Làm quen với CỞI TRẦN bằng những việc sau đây. phần 4

  1. Sức khoẻ

  2. Phong cách sống

  3. Văn hóa

  4. Thể thao

  5. Xã hội

  • Cởi trần khi đi karaoke: Đây là một trong những trải nghiệm tuyệt vời khi còn thời sinh viên của nhiều bạn. Sau này khi hết dịch, các bạn hãy thử trải nghiệm nhé

  • Cởi trần leo núi: Đây là một hoạt động của những anh gymer sống ở Vũng Tàu hoặc những địa phương ở gần núi thường hay diễn ra. Mình có một vài người anh đã cởi trần leo núi ở Vũng Tàu và đương nhiên những người bạn của anh ấy cũng vậy. Thường là những nhóm tập luyện work out ngoài trời. Đây là mục tiêu sắp tới của mình

  • https://cdn.noron.vn/2021/06/18/26610248754506808-1624009460.jpg

    Cởi trần trong sân trường: Những bạn nào còn học cấp 3 nên thử một lần nhé. Trường cấp 3 mình hồi đó, hoạt động rất mạnh về môn bóng chuyền. Nên cứ chiều nào các bạn nam hoặc những anh đã ra trường sẽ tụ tập lại sân bóng chuyền của trường để chơi bóng chuyền và đương nhiên sẽ có ít nhất 2 đến 5 bạn cởi trần khi chơi bóng.

  • Cởi trần khi ngủ trưa: Cũng là trường cấp 3 mình, khi mình còn học cấp 3 những bạn nam học bán trú sẽ ngủ trưa lại ở trường, và chuyện cởi trần ngủ cũng là điều hết sức bình thường. Sau khi hết giờ nghỉ trưa, có những bạn không mặc lại áo mà cởi trần về lớp mình luôn. Đến khi nào chuông reng vào học rồi mới mặc lại áo. Ngày đó mình không có học bán trú nên không có dịp để trải nghiệm điều này. Dù gì cũng sẽ là một trải nghiệm thôi mà nên nếu bạn nào có điều kiện để thử thì cứ thử rồi kể lại cảm giác thật sự của các bạn cho mình nghe nha

Từ khóa: 

sức khoẻ

,

phong cách sống

,

văn hóa

,

thể thao

,

xã hội

Hồi cấp 3 tụi bạn chơi bón chuyền mỗi chiều tan học đứa nào cũng cởi trần, còn mình thì ngại dù cũng rất muốn cởi vì nóng quá... Tụi nó kêu cởi trần chơi nhưng mình ko chịu, cứ mặc áo ướt mồ hôi nv... Giờ nghĩ lại cũng hơi tiếc tuổi trẻ... Lần sau tụ tập chơi bóng chuyền hay đá banh mình chắc chắn sẽ cởi trần cho thoải mái, cho bằng anh bằng em kk :))) giờ thích cảm giác chơi thể thao xong cởi trần ngồi chém gió ở quán nước với đám bạn ghê, mà 2 tháng nay ko đc đi đâu, mong mau hết dịch

Trả lời

Hồi cấp 3 tụi bạn chơi bón chuyền mỗi chiều tan học đứa nào cũng cởi trần, còn mình thì ngại dù cũng rất muốn cởi vì nóng quá... Tụi nó kêu cởi trần chơi nhưng mình ko chịu, cứ mặc áo ướt mồ hôi nv... Giờ nghĩ lại cũng hơi tiếc tuổi trẻ... Lần sau tụ tập chơi bóng chuyền hay đá banh mình chắc chắn sẽ cởi trần cho thoải mái, cho bằng anh bằng em kk :))) giờ thích cảm giác chơi thể thao xong cởi trần ngồi chém gió ở quán nước với đám bạn ghê, mà 2 tháng nay ko đc đi đâu, mong mau hết dịch

Tập đá banh cho đội trường, lúc chưa in áo, tụi em cũng cởi trần chia phe tập, sân cát đá banh ngay bãi giữ xe luôn, nên giờ ra về coi như cởi cho cả trường xem 😂 nên giờ tụi em hết biết ngại là gì. Mà tụi con gái hình như cũng quen, giờ mỗi lần học thể dục xong tụi em lên lớp cởi áo bật quạt cho khô mồ hôi tụi nó cũng không ý kiến mà nhiều lúc còn kêu tụi em cởi ra cho mau khô nữa.
Thật muốn đi leo núi lắm, lần trước đi leo núi mồ hôi đổ ướt hết mà chỉ cởi có 3 nút sơ mi. Xong mắc mưa ướt người mà cũng không cởi áo, tại thấy ai đi chung cũng không cởi nên không cởi luôn. 
Mà giờ khác rồi, rủ bạn đi leo núi ở tỉnh kế bên thì dịch bệnh. Hết dịch chắc chắn làm kèo, mà cởi trần từ chân núi luôn 😁

Cởi trần thì cũng táo bạo đấy. Nhưng bình thường ở nhà một mình e còn không mặc quần cơ :)

Ủa anh ơi, phòng ngủ trưa nam trong trường học cấp 3 không có ai quản lý hả anh, vì em thấy có cô bảo mẫu ngang qua thì cũng kì nên sợ cởi trần sẽ bị cô la ạ

Ủ hộ việc này nhé, chị em rất vui khi được ngắm những múi cơ bụng rắn chắc của anh em :)

Không biết chủ thớt bắt đầu cởi trần từ khi nào nhỉ