Kinh nghiệm du lịch Đài Loan?

  1. Du lịch

Sắp tới em đang có dự định đi Đà Loan vài ngày trước tết, mà không biết nên đi những đâu. Em có tham khảo vài trang, ai đã đi thì cho em xin thêm ý kiến đi như vầy có nhiều quá không, hay là nên đi những nơi nào khác nữa. Ngoài ra có gì đặc biệt lưu ý khi đi Đài Loan không? Em cám ơn.

Máy bay: Vanilla Air

Lịch trình:

Ngày 1: đi Taipei Double Decker Bus (xe buýt 2 tầng) đi các điểm: tháp Taipei 101, Taipei Main Station, Khu tưởng niệm Tưởng Giới Thạch, Ximending, cố cung, bảo tàng.

Ngày 2: Hành trình Phố cổ (Cửu Phần, Thập Phần, làng mèo Houtong)

Ngày 3: Hành trình Taroko

Pine Garden hay vườn thông -> Vách núi Thanh Thủy -> Rừng quốc gia Taroko-> Bãi biển Qixingtan

Từ khóa: 

,

du lịch

Anh đi hồi cuối tháng 9, cũng note ra một số ý mà chưa có thời gian viết hết. Copy lại đây:

---

Trung Thu vừa rồi mình qua Đài Loan chơi 5 ngày, nên muốn ghi chép lại góc nhìn của mình về đất nước xinh đẹp này. Đây không phải là bài hướng dẫn đi du lịch, nhưng nếu bạn có thắc mắc mình sẵn sàng giải đáp nếu biết.

- Đài Loan (Taiwan) có diện tích không quá lớn, bạn hoàn toàn có thể thong dong khắp cả nước trong khoảng 10 ngày. Nhìn trên bản đồ thì trông giống quả chuối (mình thì thấy giống múi sầu riêng hơn). Thủ đô Đài Bắc (Taipei) nằm ở trên cùng, xuôi xuống phía dưới thì các thành phố bên mạn Tây (gần Trung Quốc) sẽ phát triển hơn, còn mạn phía Đông thì yên bình, thiên nhiên trời phú, còn ở giữa là núi cao, khí hậu trong lành mát ẻm.

- Mình đi 5 ngày, và thích thiên nhiên nên quyết định khi hạ cánh xuống Đài Bắc sẽ đi Hoa Liên (Hualien) luôn, sau đó sẽ quay lại khám phá thủ đô sau.

- Hoa Liên là thành phố ven biển, có nhiều điểm rất giống Đà Nẵng nhà mình ngày xưa. Ở Hoa Liên thì không có hoạt động gì cả, nhưng chếch lên một chút thôi là rừng quốc gia Taroko, và ở đó thì rất tuyệt.

- Taroko cho bạn thỏa sức hiking (đi bộ vãn cảnh đường hơi dài) với rất nhiều đoạn trail rất đẹp. Có những đoạn đẹp nhất là ven bờ suối có màu xanh turquoise tuyệt đẹp, rồi lên cao một chút phong cảnh núi non hùng vĩ, chui vào hang, đứng bên vực đá, với những ngôi chùa xây trên cao. Đi hết rừng quốc gia Taroko chắc phải mất vài ngày á, và đấy cũng là điều khiến mình rất muốn quay lại nơi đây.

- Từ Taipei, mình đi lên Da Liễu (Yehliu Geopark) nơi đây có biển đẹp và một khu cát/đá được sóng đánh tạo hình rất đẹp. Sau đó sẽ xuống Cửu Phần (Shifen), Thập Phần (Jiufen), cá nhân mình không thấy 2 điểm trên ấn tượng lắm, cảm giác sẽ giống bạn tới Hội An ở trên cao vậy. Nói sao nhỉ, đẹp, truyện hay, nhưng chưa đủ để wow.

- Ở Taipei, mình ở 3 ngày thì ở 3 hostel khác nhau, lý do vì mình muốn đi nhiều nơi chơi, nên cứ tối nay checkin hostel này thì sẽ soi xem trên map có khu nào hay, thì sẽ thuê hostel ngày hôm sau ở khu đó cho tiện đi lại. Qua mấy chỗ mình ở thì thích nhất Pillow Hostel, chi phí rất rẻ (khoảng gần 600k cho giường đôi tại phòng doom), sạch sẽ lịch sự và tiện nhất là ngay gần Main Station (đi muôn nơiiii).

- Mình không chủ đích đi các địa điểm du lịch, mình luôn muốn quan sát cuộc sống local nên len lỏi khắp nơi, tiện chỗ nào trên đường thấy hay thì tạt vào.

Trả lời

Anh đi hồi cuối tháng 9, cũng note ra một số ý mà chưa có thời gian viết hết. Copy lại đây:

---

Trung Thu vừa rồi mình qua Đài Loan chơi 5 ngày, nên muốn ghi chép lại góc nhìn của mình về đất nước xinh đẹp này. Đây không phải là bài hướng dẫn đi du lịch, nhưng nếu bạn có thắc mắc mình sẵn sàng giải đáp nếu biết.

- Đài Loan (Taiwan) có diện tích không quá lớn, bạn hoàn toàn có thể thong dong khắp cả nước trong khoảng 10 ngày. Nhìn trên bản đồ thì trông giống quả chuối (mình thì thấy giống múi sầu riêng hơn). Thủ đô Đài Bắc (Taipei) nằm ở trên cùng, xuôi xuống phía dưới thì các thành phố bên mạn Tây (gần Trung Quốc) sẽ phát triển hơn, còn mạn phía Đông thì yên bình, thiên nhiên trời phú, còn ở giữa là núi cao, khí hậu trong lành mát ẻm.

- Mình đi 5 ngày, và thích thiên nhiên nên quyết định khi hạ cánh xuống Đài Bắc sẽ đi Hoa Liên (Hualien) luôn, sau đó sẽ quay lại khám phá thủ đô sau.

- Hoa Liên là thành phố ven biển, có nhiều điểm rất giống Đà Nẵng nhà mình ngày xưa. Ở Hoa Liên thì không có hoạt động gì cả, nhưng chếch lên một chút thôi là rừng quốc gia Taroko, và ở đó thì rất tuyệt.

- Taroko cho bạn thỏa sức hiking (đi bộ vãn cảnh đường hơi dài) với rất nhiều đoạn trail rất đẹp. Có những đoạn đẹp nhất là ven bờ suối có màu xanh turquoise tuyệt đẹp, rồi lên cao một chút phong cảnh núi non hùng vĩ, chui vào hang, đứng bên vực đá, với những ngôi chùa xây trên cao. Đi hết rừng quốc gia Taroko chắc phải mất vài ngày á, và đấy cũng là điều khiến mình rất muốn quay lại nơi đây.

- Từ Taipei, mình đi lên Da Liễu (Yehliu Geopark) nơi đây có biển đẹp và một khu cát/đá được sóng đánh tạo hình rất đẹp. Sau đó sẽ xuống Cửu Phần (Shifen), Thập Phần (Jiufen), cá nhân mình không thấy 2 điểm trên ấn tượng lắm, cảm giác sẽ giống bạn tới Hội An ở trên cao vậy. Nói sao nhỉ, đẹp, truyện hay, nhưng chưa đủ để wow.

- Ở Taipei, mình ở 3 ngày thì ở 3 hostel khác nhau, lý do vì mình muốn đi nhiều nơi chơi, nên cứ tối nay checkin hostel này thì sẽ soi xem trên map có khu nào hay, thì sẽ thuê hostel ngày hôm sau ở khu đó cho tiện đi lại. Qua mấy chỗ mình ở thì thích nhất Pillow Hostel, chi phí rất rẻ (khoảng gần 600k cho giường đôi tại phòng doom), sạch sẽ lịch sự và tiện nhất là ngay gần Main Station (đi muôn nơiiii).

- Mình không chủ đích đi các địa điểm du lịch, mình luôn muốn quan sát cuộc sống local nên len lỏi khắp nơi, tiện chỗ nào trên đường thấy hay thì tạt vào.