Hiện tại tôi không biết mình cần phải làm gì. cuộc sống của tôi khá tẻ nhạt. Tôi chán nản với công việc hiện tại nhưng vì công nợ và nhiều lí do tôi cũng không thể tìm một công việc khác tốt hơn. Tôi cảm thấy mình như bị giam tù vậy. Tôi không có được niềm vui trong công việc Cảm xúc cũng vì thế mà trầm xuống,tôi dần như người tự kỉ mặc dù xung quanh tôi có rất nhiều người thân,nhưng chẳng thể chia sẻ cùng ai,một phần là vì ngại. phần khác thì họ cũng có cuộc sống riêng và cũng còn nhiều vấn đề của bản thân họ nữa. Tôi cứ như 1 cái máy làm ngày qua ngày tối đến lại ôm cái điện thoại chả biết làm gì để tốt hơn.😔
Bây giờ bạn đang rất mệt mỏi đúng không?Vậy sao bạn không chọn một công việc nhẹ nhưng lương cao?Vậy sao bạn không đi đâu đó cho khoai khoải,thoải mái,... hoặc bạn có thể chọn công việc phù hợp hơn với mình,như vậy bạn sẽ có thể làm việc thoải mái hơn,vui vẻ hơn,...