Làm sao để biết bạn trai có phải là gay kín không?

  1. Giới tính

Bạn trai em rất đẹp trai, nhẹ nhàng và chiều em. Có điều trên facebook bạn bè anh ấy cứ toàn trêu anh ấy là gay. Thú thực em cũng có chút lo lắng. Có cách nào để biết anh ấy có phải gay kín không? Em rất sợ phải hỏi anh ấy câu đó.

Từ khóa: 

lgbt

,

giới tính

Chắc bạn ít có bạn bè trong giới LGBT đúng ko?

Trc đây có lần bạn mình là gay, lúc lần đầu gặp bạn ấy bạn ấy chỉ mình cách nhận diện như thế này: bước vào trong 1 căn phòng, bạn nam đó nhìn nam trc hay nữ trc là 1 dấu hiệu (thể hiện sức hút về giới)

Tiếp đó là nhận diện thông qua các cử chỉ, tay, ánh mắt, cách pose hình, quần áo phong cách có chải chuốt hay không....

Một cách nữa là nhờ một người bạn là Gay đi chơi đi ăn và giao tiếp cùng để có thêm nhận diện :)

Trả lời

Chắc bạn ít có bạn bè trong giới LGBT đúng ko?

Trc đây có lần bạn mình là gay, lúc lần đầu gặp bạn ấy bạn ấy chỉ mình cách nhận diện như thế này: bước vào trong 1 căn phòng, bạn nam đó nhìn nam trc hay nữ trc là 1 dấu hiệu (thể hiện sức hút về giới)

Tiếp đó là nhận diện thông qua các cử chỉ, tay, ánh mắt, cách pose hình, quần áo phong cách có chải chuốt hay không....

Một cách nữa là nhờ một người bạn là Gay đi chơi đi ăn và giao tiếp cùng để có thêm nhận diện :)

Xem cái áo mặc có cái viền sau lưng không? Gay thường hay mặc áo đó để nhận biết nhau.

Coi chừng bị bọn nó lập mưu chia rẽ để chiếm lấy bạn trai đấy 😅😅

Hì giờ nghe câu hỏi mới biết vụ này?

Mình nói thẳng luôn nhé mình là người đồng tính.....

Vậy nếu một người phụ nữ lấy nhầm chồng là Gay... hoặc bạn gái đang quen với một chàng Gay kín.... thì.... thì sao....??????

Sẽ có 2: trường hợp 

***Thứ nhất phải xem lại bản thân mình trước hết cái đã ( hơi có chút tâm linh) xem lại bản thân mình đã ăn ở ra sao....Hay tạo nghiệp gì mà dính phải mấy chế Gay vậy thôi.....

***Thứ hai người phụ nữ/đàn bà có giác quan rất nhạy bén ( cái này khoa học) cho nên ko thể nào mà ko nhìn nhận ra được.... chỉ vì bản thân cố chấp biết người đó là Gay nhưng vẫn yêu vì đã lỡ trót dại thương người Gay đó thật rồi.

Mấy cái này thì bản thân phải cố gắng suy nghĩ và xem xét lại... Khó lòng mà giúp được...