Làm gì khi không muốn sống nữa?
Em thật sự mệt mỏi vs cuộc sống này quá
Cũng không biết phải làm gì nữa
Mọi thứ đều tồi tệ từ gia đình đến mọi thứ xung quanh
Nói thật thì giờ e chỉ muốn kết thúc thật nhanh thôi
Cuộc sống không thể dịu dàng hơn đc sao ????
cuộc sống buồn chán
,tâm lý học
,tâm sự cuộc sống
Nếu cuộc sống không thể dịu dàng với em, em hãy dịu dàng với chính bản thân mình, hà cớ gì lại tìm cách tổn thương mình đến thế. Người ta không mang đến bình yên, yêu thương cho em, em hãy tự mang nó đến cho mình. Thậm chí, em có thể tìm được điều đó từ những người xa lạ cơ mà^^. Luôn có những người sẵn sàng nghe em chia sẻ, tâm sự và đồng cảm với em và gửi đến em yêu thương mà. Mạnh mẽ lê cô gái, yêu bản thân em để thấy cuộc sống này vốn không tệ như em tưởng.
Nội dung liên quan
Nội dung sắp xếp theo thời gian
Ngoc Luong
Nếu cuộc sống không thể dịu dàng với em, em hãy dịu dàng với chính bản thân mình, hà cớ gì lại tìm cách tổn thương mình đến thế. Người ta không mang đến bình yên, yêu thương cho em, em hãy tự mang nó đến cho mình. Thậm chí, em có thể tìm được điều đó từ những người xa lạ cơ mà^^. Luôn có những người sẵn sàng nghe em chia sẻ, tâm sự và đồng cảm với em và gửi đến em yêu thương mà. Mạnh mẽ lê cô gái, yêu bản thân em để thấy cuộc sống này vốn không tệ như em tưởng.
Jennifer Lê
Lí do thứ 1: Chúng ta không trân trọng những gì chúng ta đang có.
Chúng ta có đầy đủ nhận thức từ suy nghĩ, các giác quan cảm thụ như nhìn, nghe,... Điều đó giúp chúng ta tiếp thu thông tin và xử lí thông tin. Đủ tứ chi để làm những gì bản thân muốn.
Ngoài ra, chúng ta có gia đình, bạn bè và các mối quan hệ khác.
Thêm nữa, chúng ta có tuổi trẻ, có thời gian, có sức khoẻ, có các bữa ăn, có chỗ để ngủ, có thể hít thở, có thể lựa chọn (cách ăn mặc, ứng xử trong các mối quan hệ,...), được học hỏi các kĩ năng.
Lí do thứ 2: Chúng ta có quá nhiều sự lựa chọn.
Lựa chọn quá nhiều khiến chúng ta phải suy nghĩ mất thời gian. Ví dụ có ai đó làm chuyện có lỗi với bạn, sự lựa chọn của bạn đơn giản là buồn, vui, tha thứ, không tha thứ. Đơn giản vì đó là cơ thể là của bạn, năng lượng và suy nghĩ trong bạn lựa chọn,...
Lí do thứ 3: Không biết lắng nghe bản thân.
Cái này thì phổ biến ở tất cả mọi người. Chúng ta không biết bản thân muốn gì. Luôn nghe từ bên ngoài rồi sẽ chịu muôn vàn áp lực, những lời đàm tiếu, chạy theo số đông, suy nghĩ quá nhiều...
Cách 1: Chết tạm thời ở môi trường hiện tại.
Nếu bạn mệt mỏi với gia đình, hãy chọn đi học xa nhà hay đi du học, hoặc đi làm xa nhà.
Nếu bạn áp lực vì công việc, hãy chọn nghỉ một vài ngày. Nếu khó quá thì xin nghỉ việc và tìm việc khác.
Nếu tất cả khiến bạn mệt mỏi, bạn hãy dành một buổi sáng, một buổi chiều hoặc một vài ngày đi chơi, đi du lịch một mình. Miễn là trong cái mớ hỗn loạn của cuộc sống kia hiện tại bạn không có mặt và chúng không liên quan đến bạn.
Cách 2: Đi làm từ thiện, việc có ích cho cộng đồng.
Bạn có đầy đủ suy nghĩ và chân tay, hãy làm những việc nhỏ giúp đỡ cộng đồng hoặc những người thiếu may mắn hơn chúng ta: đi dọn vệ sinh đường phố, trong ngõ, xóm. Hãy tặng nước miễn phí cho mọi người, trồng cây xanh... Hoặc là trả lời các câu hỏi trên Noron này. Tuy là hành động nhỏ bé nhưng có ý nghĩa lắm đấy.
Cách 3: Hãy học thiền định và nghiên cứu về đạo Phật.
Điều này giúp bạn mở ra suy nghĩ và có những lối đi riêng cho bản thân. Đồng thời, sẽ giúp bạn trân trọng mọi thứ hơn. Biết yêu thương hơn, suy nghĩ tích cực hơn.
Cuối cùng, mình không biết bạn là ai, ở độ tuổi nào. Nhưng nếu bạn đọc được bài viết này của mình thì mình chúc bạn luôn mạnh khoẻ và thành công nhé. "Cảm ơn bạn đã xuất hiện trên cuộc đời này. Đừng làm tổn thương bản thân nhé!!!". Thân ^^
Linh An
Eva Chia Sẻ
Khánh Linh
Phạm Thùy Linh
Nếu bạn ko thể giải quyết vấn đề của mình thì ở trên đây cũng ko ai có thể giúp bạn. Ko ai rõ câu chuyện bằng bạn để có thể đưa ra lời khuyên hữu ích và tác động quá lớn đến bạn. Mình sẽ không động viên mà vào thẳng vấn đề: Làm gì khi ko muốn sống nữa?
1.Nhất định phải sống tiếp. Lí do là gì bạn biết rõ
2.Đi dạo, tạm thời thoát khỏi thứ làm bạn mệt mỏi. Thậm chí là bạn có thể trốn chạy để mình được bình an dù chỉ là một chút. Kệ hết đi và cứu lấy mình trước.
3.Cố gắng để ngủ. Ko thể ngủ hãy ngắm nhìn bầu trời, cảnh vật xung quanh
4.Hỏi thử mọi người xung quan có muốn sống không. Hỏi mọi người xung quanh, cụ thể hơn những người có liên quan đến vấn đề của bạn là "Làm gì khi không muốn sống nữa?"
5.Làm từ thiện, giúp đỡ người khác, cứu người khác một mạng. Chẳng hạn đơn giản như nhắc người đi đường gạt chân chống xe. Biết đâu nhờ bạn mà họ ko gặp tai nạn, ko phải từ giã cuộc đời này.
6.Tìm nghe về tỉnh thức
Làm được những điều này bạn sẽ hiểu lí do vì sao mình trả lời bạn như vậy. Chúc bạn sẽ vượt qua được và có cuộc sống an yên.
Giang Giang
Cuộc đời sẽ có lúc lên lúc xuống, giống như thời tiết vậy. Sẽ có lúc nắng dịu nhẹ gió se se lạnh khiến ta cảm thấy thật yomost. Nhưng cũng có lúc bão giông ập đến cuốn theo bao nhiêu thứ. Nếu như em không thể vượt qua cơn bão thì làm sao đón nhận được những tia nắng của ngày mới?
Người ta thường nói áp lực tạo nên kim cương mà, đúng không ^^ Em hãy nghĩ về một tương lai tuyệt vời mà em muốn, hãy tạo ra một cái đích để bản thân cố gắng chạy theo, cho dù có gặp chướng ngại vật như nào thì em cũng sẽ mạnh mẽ chiến đấu đến cùng để có thể đến được vạch đích - đến được tương lai mà em muốn.
Tin tui đi, ông trời thấy được những điều mà ta không thấy, những chuyện ta đang trải qua chắc chắn là có lý do của nó cả thui
Chúng ta được ban tặng một cuộc đời thì hãy cố gắng tận hưởng và sống thật có ích nhé
Quỳnh Hương Nguyễn Như
Phạm Lê Vân
Cành Liễu Mành Bẻ Thuở Đương Tơ
Mình không biết cậu đã trải qua những gì nên mình hông dám võ đoán khuyên cậu nhìn nhận lại giá trị cuộc sống, mình cũng từng có một khoảng thời gian rất vật vã để sống sót từng ngày, cho đến bây giờ, cái chết vẫn luôn hiện hữu trong đầu của mình, nhưng mình đã học được cách khống chế những cảm xúc tiêu cực ấy và chuyển hóa nó thành một loại công cụ phục vụ cho chính cuộc sống của mình.
Vì có bóng tối trong lòng nên mới thấy được ánh dương tươi đẹp, vì có cái chết nên cuộc sống mới càng đáng quý. Chết dễ lắm cậu, chỉ cần một sợi dây, một cái gối cũng để cậu rời xa nhân thế rồi. Nhưng liệu rằng, khoảnh khắc cậu rời đi, bản thân sẽ không còn điều gì vướng bận chứ, sống tỏa sáng, chết êm đềm. Đây mới là điều người ta hướng đến.
Hi vọng rằng cậu có thể khóc, có thể nháo, có thể đối xử không tốt với bản thân trong khoảng thời gian này, nhưng mong cậu đừng bao giờ bỏ cuộc. Mình chỉ là một người lữ hành bước qua cuộc đời của cậu thôi, nhưng mình cũng đã muốn để lại vài lời hi vọng cậu cố gắng, vậy những người thân bên cạnh cậu sẽ nghĩ thế nào?
(Cậu có thể vào trang mình đọc một vài câu trả lời về cách nhìn nhận của mình về sự sống và cái chết, hi vọng nó giúp ích cho cậu nhiều hơn)