Là do mình hay Tết đang càng ngày càng nhạt đi?

  1. Xã hội

  2. Văn hóa

Cảm thấy ngoài việc được nghỉ học, nghỉ làm vài ngày thì mình cũng không trông chờ Tết đến làm gì lắm nữa. Quay đi quẩn lại dọn nhà, tiếp khách, đi chúc Tết chứ không thấy gì thú vị lắm. Là do mình lớn rồi nên ko thấy Tết vui nữa hay cuộc sống hiện đại làm Tết nhạt dần nhỉ?

Từ khóa: 

xã hội

,

văn hóa

Câu hỏi được gộp với Có phải Tết càng ngày càng chán, hay do chúng ta đã lớn?

Do cả 2 nè:

1. Bắt đầu từ bản thân:

Từ ngày còn bé, còn hồn nhiên, đến tết là được nghỉ học, được ăn uống no nê và được rất nhiều lì xì tết thì ai cũng thích. Rồi lớn dần, trách nhiệm cuộc sống nhiều thêm, thì những thứ đó ko còn làm mình hạnh phúc như ngày còn bé nữa. Nên sẽ cảm thấy chán tết hơn. Bên cạnh đấy thì đôi khi vẫn vui vì có thời gian dành cho gia đình, đi thăm các ông bà, cậu mợ.

2. Bắt đầu từ "tết":

Nước mình sau thời chiến, hòa bình mới được lập lại thì tết được đón 1 cách cực nồng nhiệt. Với việc từ thời còn nghèo đói, cả nước lao động và chiến tranh cả ngày lẫn đêm rồi chuyển tới thời kì hạnh phúc, ấm no, đến tết mọi người được nghỉ ngơi sau 1 năm vất vả, được xum họp bên gia đình và đặc biệt được ăn những món ngon thì đấy là điều được quý trọng vô cùng. Rồi dần nước ngày 1 phát triển, niềm hạnh phúc mà tết mang đến không còn làm người dân hạnh phúc nữa, vì đó là những thứ cơ bản trong cuộc sống rồi. Giờ đa số tết để có thời gian đi du lịch, nghỉ dưỡng và về thăm bố mẹ, ông bà.

Nói tết nhạt đi chủ yếu là do cảm xúc của con người. Nhu cầu họ ngày càng thay đổi, thứ làm cho họ hạnh phúc cũng thay đổi dần theo thời gian. Mà tết thì vẫn thế, vẫn là những thứ từ bao năm.

Trả lời

Do cả 2 nè:

1. Bắt đầu từ bản thân:

Từ ngày còn bé, còn hồn nhiên, đến tết là được nghỉ học, được ăn uống no nê và được rất nhiều lì xì tết thì ai cũng thích. Rồi lớn dần, trách nhiệm cuộc sống nhiều thêm, thì những thứ đó ko còn làm mình hạnh phúc như ngày còn bé nữa. Nên sẽ cảm thấy chán tết hơn. Bên cạnh đấy thì đôi khi vẫn vui vì có thời gian dành cho gia đình, đi thăm các ông bà, cậu mợ.

2. Bắt đầu từ "tết":

Nước mình sau thời chiến, hòa bình mới được lập lại thì tết được đón 1 cách cực nồng nhiệt. Với việc từ thời còn nghèo đói, cả nước lao động và chiến tranh cả ngày lẫn đêm rồi chuyển tới thời kì hạnh phúc, ấm no, đến tết mọi người được nghỉ ngơi sau 1 năm vất vả, được xum họp bên gia đình và đặc biệt được ăn những món ngon thì đấy là điều được quý trọng vô cùng. Rồi dần nước ngày 1 phát triển, niềm hạnh phúc mà tết mang đến không còn làm người dân hạnh phúc nữa, vì đó là những thứ cơ bản trong cuộc sống rồi. Giờ đa số tết để có thời gian đi du lịch, nghỉ dưỡng và về thăm bố mẹ, ông bà.

Nói tết nhạt đi chủ yếu là do cảm xúc của con người. Nhu cầu họ ngày càng thay đổi, thứ làm cho họ hạnh phúc cũng thay đổi dần theo thời gian. Mà tết thì vẫn thế, vẫn là những thứ từ bao năm.

“Người ta nói càng lớn Tết càng nhạt cũng không sai. Nhớ lại ngày bé vô tư, không lo không nghĩ, Tết lúc đó thiếu thốn đủ bề nhưng mà ý nghĩa”.

“Thế mà bây giờ sống xa nhà mới biết, Tết quý giá như thế nào. Hóa ra, Tết xưa hay Tết nay vẫn thế, vẫn mang ý nghĩa lớn nhất là trở về, sum họp bên những người thân yêu”

Cái phong vị, giá trị của ngày Tết bao năm vẫn vậy, vẫn là niềm mong mỏi ngày đoàn viên, sự quan tâm ấm áp bên bữa cơm gia đình. Nhưng giữa bộn bề của cuộc sống và mưu sinh, chúng ta đôi lúc dễ quên đi những điều giản dị đó.

Chỉ đến khi một mình ở nơi xa, ta mới nhận thấy hóa ra Tết chỉ gói gọn đơn giản trong hai chữ - trở về. Không phải mâm cao cỗ đầy, nhà cao cửa rộng hay những thứ vật chất xa hoa, Tết chỉ trọn vẹn khi có gia đình ở bên, người thân vẫn khoẻ mạnh và dành cho nhau những lời chúc chân thành, ấm áp dịp đầu năm.

Dù đã lớn nhưng vẫn cứ hứng thú với Tết. Có gia đình quây quần thì Tết vẫn là Tết thôi. Chỉ là khi lớn thì không khí có chút khác biệt. Không còn cảnh dọn dẹp nhà cửa cùng gia đình, chuẩn bị bày trí bánh mứt, không sắm sửa đồ Tết; thay vào đó là thời gian làm việc sấp mặt, đi chơi ít đi quần áo mới còn nhiều, anh em đều đã có cuộc sống riêng không tụ tập như ngày trước và điều quan trọng nhất là chiếc smartphone đã dành lấy hết thời gian của mọi người. Ngày Tết sẽ trọn vẹn hơn nếu bỏ qua những công nghệ, trò chuyện với nhau, cùng đùa giỡn cùng nhau

cũng đúng, mình thích những khoảnh khắc trước tết, bởi vì khi tết mọi người đều bận rộn không có thời gian ở cùng nhau nữa rồi. Chỉ những khoảnh khắc trước tết cả nhà mới quây quần cùng nhau, cùng làm việc, cùng gói bánh, cùng nấu ăn,... cảm giác rất tuyệt.

Nhưng khi tết đến ba mẹ bận tiếp khách, chị em thì đi chơi. Chẳng còn ai ở nhà nữa rồi.

Tết không chán mà chỉ không có không khí như trước, cũng có thể không phải do mình đã lớn mà phải chăng do cuộc sống ngày càng hiện đại?

Mình nhớ hồi bé cả năm đi học chỉ mong đến ngày Tết. Đến Tết sẽ được mua quần áo mới, sẽ được về quê ngồi gói bánh chưng, ngồi ngóng nồi bánh chín và cũng được mẹ tận dụng nướng khoai cho ăn nữa. Tết đến cả nhà quây quần bên nhau, anh chị em mở đủ các loại "sòng" rồi ríu rít cùng bà đi chúc Tết hàng xóm.

Khi lớn hơn rồi, mình vẫn mong đến Tết nhưng không phải vì những lý do trên mà vị được nghỉ ngơi sau một thời gian dài khủng hoảng vì bài vở, công việc. Nhà mình cũng không ăn Tết ở quê nữa, các bác ở xa quê cũng vậy. Trước Tết vội vã về quê thăm bà, thắp hương các cụ rồi quay về thành phố. Nhà mình về 26 Tết thì bác về 27 Tết, hai nhà cũng chẳng gặp nhau. Thay vì quây quần bên nhau thì giờ đây ta có thể facetime chúc Tết một vài câu mà ai nghe cũng phát ngán rồi. Những "sòng" chuyển từ hội anh chị em về bố mẹ cùng anh em mình và rồi cũng biến mất vì ai cũng có việc "bận" khác. Bố mẹ thì xem phim, các con thì đi dạo phố, đi chơi với bạn. Cái mùi khói bánh chưng cũng chả còn vì bây giờ không phải Tết cũng mua được bánh chưng, đâu phải hóng như xưa. 

Nhìn chung, những cái gọi là "hồi nhỏ" luôn là một niềm ký ức tự hào trong mỗi người, cũng có lúc nó phải rời đi. Tết đến, chỉ mong cả nhà bình an, hạnh phúc, vậy là đủ rồi.

Do cả 2 cùng nhạt

Mình lớn vẫn thấy Tết vui mà. Cả năm được mấy ngày về với bố mẹ, nấu ăn, dọn dẹp, nghe nhạc Tết xập xình, mua quần áo, ngủ như lợn. Chỉ không được mừng tuổi nữa thôi. 

Hay do mình chưa lấy chồng nên Tết vẫn thấy vui? 🙃

Theo mình, cái tối giản ở đây chẳng phải không làm to hay trang hoàng nhà cửa, mua sắm đủ thứ, mà là cái tối giản ở con người và thời gian, quỹ đạo của họ. 

Đúng là xã hội ngày càng phát triển và phải chăng cũng vì thế, đi kèm với sự trưởng thành của cá nhân nên chúng ta ngày càng bận rộn hơn, ít đi thời gian dành cho bản thân, gia đình. Mình có thể khẳng định rằng, Tết đến, nhà nào nhà nấy cũng trang hoàng, mua sắm đầy đủ, càng có điều kiện, càng sắm ác. Nhưng thực chất, chỉ là mua rồi để lên, treo lên thôi chứ chẳng quây quần, cùng nhau dọn dẹp, trang trí nữa, hay là ít dần đi. 

Theo tui thì tết không chán mà do ngày chúng ta càng lớn rồi. Má mình hay bảo mỗi lần tết đến má rất sợ vì phải lo lắng nhiều thứ, chuẩn bị nhiều đồ. Tuổi chúng ta thì tết đến áp lực công việc, lương lậu, rồi nghe mn giục có ny, giục cưới, v.v...Chỉ có trẻ con là luôn vô tư hồn nhiên, ngóng tới tết để được đi chơi, được nghỉ học. 

Thế mới thấy làm người lớn cũng vất vả và cô đơn ghê. Chẳng muốn lớn nhanh tí nào. 

https://cdn.noron.vn/2022/12/07/cach-tra-loi-khi-nao-lay-vo-chong-1670418994.jpg