Làm cách nào để duy trì yêu xa?

  1. Tình yêu

Mình và ny bên nhau được 2 năm rồi, tình cảm của bọn mình thực sự rất tốt. Mình luôn cảm thấy may mắn vì có cô ấy bên canh. Nhưng sắp tới mình sẽ đi du học ở Pháp còn cô ấy vẫn học đại học và làm việc ở Việt Nam. Không biết có bạn nào đã từng yêu xa chưa nhỉ, các bạn có tips gì để luôn duy trì sức nóng của tình cảm không, mình luôn sợ khoảng cách địa lý sẽ làm nhạt dần tình yêu của chúng mình.

Từ khóa: 

yêu xa

,

tình yêu

https://cdn.noron.vn/2021/10/12/1007250729628949-1634057526_1024.jpg

Haruki Murakami từng nói: “Dù tất cả người trên thế giới này có nói như thế nào, thì tôi vẫn cho rằng cảm nhận của bản thân mới là chính xác nhất. Cho dù người khác nghĩ thế nào, tôi cũng sẽ thay đổi nhịp đập của bản thân. Nếu đã yêu, ắt có thể kiên trì được, nếu không yêu thì sẽ không bao giờ dài lâu được.” Những ai yêu xa, các bạn chưa bao giờ cô đơn cả, với những người có tình, trái tim của đối phương mới là nơi chốn tuyệt vời nhất.

Vì mình chưa có kinh nghiệm yêu xa nên không thể giúp bạn nhưng có biết đến câu nói này khá hay, hy vọng có thể làm an lòng bạn. Chúc hai bạn mãi mãi hạnh phúc nhé, bạn là 1 chàng trai tuyệt vời đó.

Trả lời
https://cdn.noron.vn/2021/10/12/1007250729628949-1634057526_1024.jpg

Haruki Murakami từng nói: “Dù tất cả người trên thế giới này có nói như thế nào, thì tôi vẫn cho rằng cảm nhận của bản thân mới là chính xác nhất. Cho dù người khác nghĩ thế nào, tôi cũng sẽ thay đổi nhịp đập của bản thân. Nếu đã yêu, ắt có thể kiên trì được, nếu không yêu thì sẽ không bao giờ dài lâu được.” Những ai yêu xa, các bạn chưa bao giờ cô đơn cả, với những người có tình, trái tim của đối phương mới là nơi chốn tuyệt vời nhất.

Vì mình chưa có kinh nghiệm yêu xa nên không thể giúp bạn nhưng có biết đến câu nói này khá hay, hy vọng có thể làm an lòng bạn. Chúc hai bạn mãi mãi hạnh phúc nhé, bạn là 1 chàng trai tuyệt vời đó.

Yêu xa là khi chiếc điện thoại dẫn trở nên quen thuộc với bản thân. Là những lúc hốt hoảng khi pin chỉ còn 1%, sợ anh ấy nhắn đến mà ko kịp đọc lại vội vàng đem máy đi sạc gấp. Là những lúc vô tình làm đứt tay, vẫn cố gắng ko khóc. Không dám nói với anh rằng: Hôm nay em bị đứt tay, vì em biết anh ở xa không thể đến bên em ngay được. Là những lúc nhớ anh đến mức nước mắt không ngừng rơi nhưng vẫn cố gắng tỏ ra mình ổn khi anh ko ở bên cạnh.

Yêu xa là sự cố gắng của cả 2, mong những ngày tháng sau này sẽ hạnh phúc bên nhau.

https://cdn.noron.vn/2022/04/01/32172391410038244-1648812742.jpg
💛 Mình xin bày tỏ ý kiến riêng nhé. 
Yêu xa sẽ không có kết quả bạn ạ. Vài chục vài trăm km đã là một trở ngại huống chi lại là khoảng cách lớn như vậy. Vì sao? Vì thực tế là tình yêu khác các mối quan hệ khác ở một chỗ. Tình yêu bao gồm cả gần gũi về thể xác. 
Bạn thấy đấy chúng ta lớn lên đâu còn giữa thói quen để bố mẹ ôm hôn. Nhưng với tình yêu lại khác. Có lẽ ở thời hiện đại này không cầm tay, ôm , hôn...vv thì k phải tình yêu rồi ...những tiếp xúc về tâm hồn không đủ cho một tình yêu. Sự thật là vậy. Mọi lý thuyết chỉ là lý thuyết suông mà thôi. Trải qua thực tế mới hiể được. Biết vậy nên hãy tìm ra cách nếu chúng ta muốn yêu một người ở xa thay vì bắt ép bản thân phải yêu cố yêu hay giữ gìn mối quan hệ đó.
Vậy để tìm là phương pháp phù hợp cần tìm nguyên nhân vì sao việc yêu xa thường tan vỡ.
1. Do thiếu quan tâm. Thiếu những buổi hẹn hò, những cái ôm khi đông về hoặc những cái cầm tay.
2.Bị kiểm soát. Vì đã là yêu nên thành ra khi đối phương quan tâm hay trò chuyện với ai khác chúng ta sẽ khó chịu và dẫn đến bất đồng cãi vã. Cảm giác mất tự do và bị kiểm soát khiến chúng ta mệt mỏi.
3. Cách nói chuyện nhàm chán. Ngày ngày nhắn hỏi em khỏe không? Anh ăn gì chưa?...ngủ sớm nhé....vv lâu dần sẽ trở nên vô cùng nhạt nhẽo. Cảm giác như là trách nhiệm vậy. Đến giờ thì nhắn hỏi không nhắn sợ bị la trách. Vậy đó.
4. Mối quan hệ mới. Chúng ta sẽ có thêm nhiều quan tâm mới, thậm chí là được quan tâm và theo đuổi. Lý trí ắt sinh ra so sánh và cảm xúc ắt sẽ có xung đột. Vvv và vv..
Vậy đó... vì thế nếu muốn duy trì tình yêu xa hãy chia tay và yêu lại từ đầu.
Từ " chia Tay " ở đây có nghĩa là hãy cho nhau khoảng không gian riêng. Đừng nghĩ về việc phải giữ tình yêu đó. Giống như việc nắm cát trên tay. Càng nắm chặt càng rơi hết.... cho nhau không gian thoải mái và có những mối bận tâm khác chính là một việc rất cần thiết để duy trì tình yêu.
Đừng áp đặt
Đừng kì vọng
Đừng kiểm soát
Đừng sợ hãi...vv
Bắt đầu xây dựng những mối bận tâm chung, những sở thích cộng đồng ...trao đổi như 2 người bạn, vv....sống như 2 người bạn... chính những điều đó lại khiến chúng ta cảm thấy đối phương có giá trị...chúc 2 bạn vượt qua tất cả...
😋

Bạn đôi khi cũng nên bao dung cho ny mình. Yêu xa thật sự khổ lắm rồi, đối với các bạn nữ yếu đuối, thường sẽ vì chuyện mình rõ ràng có người yêu nhưng chẳng khác gì độc thân mà cảm thấy nản lòng, vì vậy sẽ trực tiếp gây sự vô cớ, vào lúc này các bạn nam nên dỗ dành. Đương nhiên điều kiện trước tiên cũng phải thoả đáng, nếu không bạn nam sẽ cảm thấy rất mệt mỏi.

Không có tình yêu qua tin nhắn đâu bạn ơi !

Mình nghĩ quan trọng vẫn là cần có đủ sự tin tưởng dành cho nhau. Trong thời gian hai bạn xa nhau, không gì đảm bảo việc ny bạn sẽ không có người khác theo đuổi, điều này cũng tương tự ở bên bạn. Nhất định sẽ có những đối tượng khác tiến tới khi cả 2 bạn đều đang ở xa nhau. Và điều mấu chốt là bạn tạo cảm giác tin tưởng được cho cô ấy hơn bất cứ ai khác, xa hơn là 1 tương lai rõ ràng, về chuyện sau này của 2 người, để cô ấy biết sự chờ đợi của cô ấy nhất định sẽ có kết quả, là 1 cái kết có hậu. Và về phía bạn, bạn cũng cần cảm nhận được những sự chắc chắn đó từ cô ấy. Nếu sự tin tưởng dành cho nhau là đủ mình nghĩ khoảng cách địa lý sẽ k thành vấn đề đâu, tự 2 bạn sẽ biết cách điều chỉnh để có thể dành thời gian duy trì mối quan hệ tốt nhất.