Làm gì khi người khác tổn thương mình?

  1. Tâm lý học

Từ khóa: 

người khác làm tổn thương

,

tâm lý học

Đừng tự làm tổn thương mình là được. Thực ra đến bây giờ mình vẫn học làm điều đó.. nhưng mình thấy khá hay.
Cuộc sống ấy..không thể nào theo ý ta hết..nếu điều gì cũng như ý thì sẽ nhàm chán vô cùng. Vì vậy kể ra đôi khi không như ý muốn cũng là cơ hội để có nhiều cảm xúc, nhiều cách nghĩ,nhiều cái nhìn.
Quan trọng là đừng bao giờ tự làm tổn thương bạn.
Thay vào đó. Hãy cảm ơn vì bản thân đã luôn cùng bạn cố gắng , cùng bạn sống mỗi ngày.
Dù cho ai đó nói điều làm bạn buồn, mệt, khó chịu thì hãy bộc lộ hết cảm xúc đó ra ở một góc nào đó cũng được sau đó thì...cuộc sống nó là thế mà..vui vẻ lên...tự an ủi như vậy đó...😋😋
Trả lời
Đừng tự làm tổn thương mình là được. Thực ra đến bây giờ mình vẫn học làm điều đó.. nhưng mình thấy khá hay.
Cuộc sống ấy..không thể nào theo ý ta hết..nếu điều gì cũng như ý thì sẽ nhàm chán vô cùng. Vì vậy kể ra đôi khi không như ý muốn cũng là cơ hội để có nhiều cảm xúc, nhiều cách nghĩ,nhiều cái nhìn.
Quan trọng là đừng bao giờ tự làm tổn thương bạn.
Thay vào đó. Hãy cảm ơn vì bản thân đã luôn cùng bạn cố gắng , cùng bạn sống mỗi ngày.
Dù cho ai đó nói điều làm bạn buồn, mệt, khó chịu thì hãy bộc lộ hết cảm xúc đó ra ở một góc nào đó cũng được sau đó thì...cuộc sống nó là thế mà..vui vẻ lên...tự an ủi như vậy đó...😋😋

Thật ra tổn thương là một điều gì đó hiển nhiên, ko ai an ổn sống một đời không tổn thương hết cả. Có điều chỉ xem tổn thương đó là nông hay sâu, do ai gây ra cho mình thôi. Đứng trước người làm mình đau lòng, người ta có xu hướng thù hằn, ghét bỏ. Chắc là chính họ, ngay đến bản thân cũng không rõ là khi hận ai đó, chúng ta sẽ không thấy vui vẻ hơn, ngược lại vết thương càng dai dẳng, nỗi đau càng kéo dài. Làm như thế nào là lựa chọn của mỗi cá nhân. Ai dám khẳng định đứng trước người làm mình đau có thể nở nụ cười và thoải mái chào họ? Bởi vậy nên, ko có lời khuyên hoàn thiện nào cho câu hỏi này. Chỉ mong rằng buông bỏ được những nhớ nhung, những muộn phiền bằng cách tha thứ cho người đã từng làm ta thương tổn, thật lòng chúc phúc cho họ. Tha thứ cho người, và cũng là tha thứ cho sự ngây thơ của chính ta. Đổi một lần tổn thương để lấy thêm chút mạnh mẽ, đáng lắm chứ🍀

đừng vì ai đó mà thay đổi bản thân, đừng vì ai đó mà trở thành dạng người mà bản thân căm ghét. Nên đứa nào làm tổn thương thì méo chơi với nó nữa :3

Chăng làm gì cả, VÌ ĐÓ LÀ LỖI CỦA MÌNH MÀ

Tại vì mình cho phép người khác làm tổn thương mình mà, Ví dụ 1 người dưng mà chửi bạn, bạn ko có cảm xúc gì nhiều, chỉ là nhất thời, ngày 1 ngày 2. còn nếu người quen, người thương, người yêu tại sao ngày qua ngày nó vẫn còn nguyên vẹn thạm chí nó còn tăng lên, VẬY ĐÓ LÀ lỗi của mình mà.

Nếu chỉ đổi cho người khác, thì chắc chắn sẽ có lần 2, 3, 4,.... nên là bạn còn đau nhiều nữa, Cách tốt nhất đó là làm mình mạnh lên, độc lập và không phụ thuộc, tâm lý sống mà ko có người ấy. Chỉ khi bạn tích cực và bạn xây dựng được 1 hình tượng mà người nào cũng muốn hướng tới, thay vì là mồ chôn hoặc rác thải của người khác thì bạn luôn là người chủ động trong bất kì mối quan hệ nào!

Mình chỉ thấy buồn cười là mấy người tự cho mình là thanh cao nhưng nhân cách lại như 1 mớ giẻ rách có cái quyền đi phán xét, soi mói người khác. Sao phải đau lòng chỉ vì câu nói của người chả liên quan

Làm thinh nếu không muốn to chuyện. Còn không thì bắt họ xin lỗi, xong rồi thì tha thứ bỏ qua vì giữ trong lòng chỉ mình thiệt và không giải quyết được gì.

Chỉ có những người quen thân hoặc thấu hiểu mới tổn thương được mình thôi. Chứ mấy bạn mà bị mấy quen bình thường tổn thương thì mình nghĩ đó là tức giận, tự ái thôi.

Bạn phải đi đến gặp người làm bạn tổn thương và nhờ sự giúp đỡ. Thành thật với bản thân 100%. Hãy mở lời và nói bằng cả con tim và sự tập trung của bạn rằng bạn đang đau khổ và bạn cần hỗ trợ. Nếu bạn quá khó khăn để bình tĩnh nói, bạn có thể viết một tờ giấy note và đặt vào nơi người ấy sẽ nhìn thấy

Làm tổn thương lại.

Nghe nhiều quen rồi, học được cách tự chữa lành vết thương là ổn, bận lắm hơi đâu để ý mấy cái điều làm ảnh hưởng bản thân.