Làm gì khi bị người khác nói là “ngây thơ”?

  1. Tâm sự cuộc sống

  2. Tâm lý học

Thực ra mình là người không thích nói chuyện nhiều và va chạm ít với xã hội, hôm nay nói chuyện với một người bạn vì nghi ngờ bạn này về một số chuyện, nói mình ngây thơ vì lý do trên, trong khi nó không thực sự hiểu hết tính cách của mình đâu mà phán như đúng rồi.

Và theo quan điểm của mọi người, ngây thơ có tốt không???

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

,

tâm lý học

Ô quá tốt ấy chứ. Hãy cứ để người ta hiểu sai về mình theo 1 cách có lợi cho họ, bản thân mình sẽ có thể thấy đc những thứ mà bình thường bạn sẽ ko bao giờ có thể thấy đc.
Người ta nghĩ bạn ngây thơ, nên định làm con gà mổ hạt thóc là bạn. Nhưng ai ngờ, họ mới là hạt thóc, vậy thì tốt với bạn quá còn gì đúng ko.
Nên đừng thấy ng ta xem thường mình mà phật ý sớm, có khi lại là cái lợi ko lường trước đấy.
Còn nếu thực sự bạn ngây thơ thì nên điều chỉnh bản thân chậm lại 1 chút, suy xét rõ ràng, để bớt ngây thơ lại hạn chế bị lợi dụng. Và nhớ vẫn giữ nét ngây thơ đó cho người khác xem nhé, dù bên trong biết hết. Bạn sẽ thấy đc những thứ rất "vui" ý 😉😉
Trả lời
Ô quá tốt ấy chứ. Hãy cứ để người ta hiểu sai về mình theo 1 cách có lợi cho họ, bản thân mình sẽ có thể thấy đc những thứ mà bình thường bạn sẽ ko bao giờ có thể thấy đc.
Người ta nghĩ bạn ngây thơ, nên định làm con gà mổ hạt thóc là bạn. Nhưng ai ngờ, họ mới là hạt thóc, vậy thì tốt với bạn quá còn gì đúng ko.
Nên đừng thấy ng ta xem thường mình mà phật ý sớm, có khi lại là cái lợi ko lường trước đấy.
Còn nếu thực sự bạn ngây thơ thì nên điều chỉnh bản thân chậm lại 1 chút, suy xét rõ ràng, để bớt ngây thơ lại hạn chế bị lợi dụng. Và nhớ vẫn giữ nét ngây thơ đó cho người khác xem nhé, dù bên trong biết hết. Bạn sẽ thấy đc những thứ rất "vui" ý 😉😉

Mình mà được ai khen là ngây thơ chắc vui cả ngày ý chứ. Khổ nỗi cái mặt thì như trapgirl trong khi đó mình chưa từng trap ai bao giờ. Nhiều lúc hơi ngu ngơ cái là bạn bè lại bảo "giả vờ". Nhiều lúc muốn giả trư ăn thịt hổ mà có được đâu. Bây bạn lại được phú cho cái cảm nhận ngây thơ thì quá là tuyệt với chứ còn gì nữa. Việc của bạn là tiếp tục là bạn như bây giờ là được. 

Hãy cứ để người ta nghĩ mình như vậy, đó là một vỏ bọc tốt! Nếu có ai hiểu được bản chất mình quá rõ thì trong cuộc chơi đấy bạn là người thua rồi, nên mình như nào mình biết là đủ không phải đi giải thích lằng nhằng. 

Tuy nhiên, ngây thơ cũng có mặt lợi và mặt hại, có nhiều tình huống, ngây thơ là cách duy nhất giúp bạn tránh được mối nguy hại tới bản thân. Ngược lại, nếu bạn ngây thơ thật thì cũng rất dễ bị lợi dụng. Nếu hiểu được sự việc và biết ngây thơ là gì, tại sao không vận dụng nó nhỉ? 

Mình thấy ngây thơ là tốt=)))

Mọi người xung quanh mình cũng hay đánh giá là mình quá ngây thơ, nhưng mọi người tình nguyện để mình tiếp tục như thế. Hầu như những chuyện mình không muốn mọi người đều sẽ cố gắng để giúp mình giải quyết mà không cần phải "bỏ đi" phần thiên chân ngu ngốc đó=))))

Mình có một người bạn, cậu ấy khá là không thích người khác và hay chửi mình " ngây thơ đến ngu ngốc"=)))) nhưng mà cậu ấy cũng là người giúp mình rất nhiều việc để mình không bị khó xử, ban đầu cậu ấy chịu chơi chung với mình cũng vì nhìn mình có vẻ ngu ngu=)))

Trong trường hợp của bạn thì mình nghĩ người bạn kia đang ngầm bảo bạn thiếu hiểu biết, suy nghĩ ngây thơ. Nói về người trưởng thành mà ngây thơ thì mình thấy đa số toàn nói mỉa thôi còn muốn khen người ta nói vô tư, hồn nhiên. Chưa thể nói ngây thơ tốt hay ko tốt vì còn tuỳ thuộc vào tình huống. Ví dụ như bạn giỏi nhưng ko thể hiện ra, khiêm tốn tỏ ra "ngây thơ" thì tốt. Còn ngược lại ngây thơ quá cũng dễ gây ra vô ý, phiền hà cho người khác

Mình là con trai, cảm thấy các cô gái ngây thơ cũng có ưu điểm và nhược điểm riêng, nhưng quan trọng nhất, họ vẫn là chính mình.

Nhưng theo mình, một cô gái có thể ngây thơ cũng được, nhưng cũng nên biết những cái cần biết, tự trang bị cho mình những kiến thức nhất định để có thể tự vệ, phòng thân. Còn việc tâm cơ, mưu mô hay thủ đoạn thì thực sự không nên dính vào để thoát khỏi cái mác ngây thơ.