Làm gì khi bị người yêu cũ nói xấu?

  1. Tình yêu

Từ khóa: 

tình yêu

Để có được một tình yêu bền lâu, nó phải được vun vén từ cả hai phía. Là tôn trọng, là nâng niu, là hướng về nhau để cả hai cùng hạnh phúc. Chuyện đã qua, sao không để tất cả chìm vào dĩ vãng, giờ lại khơi dậy làm gì. Nó chỉ khiến cả hai cùng tổn thương, để chút hoài niệm về nhau cũng bị đổ vỡ. Người đời độc miệng lắm, người ta chỉ nghe, chỉ nhìn, nhưng lại không chịu hiểu. Nếu đã là chuyện của hai người, vậy thì cớ sao còn vạch áo cho người xem lưng?

Khi bạn yêu một người, người đó có đẹp hay không, có xấu hay không, tất cả liệu còn có quan trọng? Bởi vì, yêu là thấy người đó khiếm khuyết nhưng vẫn yêu da diết, là muốn người ấy luôn được hạnh phúc. Tình yêu thì làm gì có lỗi. Khi bạn yêu, chính bạn đang tôn trọng bạn, tôn trọng tiếng gọi của trái tim mình, tôn trọng người bạn yêu nữa. Ở đó, bạn được vui, được buồn, được hạnh phúc, được xót đau. Bạn bêu xấu ai, đổ lỗi hay đặt điều cho ai, điều đó cũng khiến bạn bị tổn thương, dù là người cũ hay là hiện tại. Bạn không thấy ư, còn để ý, còn nhớ về, còn chưa dứt được thì vẫn thương đấy thôi.Hãy để những ký ức về người cũ đẹp đẽ như đúng bản chất của nó, đừng làm méo mó chỉ vì bạn cảm thấy đau khổ

Khi người cũ của bạn đặt điều không hay, hãy chủ động liên lạc để được trao đổi trực tiếp với người ấy. Để mọi hiểu nhầm được gỡ bỏ, những khúc mắc được giải quyết. Còn nếu như, bạn có một người cũ “thích đặt điều”, vậy thì đừng ngần ngại trao đổi thẳng thắn. Đừng im lặng và để tất cả đi qua trong ấm ức, bạn muốn cho qua, nhưng người ấy lại không muốn như vậy. Hãy để cho họ hiểu rằng, vì vẫn tôn trọng, nên bạn mới muốn người ấy dừng lại cách cư xử trẻ con này. Hãy để tất cả qua đi, để một lúc nào đó trong đời, ta gặp lại nhau và khẽ mỉm cười. Người cũ đấy, ngày xưa đấy, kỷ niệm đấy.

Trả lời

Để có được một tình yêu bền lâu, nó phải được vun vén từ cả hai phía. Là tôn trọng, là nâng niu, là hướng về nhau để cả hai cùng hạnh phúc. Chuyện đã qua, sao không để tất cả chìm vào dĩ vãng, giờ lại khơi dậy làm gì. Nó chỉ khiến cả hai cùng tổn thương, để chút hoài niệm về nhau cũng bị đổ vỡ. Người đời độc miệng lắm, người ta chỉ nghe, chỉ nhìn, nhưng lại không chịu hiểu. Nếu đã là chuyện của hai người, vậy thì cớ sao còn vạch áo cho người xem lưng?

Khi bạn yêu một người, người đó có đẹp hay không, có xấu hay không, tất cả liệu còn có quan trọng? Bởi vì, yêu là thấy người đó khiếm khuyết nhưng vẫn yêu da diết, là muốn người ấy luôn được hạnh phúc. Tình yêu thì làm gì có lỗi. Khi bạn yêu, chính bạn đang tôn trọng bạn, tôn trọng tiếng gọi của trái tim mình, tôn trọng người bạn yêu nữa. Ở đó, bạn được vui, được buồn, được hạnh phúc, được xót đau. Bạn bêu xấu ai, đổ lỗi hay đặt điều cho ai, điều đó cũng khiến bạn bị tổn thương, dù là người cũ hay là hiện tại. Bạn không thấy ư, còn để ý, còn nhớ về, còn chưa dứt được thì vẫn thương đấy thôi.Hãy để những ký ức về người cũ đẹp đẽ như đúng bản chất của nó, đừng làm méo mó chỉ vì bạn cảm thấy đau khổ

Khi người cũ của bạn đặt điều không hay, hãy chủ động liên lạc để được trao đổi trực tiếp với người ấy. Để mọi hiểu nhầm được gỡ bỏ, những khúc mắc được giải quyết. Còn nếu như, bạn có một người cũ “thích đặt điều”, vậy thì đừng ngần ngại trao đổi thẳng thắn. Đừng im lặng và để tất cả đi qua trong ấm ức, bạn muốn cho qua, nhưng người ấy lại không muốn như vậy. Hãy để cho họ hiểu rằng, vì vẫn tôn trọng, nên bạn mới muốn người ấy dừng lại cách cư xử trẻ con này. Hãy để tất cả qua đi, để một lúc nào đó trong đời, ta gặp lại nhau và khẽ mỉm cười. Người cũ đấy, ngày xưa đấy, kỷ niệm đấy.

Nếu những lời nói xấu đó ảnh hưởng đến công việc hay cuộc sống của cậu thì cậu nên giải quyết, đính chính lại. Còn nếu mà nó không ảnh hưởng thì cậu nên bỏ ngoài tai những lời nói đó nhé. Quan tâm làm gì cho mệt người, chia tay rồi nhiều người mới lộ cái bộ mặt hãm liền.

Nếu những lời nói đó không ảnh hưởng đến cuộc sống cho lắm thì cứ làm ngơ luôn đi.

Mình thấy có nhiều bạn bây giờ suốt ngày đăng tin nói xấu người yêu cũ, trong khi bản thân đã có người yêu mới rồi.

T nghĩ nếu vấn đề này làm cậu stress thì hãy thử một lần thẳng thắn nói chuyện với nyc để giải quyết. Cậu phải thể hiện rằng sau khi chia tay, cậu vẫn còn tôn trọng nyc thế nên a ý cũng phải tôn trọng cậu. Và bảo nyc hãy dừng lại những hành động ấy đi, nếu không thì cậu sẽ có biện pháp khác.

Tui ví dụ : bạn đi trên đường,tự nhiên có vài con chó dí bạn?Bạn đứng lại hay đi tiếp đó là câu trả lời của câu hỏi này. 
Nếu bạn là nữ thì chúc mừng đã thoát khỏi thằng đàn ông mà tính đàn bà. 😆

mình không quan tâm mấy đến những chuyện này. nếu người yêu cũ nói xấu bạn thì việc chia tay quá hợp lý rồi. trước đó người ta cũng đã nói xấu hàng loạt các cô bồ cũ