Kỹ năng thiết yếu mà mọi người Việt đều nên biết là gì?

  1. Phong cách sống


Theo mình, kỹ năng mà mọi người dân Việt Nam bắt buộc phải biết phải là BƠI. Vì sao? Quốc gia mình là một quốc gia ngập "nước". Đường bờ biển dài hơn 3000 cây số cùng hệ thống sông ngòi dày đặc bao trùm toàn Việt Nam, từ đồng bằng lên vùng núi. Mình đến nhiều nơi thấy chỗ nào cũng có nước dữ, như Cửu Long ở miền nam, Serepok ở Tây Nguyên, sông Đà, sông Mã ở miền bắc... 

Có lần mình ngồi lấy bản đồ Việt Nam ra lên kế hoạch cho các cung đường sắp tới. Nhẩm tính ra cứ khoảng 20 cây số sẽ gặp một dòng sông. Chưa kể một lô lốc những thác, hồ, biển, lũ, rừng ngập mặn... Ngay cả những dòng suối trông có vẻ hiền lành yên ả cũng ẩn chứa trong đó những nguy hiểm chết người.

Học bơi trước hết là để tự cứu mình, sau đó là cứu những người thân yêu của mình. Mẹ mình đã dạy bơi cho cả nhà vì ý thức được chuyện này. Mình biết bơi lúc 8 tuổi nên bơi khá cứng, đã từng cứu bạn thân lúc cô ấy đuối nước và sắp chìm giữa hồ nước trong rừng. 



Kiến thức về nước là rất cần thiết. Mình cũng từng cứu bạn khi cô ấy bị "dòng chảy xa bờ" kéo ra khơi tại Bãi Dài. Gặp loại dòng chảy sát nhân này bạn phải bơi song song với bãi biển để thoát khỏi nó, chứ hoảng hốt rồi cắm đầu bơi vào bờ là chết chắc, nó sẽ kéo cho bạn không còn đường về. Dòng chảy xa bờ là sát thủ âm thầm đã lấy mạng không biết bao nhiêu người đi biển. Hoặc bị xoáy nước cuốn thì đừng cố trồi lên, nó sẽ dìm bạn liên tục đến đuối sức, hãy bình tĩnh lặn xuống rồi bơi ra khỏi vùng có xoáy là sẽ sống sót. Cách nhận biết xoáy nước là chỗ đó màu sẽ sẫm hơn xung quanh.

Nên là các bạn hãy học bơi đi, không bao giờ là thừa đâu. Ngày xưa vua Gia Long đánh trận ở Đồng Tuyên, té xuống nước, binh sĩ ổng chết gần hết, có ổng biết bơi nên sống. Học bơi chứ đừng học đạp lên thủy tinh hay cười hô hô ha ha như mấy ông nội kia dạy.

P/s: văn hóa nước mình là văn hóa sông nước, người Việt cổ bơi cực kỳ bá đạo và thường xăm mình để các loài thủy quái không tấn công. Mình là dòng dõi của họ mà không biết bơi thì xấu hổ với tổ tiên quá. :(

Từ khóa: 

người việt

,

bơi

,

phong cách sống

Lại còn biến đổi khí hậu dẫn đến băng tan ra, nước biển dâng lên, nước ta sẽ bị ảnh hưởng rất lớn nữa. Em sợ không khéo sau sẽ có thêm nhiều thành phố mênh mông trên nước, khi đó chạy bộ hay đi bộ có khi phải thay thế bằng bơi a ạ :D

Trả lời

Lại còn biến đổi khí hậu dẫn đến băng tan ra, nước biển dâng lên, nước ta sẽ bị ảnh hưởng rất lớn nữa. Em sợ không khéo sau sẽ có thêm nhiều thành phố mênh mông trên nước, khi đó chạy bộ hay đi bộ có khi phải thay thế bằng bơi a ạ :D

Mình mém chết đuối 1 lần và sợ nước , mãi k thể tập bơi tới tận bây giờ. Giờ ngủ mơ gặp ác mộng mình vând mơ thấy mình bị đuối nước :( 

Mình cũng hoàn toàn đồng ý với bạn. Bơi là kỹ năng cơ bản nhất cần phải học. Con mình 6 tuổi cũng cho học bơi và biết bơi rồi.

Hoàn toàn đồng ý, Sài Gòn mùa mưa cũng phải bơi bì bõm thôi :v