Làm sao cân bằng cảm xúc?

  1. Kỹ năng mềm

Nếu bản thân đã xây dựng được 1 kế hoạch nghề nghiệp tương lai rồi nhưng sẽ có 1 thời điểm nào đó mình sẽ bị tác động từ cuộc sống (như vấn đề tình cảm, gia đình...). Vậy làm thế nào để mình có thể cân bằng lại được và tiếp tục tập trung vào cái kế hoạch đó ạ?

Từ khóa: 

cân bằng

,

tập trung

,

kỹ năng mềm

Câu hỏi này theo mình là rất khó trả lời. Cảm ơn bạn vì đã khơi gợi lên một vấn đề thú vị. Khó trả lời vì 'cuộc sống mà' 😂 đôi khi có những việc ngoài ý muốn xảy ra, chúng ta có cố gắng khống chế, kiểm soát đến mức nào đi chăng nữa cũng khó tránh khỏi.

Thế nên mình nghĩ là trong cuộc sống chúng ta cần tập đc cách tư duy linh động, không quá chấp nhất vào một hướng đi hay một giải pháp, phương án nào. Đặc biệt là trong những việc như hướng nghiệp. Thời bây giờ con người ngày càng đông, mà sự lựa chọn nghề cũng ngày càng bị thu hẹp (một phần do CMCN 4.0 nè) nên khó khăn trong việc định hướng nghề nghiệp là rất dễ hiểu.

Bản thân mình ngày trước cũng từng muốn trở thành biên tập viên cho VTV, nên theo học khoa truyền thông báo chí. Nhưng duyên số đưa đẩy lại chuyển qua học khoa...tâm lý. Mà vấn đề là sau khi thay đổi mình lại cảm thấy việc nghiên cứu tâm lý phù hợp với mình hơn, mặc dù không hề nhận ra điều này từ trước đây. Thế nên đôi khi việc ta bị 'cuốn theo dòng chảy' cũng không hẳn là điều xấu.

Còn chuyện tình cảm, nhất là tình cảm yêu đương, thì mình nghĩ chúng ta phải suy xét thật cẩn thận. Nhiều người chấp nhận đổi cả nghề, đổi cả chỗ ở vì người yêu, nhưng cuối cùng mối quan hệ cũng không đi đến đâu, coi như mọi việc lỡ làng hết. Thế nên phải cân nhắc tính lâu dài của các mối quan hệ này.

Trả lời

Câu hỏi này theo mình là rất khó trả lời. Cảm ơn bạn vì đã khơi gợi lên một vấn đề thú vị. Khó trả lời vì 'cuộc sống mà' 😂 đôi khi có những việc ngoài ý muốn xảy ra, chúng ta có cố gắng khống chế, kiểm soát đến mức nào đi chăng nữa cũng khó tránh khỏi.

Thế nên mình nghĩ là trong cuộc sống chúng ta cần tập đc cách tư duy linh động, không quá chấp nhất vào một hướng đi hay một giải pháp, phương án nào. Đặc biệt là trong những việc như hướng nghiệp. Thời bây giờ con người ngày càng đông, mà sự lựa chọn nghề cũng ngày càng bị thu hẹp (một phần do CMCN 4.0 nè) nên khó khăn trong việc định hướng nghề nghiệp là rất dễ hiểu.

Bản thân mình ngày trước cũng từng muốn trở thành biên tập viên cho VTV, nên theo học khoa truyền thông báo chí. Nhưng duyên số đưa đẩy lại chuyển qua học khoa...tâm lý. Mà vấn đề là sau khi thay đổi mình lại cảm thấy việc nghiên cứu tâm lý phù hợp với mình hơn, mặc dù không hề nhận ra điều này từ trước đây. Thế nên đôi khi việc ta bị 'cuốn theo dòng chảy' cũng không hẳn là điều xấu.

Còn chuyện tình cảm, nhất là tình cảm yêu đương, thì mình nghĩ chúng ta phải suy xét thật cẩn thận. Nhiều người chấp nhận đổi cả nghề, đổi cả chỗ ở vì người yêu, nhưng cuối cùng mối quan hệ cũng không đi đến đâu, coi như mọi việc lỡ làng hết. Thế nên phải cân nhắc tính lâu dài của các mối quan hệ này.