trong yên lắng để nghe mưa rơi những tiếng rì rào, tí tách thật trong và thật êm💦

Trời xanh, mây trắng, nắng vàng nhè nhẹ kèm theo chút gió se se. Thời tiết như vậy khiến mình cảm thấy rất dễ chịu, học hay làm đều có tinh thần, năng lượng. Đặc biệt du chơi trong cái thời tiết này thì chỉ có cháy hết mình thôi 😁

Mình rất thích bầu trời âm u khi chuyển mưa. Một cảm giác buồn buồn hay hay, rất khó tả, nhưng điều này khiến cảm xúc và khả năng sáng tạo của mình được phát huy. 😍😍

 

Mình thì thích trời mưa rào, thích ngắm nhìn mọi thứ dưới mưa. Mình còn thích nhìn các tia sét nữa, dù hơi sợ nhưng vẫn muốn thấy nó.

Lạnh, se lạnh mà không mưa, mặc cái áo ấm lên ga lượn lờ đường xá HN nếu tâm trạng buôn buông tình cảm thì thật tuyệt.... 😊

Mình thích nhất mùa Thu, trời mát mẻ, nhưng khô ấm, chứ không mưa ẩm như mùa Xuân. Và đặc biệt mùa thu thường là thấp điểm của công việc, cao điểm của nghỉ ngơi giải trí.
Một năm có 4 mùa, thời tiết mà tôi thích nhất là thời tiết của mùa đông. Mùa đông ở miền bắc rất lạnh. Tuy nhiệt độ chưa xuống đến mức âm nhưng nó lại rất buốt. Do vậy nên mùa đông mọi người cần mặc ấm và mang gang tay để không bị lạnh. Trời mùa đông thì khá ít mưa. Nếu có mưa thì mưa cũng rất nhỏ. Tôi thích cảm giác đứng trong thời tiết lạnh và thở ra. Nhìn những làn hơi có màu trắng đục thật đẹp. Mùa đông, chúng tôi sẽ mặc những chiếc áo dày, trông rất đáng yêu. Cơ thể tôi rất lạ. Tôi có thể chịu được thời tiết lạnh nhưng lại không thể chịu được thời tiết nóng. Do đó tôi cực kỳ ghét mùa hè. Mùa đông đến, tôi sẽ được lên Sapa chơi và ngắm tuyết. Cảnh vật mùa đông đều mang một màu nhàn nhạt thành bình. Có lẽ những người có tâm hồn không mấy sôi động như tôi sẽ rất thích khung cảnh của mùa đông. Mùa đông tuy lạnh nhưng tôi lại rất thích cảm giác này.

Mình thích trời mưa rào. Cảm giác mấy ngày mưa to như trút nước như thế khiến bản thân bỗng thấy thư thả, sảng khoái hơn hẳn. Nhất là được ngồi ngắm mưa rơi qua khung cửa sổ hay ngồi trước hiên nhà ngắm cảnh vật trong tiết trời ấy. Bạn biết không thời tiết kiểu vậy dễ chịu lắm luôn. Đôi lúc mình cũng hay nhìn mưa mà tâm sự với bản thân. Mình yêu thích trời mưa bởi nhiều lí do nhưng cũng 1 phần vì vẻ đẹp của nó.

https://cdn.noron.vn/2022/06/13/728681823711974048-1655130250.jpg

Mình thích mùa thu hơn mùa xuân, vì mua thu ấm áp hơn 1 chút, ít mưa.

Rất phù hợp với các hoạt động thể dục, thể thao, du ngoạn.

Thêm một tách cà phê sữa hoặc cacao đắng nóng thì còn gì bằng 🤗